Căn bệnh trầm kha của thị trường chứng khoán không thể cứu chữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vang10, 10/12/2008.

4626 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 783 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Căn bệnh trầm kha của thị trường chứng khoán không thể cứu chữa

    Với cách điều hành như con rối của các LD thì con lâu thị trường mới có thể khởi sắc, và còn lâu mới có thể thực hiện được kế hoạch cổ phần hoá các tổng công ty NN lớn.

    Giao dịch lèo tèo, chính sách không nhất quán, mập mờ của các cơ quan quản lý, sự điều hành cơ chế thị trường chậm chạp của chính phủ, với chức năng là quản lý thị trường giám sát thị trường thì UBCKNN chẳng có động thái gì để bảo vệ thị trường. Hầu như các bác thấy đó cơ quan này chỉ là cơ quan được lập ra cho đủ ban bệ mà ko có chút hiệu quả nào.
    Vì vậy cách tốt nhất mà chúng ta làm bây giờ là bán tháo
  2. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chạy hết đi, không thì nhà tan cửa nát
  3. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Về 1xx rồi lên lại. Về 1xx mua ít CP làm quà mừng tuổi ngày Tết
  4. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường này về 250 hay 220 điểm ngay trong quý 1 năm 2009 là rất có thể. Giao dịch hôm nay có thể nói là chưa từng có trong vòng 1 năm nay.
  5. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thị trường thảm hơn hôm nay, giảm 8 point
  6. goalgoal123

    goalgoal123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Đã được thích:
    10
    Bác thông cảm, tôi đây ngu dốt nhưng đã mất công mất tiền leo lên ghế rồi đành phải ngồi đến lúc về hưu. Tôi biết ngu dốt + làm to > cái tội ngu dốt + chăm chỉ nhưng tôi cũng đành vì con vì cháu.
  7. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.895
    Cụ thể hơn đi, đừng chung chung nữa
  8. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    ai mua cho cụ . em thì ko dại gì mua lúc này khi mà cả thế giới bất ổn .ko phải là chim lợn nhưng còn tý vốn còm em phải suy tính đắn đo cho cái túi của mìng các bác đuewngf chửi em là chim lợn
  9. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    ai mua cho cụ . em thì ko dại gì mua lúc này khi mà cả thế giới bất ổn .ko phải là chim lợn nhưng còn tý vốn còm em phải suy tính đắn đo cho cái túi của mình các bác đừng chửi em là chim lợn nhé .một ngày đẹp trời em lại tất tay. lỗ nhiều quá rồi .phải cẩn trọng thôi
  10. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Không chửi b mà còn động viên bác rời khỏi thị trường, với tình hình này thì vẫn áp dụng thuế chứng khoán. Và thị trường sẽ đi về nơi xa lắm.

Chia sẻ trang này