Cafe chiều thứ 7 !!!!!!!!. Ngẫm về cái sự đời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sir.trongan, 21/04/2012.

2544 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 552 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. sir.trongan

    sir.trongan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    269
    Hà Nội, chiều thứ bẩy, nắng đẹp vừa phải, thời tiết dễ chịu bình thường, trong cái không gian và thời gian này, dễ làm người ta có những suy nghĩ viển vông, đôi khi là cao xa: nghĩ về xã hội, về cuộc sống, cuộc đời. :-w:-w

    Trong giai đoạn hiện nay, nổi lên các Bộ có vai trò chủ chốt, thay mặt Đảng, Nhà Nước, Quốc Hội điều hành , quản lý và giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, ..... toàn quốc gia. Tuy nhiên, các bộ đã làm được gì.
    Bộ Tài Chính:
    - Giá xăng điều hành giật khục, các doanh nghiệp kêu lỗ là tăng, không biết Bộ đã tìm hiểu, thanh tra, kiểm tra đến đâu, rõ ràng chưa nhưng kêu cái là cho tăng luôn.
    Ngày 19/4
    http://cafef.vn/2012041905458756CA51/petrolimex-de-nghi-som-cho-tang-gia-xang-dau.chn
    Ngày 20/4
    http://cafef.vn/2012042006386227CA51/bat-dau-tu-8h-toi-204-gia-xang-a92-tang-them-900-donglit.chn
    - Lương:
    http://vneconomy.vn/20111020043336691P0C9920/tang-luong-toi-thieu-cua-cong-chuc-tu-152012.htm
    Sau quyết định tăng lương này, người dân nói gì:
    Phạm Văn Mão
    21:51 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/4/2012
    Thật đau đầu, lương chưa kịp thăng thì giá xăng lại đột ngột tăng thêm 900 đồng/lít. Biết làm thế nào để mức tăng tiền lương theo kịp với mức tăng giá hàng hóa trên thị trường?
    Hoàng Anh
    20:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/4/2012
    Tăng lương -> tăng giá -> tăng thu ngân sách để đủ trả lương đó là quy luật bất di bất dịch.....
    Nguyen Loi
    09:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/1/2012
    Bao giờ cho đến tháng 5 hả trời? sắp chết đói rồi đây này. Tốt nghiệp ĐH, đi làm 10 năm rồi mà lương có 2,2 triệu đồng/tháng. Còn phải nuôi 2 nhóc nữa.:((:((:((

    Ngân hàng nhà nước

    - Giảm lãi suất huy động 1%/ Quý => Ngân hàng vẫn đi đêm lãi suất.
    - Giảm lãi suất cho vay => Doanh nghiệp kêu trời vì không tiếp cận được vốn giá rẻ.
    - Kiểm soát thị trường vàng, hình thành thương hiệu vàng quốc gia => Giá chênh lệc giữa vàng VN, vàng thế giới ngày vàng tăng, liên tục lạc điệu, hình thành 2 loại giá vàng giữa SJC và Phi SJC, người dân quay như chong chóng, doanh nghiệp trục lợi.
    :-w:-w

    Bộ giao thông vận tải
    Quyết liệt trong các phương án chống ùn tác giao thông, nâng cao chất lượng giao thông. Về chủ chương, các Đồng chí làm rất tốt. Tuy nhiên, về giải pháp:
    - Phân làn giao thông => ôtô đâm thẳng giải phân cách, xe máy lấn tuyến => Tắc
    - Thay đổi giờ làm việc => Học sinh nghủ trong lớp vì nhịp sinh học không theo kịp quyết định của bộ, bố mẹ đứng cổng trường đến 7h để đón con => Tắc
    - Cấm ôtô, taxi đi lại trên một số tuyên => Vẫn tắc
    - Thu phí bảo trì đường bộ, phí lưu hành => Quốc hội, nhân dân phản đối, đời sống chúng ta còn nghèo, ăn còn không có, lấy đâu ra tiền đóng phí^:)^^:)^^:)^

    Bộ Công Thương
    - Giá cả các mặt hàng liên tục tăng, hàng giả, hàng nhái tràn ngập thị trường, tuy nhiên, cũng nhờ Bộ làm việc hiệu quả^:)^^:)^ mà chúng ta được sử dụng rất nhiều mặt hàng độc hại của Trung Quốc với giá cả phải chăng.

    UBCK Nhà Nước
    TTCK là nơi huy động vốn, là bộ mặt, hình ảnh quốc gia, đại diện cho sự phát triển cả về chất và lượng của nền kinh tế, là chỉ bảo cho các chính sách của bộ máy chính quyền, tuy nhiên, với sự điều hành của UBCK, chúng ta có gì:
    - Hình ảnh sụt giảm điên cuồng từ hơn 1000 điểm -> 250 điểm trong 2 năm , nhờ đó mà chúng ta được chứng kiến nhiều cảnh tù đày, kiện cáo, gia đình tan đàn xẻ nghé và đặc biệt là nhiều các chuyên già lừa tình, chém gió hơn, đưa trình độ nói phét VN lên hàng nhất nhì thể giới=D>=D>=D>
    - Sau 12 năm hình thành và phát triển, chúng ta đã có những tiến bộ mới: tăng giờ giao dịch ( Năm nay đã làm được=))=)) ), thêm chỉ số mới VN-30 ( năm nay vừa làm xong ^:)^^:)^ ) và thêm thị trường mới ( UPCOM - thị trường buôn bán rác)
    - Kiên quyết nghiêm cấm các hành vi bán khống, sử dụng giao dịch nội gián, lũng loạn thị trường => Nhờ có chủ chương này mà các Đôi Lái hiện nay rất phát triển.
    - Nâng cao chất lượng tiến tới rút ngắn thời gian thanh toán, bù trừ....Tuy nhiên, sau hơn chục năm hoạt động, điều kiện kỹ thuật của chúng ta chưa cho phép:((:((:(( đang dự kiến sang Lào để học hỏi kinh nghiệm phát triển TTCK:)):)):))


    Dẫu biết rằng điều hành khó như đi trên dây, tuy nhiên, tôi mong các Đồng Chí đừng hoặc hạn chế biểu diễn các pha mạo hiểm, làm dân den chúng tôi cứ giật mình thon thót. Có thể nhiều người trên diễn đàn mong muốn có những chính sách quyết liệt, cứu thị trường chứng khoán nhưng tôi không mong thế, tôi chỉ cần đời sống đi lên thôi
  2. theluan

    theluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1.254
    câu cuối cùng duyệt bác
  3. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Đã được thích:
    0
    tăng lương tăng nhiều thứ
  4. sir.trongan

    sir.trongan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    269
    Có cầu thuyền lên nước lên mà bác

Chia sẻ trang này