Các bác kêu gào thảm thiết bị lừa vì vào F319 nhận PM và nghe bình loạn vào đây điểm danh, và đừng t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maithuongdan, 01/07/2009.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 684 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. maithuongdan

    maithuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác kêu gào thảm thiết bị lừa vì vào F319 nhận PM và nghe bình loạn vào đây điểm danh, và đừng trách ai

    Ngày xửa ngày xưa có câu chuyện về hai cha con người do thái.
    Người con mới có vài tuổi đầu đủ nhận biết đâu là người tốt kẻ xấu. Một hôm ông bố bế con lên nóc tủ ngồi, rồi bỏ đi người con loay hoay không xuống được, vì nóc tủ rất cao và không có chỗ để leo xuống. 1 Lát sau ông bố quay lại bảo con trai ta nhảy xuống đây ta đỡ con và dang hai tay ra. Người con vội vàng nhảy xuống và rơi xuống đất vì ông bố không đỡ. Người con bảo sao cha lại làm vậy với con. Ông bố quay đi và nhẹ nhàng nói đấy là bài học đầu tiên cho con, vì ta là bố con đó.......
  2. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là có cái con bé trẻ ranh chả biết Nick gì hôm nọ úp úp mở mở con LSS với Đường buốc bông. Chú nào nghe nó thì quả rồi mang đường về pha nước chanh uống đến 2015

Chia sẻ trang này