Các bác nhiều kinh nghiệm chỉ em vài chiêu với!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuanle111288, Dec 2, 2012.

7948 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 21:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Trước đây em làm ngày cày đêm cũng dành dụm được chút ít tiền, năm 2009 đổ vào mồm CK đến nữa cuối năm 2010 và cả năm 2011 thì cũng chẳng còn bao nhiêu! Tính ra bao nhiêu ngày là "công dã tràng". Năm 2012 thì cũng táy máy kinh doanh, nhưng rồi chi phí đầu vào của ngành nghề cũng bào mòn cơ thể em nhiều quá (chưa kể chi phí cơ hội). Giờ hàng tháng chỉ còn biết trông chờ vào đồng lương để sống qua ngày đoạn tháng thôi!
    Giờ không biết nên tìm lối thoát nào cho tuổi trẻ mà chỉ thấy bầu trời u ám mây đen! Bác nào còn đủ tinh thần lạc quan vào chia sẻ để em sống tiếp với???b-(b-(b-(
    Đây là những lời nói từ thực tâm chứ không phải chém cho vui, nên bác mong các bác chỉ bảo em ạ! Em đang lắng nghe!
    Thân!
  2. lolemtayto

    lolemtayto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 19, 2012
    Likes Received:
    0
    Thứ nhất là phải tự tin.
    Thứ hai là thật bình tnhx.
    Nghề XD năm nay bết bát cũng là lúc chuẩn bị cho làn sóng mới.
    Mở 1 vài mô hình KD nhớ là mình làm ông chủ điều khiển trò chơi dù có lúc lỗ.![r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,595
    Đằng nào cũng mất gần hết rồi bác cứ làm con LD hay con bóng cho em. Thua thì cũng thua rồi và mất gần hết với mất hết cũng chẳng khác là bao.

    Nothing to lose .. bác nghe bài này của MLTR chưa? có bác đang post trên 4R đó.

    There are times
    when you make me laugh
    There are moments when you drive me mad
    there are seconds when
    I see the light
    though many times you made me cry

    There's something
    you don't understand
    I want to be your man

    Nothing to lose
    your love to win

    Hoping so bad
    that you'll love me in
    I'm at your feet
    Waiting for you
    I've got time
    And nothing to lose

    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure

    I'll always be around you
    keep an eye on you
    and i won't let you run
    cos? you are the only one
  4. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Điều em sợ ở đây không phải là khó khăn mà là độ dài của khó khăn bác ạ! Vẫn biết kinh tế có lúc lên lúc xuống, nhưng liệu có tồn tại được đến khi qua thời khủng hoảng không thì là điều em rất băn khoăn. Buông thì dễ, nhưng chấp nhận thương đau với hiện tại thì có phải là kế sách hay???
  5. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
  6. lolemtayto

    lolemtayto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 19, 2012
    Likes Received:
    0
    TT luôn đúng,khó khăn của người này là thuận lợi của kẻ khác.Ví như BĐS đóng băng thì cho thuê nhà trọ lên ngôi.VD nha,con trai tớ ôm 3 ngôi nhà thuê,có 19 phòng ,nó cắt lại cho SV và CN thuê lại,điện 5k/số+ nước 50k/người ,chỉ cái đó thôi hàng tháng mang về cho nó >15 triệu.Nhưng đó cũng chỉ là 1 gợi ý[r2)]
  7. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
    cái đấy quá hay đấy ạ! [r2)]
  8. lefan_1

    lefan_1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 16, 2011
    Likes Received:
    221
    đồng cảm với bác.
  9. QuantrimangPNH

    QuantrimangPNH Thành viên tích cực

    Joined:
    Oct 24, 2012
    Likes Received:
    6
    Cái này bác phải có mối là những người đã ôm BĐS trước đây vứt đấy (loại thừa tiền ấy) thì mới làm ăn được. Còn loại cả cơ nghiệp có một mảnh đất thì nó tự quản lý rồi. Hiện các bên môi giới BĐS cũ đang chiến theo cách này. Tuy nhiên cũng không phải là miếng bánh dễ gặm.
  10. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    318
    Xuất khẩu lao động đi cụ. Khi mà bế tắc trong nước thì con đường xuất ngoại là khá hiệu quả, như kiểu ra đi tìm đường cứu nước ấy. Hiện nay một số nước vẫn thích tuyển lao động VN đấy. Chỉ cần cụ có tay nghề, có kỷ luật, có một chút kinh tế là ok. Cụ đi chừng 3 - 5 năm nữa, VN hồi phục lại là vừa đấy.

Share This Page