Các bác có thấy dạo này cứ đến 8h là trong lòng thấy mông lung, nỗi buồn khó tả không vậy???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sabuche, 05/08/2008.

968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 193 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. sabuche

    sabuche Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    382
    Các bác có thấy dạo này cứ đến 8h là trong lòng thấy mông lung, nỗi buồn khó tả không vậy???

    Cổ phiếu mình muốn lên tàu thì không chen chân đc.
    Cổ phiếu ko muôn lên thì tràn ngập
    Loại dữ giá tham chiếu và chờ dow thì nhiều vô kể
    Dòng tiền của em chưa tìm đc bến đỗ các bác ah
    Lòng em trống trải quá khi đến giờ giao dịch
    Chúc dòng tiền của các bác thắng lợi, đừng như dòng tiền của em, chán lắm.
  2. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.503
    Coi chừng sinh bệnh!
  3. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Tâm bệnh nặng lắm rồi, khó chữa.
    Chờ 800 điểm may ra khỏi

Chia sẻ trang này