Buồn không gì tả xiết.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cocanhga, 18/01/2010.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 23:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1022 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. cocanhga

    cocanhga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đi 5-7%, lên diễn đàn thấy bìm bịp rợp trời.
    Nhiều người giống mình quá, mà sao càng buồn hơn?
  2. cocanhga

    cocanhga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có nhiều chim lợn.....
  3. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Đã được thích:
    0
    bác tâm sự rất thật :)>-, hết mưa trời lại sáng[r2)]
  4. blove1

    blove1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Đã được thích:
    792
    Cứ bán như hôm nay thì chỉ mai kia là lại rợp trời chim lợn, bác lo gì!
  5. LaohacHCM

    LaohacHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Không phải xoắn, lơ ngơ là dính bẫy của bọn tổ chức đấy cụ!
  6. caheoluotvan

    caheoluotvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    293
    Chim lợn đang thắng thế, đang tận hưởng niềm vui chưa bay khỏi tổ, tối lại rợp trời. Hôm nay cut chym nhiều thế cơ mà, tối phải lên hót để gỡ gạc chứ
  7. Phantom8888

    Phantom8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn, ko nên tự trấn an mình, mà thấy xuống phải té khẩn. :(
  8. pokemonck

    pokemonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn bác nào bán đúng đáy ngày hôm nay...sao giao dịch thoả thuận lai toàn giá trần thế này nhỉ các bác....CKVN đúng là bị điên hay các BBs bị hâm hấp..

Chia sẻ trang này