1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cả 2 sàn HO va HA không bằng một góc Facebook, nhục quá... nó IPO hơn 100 Tỷ USD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vanvinh0112, 19/05/2012.

583 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 19:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1374 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    vẻn vẹn 8 năm với thằng nhãi ranh tuổi teen thành lập FB như cái tát vào 4K năm văn vật nhể.Đảm bảo thằng này nếu ở VN chắc cũng éo khá hơn anh em mềnh.Hay tại nó éo chịu trau dồi đạo đức nên mới vậy nhở?
  2. Tôi có một quan điểm khác.
    Chúng ta sai, đúng, sai nhiều và đang lúng túng trong xử lý các vấn đề vì quá nhiều quan điểm và trở ngại.
    Nước Mỹ có hàng trăm năm phát triển trong điều kiện thuận lợi, những năm đó cạnh tranh quốc tế chưa khốc liệt như bây giờ. Hiện G 20 năng lực sản xuất công nghiệp thừa đủ cho thế giới, như vậy còn hơn 200 quốc gia việc định hướng phát triển là vô cùng khó khăn. Người Nhật khuyên ta phát triển công nghệ sinh học, người Pháp khuyên ta trở thành....nhà ăn của thế giới.................có thể lắm chứ, có những thực phẩm như bò Kô bê vài trăm đô một kg, có những loại nấm hàng ngàn đô một kg...........nói thì dài.
    VN mới ...du nhập internet khoảng chục năm, dân ta đọc, nhập thông tin như giấy thấm gặp nước ( đương nhiên cả nước bẩn và nước sạch ), thập cẩm ngũ vị, nhiều vị có cái thú xem những moi móc đời tư, mặt trái " thần tượng" thì thụp luận bàn, chửi rủa về " sao nọ sao kia " cooc xê, nịt ngực, ông nọ ông kia.....đời tư, phòng the..........đói mà toàn thấy chuyện ăn chơi, xe siêu sang vài chục tỷ, nhận biết hàng hiệu ...thính hơn nhận biết những tấm lòng con người, nghèo mà toàn thấy lễ hội nọ hội kia hoành tráng...tùm lum, dốt mà học đòi gào thét...quây các ca sĩ Hàn quốc suýt không còn..........đường về quê mẹ..........doanh nghiệp làm ăn chụp giật, tham nhũng, bớt xén............mà lại còn uống rượu Tây chửi rủa xã hội.................vậy gót chân A sin ở đâu ?
    Chúng ta đã đóng góp cho quốc gia những gì, hay các vị cũng như một trong những vị chen nhau đổ cả cổng sắt trường thực nghiệm............chạy cho con cái một suất học, định hướng lo lót cho chúng chỗ làm quen biết, nhàn hạ, nhiều bổng lộc...........vậy ai là những người sẽ làm nên những kỳ tích như Mỹ, người nghèo hiện chưa có đủ ăn chăng ..........
    Có một lần gần đây tôi vào đỏ xăng, dòng người chen ngang bổ dọc đẩy tôi vào chỗ bơm gần hơn người đến trước, cô bé định bơm cho tôi trước, tôi chỉ sang anh đến trước, bơm xong anh " ném " cho tôi cái nhìn ấm áp, chuyện nhỏ vậy nhưng rất , rất nhiều người không làm được, nói gì đến học Nhật bản, nói gì đến ra nước ngoài được họ tôn trọng.
    Chúng ta thông minh nhưng khôn vặt, sáng tạo nhưng thiếu kiên nhẫn, thân thiện nhưng hay tự ái............
    Vậy trong cái mớ bòng bong này..............đâu là gót chân A sin.
    Không thể nói chúng ta hèn, một dân tộc đánh thăng Nguyên mông tới 3 lần, thắng Pháp, Mỹ............không thể hèn được............xin để mỗi người tự hỏi và các nhà hoạch định, kỹ trị trả lời.
    Còn về chứng, rởm nhiều, nhưng cũng rất nhiều Cty làm ăn tốt, năm 2011 khó thế mà năm nay cổ tức nhiều Cty trả 10 - 55% tiền mặt, nhiều Cty niêm yết P/E hiện 5-8. Rõ hơn do lãi vay ngân hàng báo hại họ, tỷ dụ HAGL trồng cao su, ít ra 5 năm mới khai thác, vậy nếu vay lãi 20% năm sau 5 năm nếu chưa bán được sản phẩm thì tài sản này vừa sinh thuộc về 100% ....nhà băng. Vậy nhiều doanh nghiệp cần mở rộng quy mô kinh doanh cần vay rất nhiều vốn, dự án dài hơi sẽ ra sao....................đây là cái gốc của vấn đề. Mỹ lãi suất gửi 0,25 % năm, Âu, Nhật 1%, TQ có 4% còn VN 18,15,14,12 %.................trời ơi..............họp, thảo luận làm gì..........
    Chúng ta sẽ đi về đâu nếu không khôi phục lòng tự trọng, tự hào cho con người VN.
    Bắt đầu từ đâu, có lẽ chỉ có sáu chữ ĐOÀN KẾT , XIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG.........
  3. choidenchet

    choidenchet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Đã được thích:
    4
    còn đầy cái nhục hơn , cần gì mà phải nhục cái này (cho 2 két ken nữa em ơi!!!)
  4. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    viết jì mà dài dòng thế,ai chả biết mọi thứ đều xuống cấp thoái trào.Đoàn kết,kỷ cương ư?niềm tin còn ko mà dám hô hào?1 khi niềm tin đã mất thì đừng có nói suông nữa.Ai cũng có tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc,nhưng ai sẽ là người đánh thức và gắn kết tình yêu đó?bác có tin những lời nói của lờ đờ ko?
  5. Golgotha

    Golgotha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    0
    - Hết ken rồi anh ơi.
    - Vậy cho SG đỏ em ơi[-)[-)[-)
    - SG đỏ cũng hết luôn rồi, dạo này trời nóng người ta tu bia nhiều quá anh ơi, bọn em nhập hàng về không kịp bán.
    - Nóng nảy giề em ơi, họ nhụt nên họ uống cho bớt nhụt đó em ơi, còn chuối hột mang lên luôn em nhé... a cũng đang nhụt đây[-)[-)[-)

Chia sẻ trang này