Cafe ngày lễ:" Hãy gieo những hạt giống"tình yêu" để chờ ngày hái quả ngọt"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daivietck, 01/09/2010.

2471 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 10:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 316 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Cuộc sống thật kỳ diệu! Các nhà bác học đã thốt lên như vậy, khi theo dõi một hạt giống gieo xuống đất trổ mầm hóa thành một cây đại thụ - rồi nảy nở muôn vàng hạt giống khác. Có những chân lý không bao giờ cũ. Đó là muốn gặt hái thì phải gieo trồng. Và muốn có hạnh phúc tình yêu thì phải kết đôi một nam – một nữ. Tuy nhiên, ngày nay, cánh đồng yêu đương lại thất bát đến mức khủng hoảng. Mùa xuân về, những tưởng sẽ truyền sinh khí cho tất cả trái tim giá lạnh – mọi tâm hồn trống vắng – cùng những mái nhà đơn độc - ở khắp hang cùng ngõ hẻm? Nhưng, không hẳn! Biết bao tâm hồn vẫn cô độc - ở khắp hang cùng ngõ hẻm? Cam chịu cảnh “trùm chăn đóng cửa” không chịu mở lòng ra đón gió xuân để sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Thậm chí nhiều con tim còn lười biếng chẳng chịu gieo mầm, khiến mưa xuân rơi xuống đất hoang. Thật phí hoài! Không gieo hạt giống" tình yêu" làm sao mong có ngày hái quả hạnh phúc ngọt ngào?

    * Chứng khoán cũng vậy thôi,nhìn sóng đến,ko can đảm xuống tiền gieo những hạt mầm "may mắn",thì làm sao có quả ngọt để hái,rồi đến một ngày nhìn bao người thu hoạch sau 1 mùa bội thu lại tiếc ngẩn ngơ....giá như....giá như......*
  2. PXe1996

    PXe1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    3.695
    lại một mùa làm ăn đã đến, dốc toàn lực thui các bác

Chia sẻ trang này