Cậu bé nói dối!Đừng để nhà đầu tư mất lòng tin!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 17/01/2008.

5306 người đang online, trong đó có 620 thành viên. 18:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1095 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Cậu bé nói dối!Đừng để nhà đầu tư mất lòng tin!

    Sau chuyện thứ nhất:"Đẽo cày giữa đường" mong muốn bạn bè hãy kiên trì với đam mê mình đã chọn,chuyện thứ 2:"ông lão đánh cá và con cá vàng" mong bạn bè luôn kì vọng hợp lý và thu về tiền bạc xứng đáng với sức lao động của bản thân bỏ ra,hôm nay mình muốn gửi tới bạn đọc một câu chuyện mình đã áp dụng rất nhiều trong đầu tư:
    Câu chuyện thứ 3 với tựa đề:

    Cậu bé nói dối

    Chuyện kể rằng ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ cạnh một quả đồi,con người sống rất yêu thương gần gũi nhau.Có một cậu bé mồ côi cha mẹ lên được cả làng chăm sóc,nuôi dưỡng(cậu bé đó chính là anh chàng vnindex đó các bạn).Cậu bé lớn lên trong tình thương yêu của mọi người và dần dần đã có thể tự lập.Hàng ngày cậu được giao nhiệm vụ đi chăn đàn bò ở bãi cỏ,nơi đây thỉnh thoảng có hổ,báo xuất hiện ăn thịt đàn bò.Do quá được sự quan tâm và thương yêu của mọi người cậu bé đã có những suy nghĩ ích kỉ:kế hoạch nói dối mọi người.
    Khi mọi người đang bận với công việc đồng áng thì chợt nghe có tiếng vọng xa xa:
    " Cứu cháu với,cứu cháu với.Thú rừng ăn thịt bò rồi các cô,bác ơi."
    Mọi người nghe vậy bèn hốt hoảng cầm vũ khí chạy ra bãi cỏ khu cậu đang chăn bò thì thấy đàn bò vẫn đang thong thả gặm cỏ,cậu bé thì khoái trí ngồi trên cành đây.Bà con biết cậu bé nói dối giận lắm.
    1 tháng sau cậu bé đang chăn bò ở bãi cỏ lại nghĩ:Lâu rồi không lừa mọi người tý hôm nay ta thử lừa lần nữa xem.Mọi người đang vất vả với công việc đồng áng lại nghe thất thanh:
    "Cứu,cứu,cứu...hổ,báo rừng ăn thịt đàn bò rồi các cô,bác ơi"
    Nghe tiếng kêu cứu thất thanh mọi người lại cầm vũ khí chạy ra xem đàn bò và cậu bé có sao không thì vẫn thấy đàn bò đang gặm cỏ và cậu bé đang ngồi trên cây.Mọi người buồn lắm vì cậu bé đã nói dối làm mất lòng tin với mọi người.
    Nhưng rồi một tháng sau lại lần thứ 3,lần thứ 4 cậu nói dối,mọi người không vội vàng ra nữa mà chỉ cử 2,3 người ra xem có đúng không thôi.Mọi người lại thất vọng vì cậu vẫn nói dối.
    Lòng tin của mọi người vào cậu bé gần như không còn.
    Bỗng một ngày cậu bé đang ngồi trên cây và đàn bò đang gặm cỏ thì hổ,báo trong rừng lao ra ăn thịt đàn bò.Cậu bé la lên thảm thiết:
    "Cứu,cứu,cứu các cô,bác ơi.Thú rừng ăn thịt đàn bò rồi."
    Mọi người đang bận việc đồng án nghe thấy thế chẳng ai còn tin lời cậu bé nữa,mọi người cử 1 người ra xem tình hình thế nào thì lúc ra đến nơi đã quá muộn:Cả đàn bò bị thú rừng ăn thịt,cậu bé hoảng sợ đang ngồi co do trên cành cây.Hổ,báo vừa gầm gừ dưới thân,cây lăm le ăn thịt cậu ...
    Cậu vô cùng ân hận vì mình đã nói dối để mất lòng tin của mọi người,cậu được một bài học quý:Sống trên đời mất lòng tin là mất tất cả.
    Câu chuyện khiến mình liên tưởng đến thị trường chứng khoán còn non trẻ của chúng ta.Hiện nhà đầu tư đến với thị trường vẫn bằng niềm tin,niềm tin về sự phát triển của kinh tế việt nam,niềm tin về sự phát triển của đất nước việt nam,niềm tin thị trường chứng khoán là hàn thời biểu của nền kinh tế...,hy vọng thị trường đừng nói dối quá nhiều,đừng bulltrap quá nhiều để lòng tin không bị phai mòn.Tôi sợ nếu không có những biện pháp quyết liệt,không chỉnh sửa từ những cái nhỏ nhất thị trường sẽ mất hết lòng tin của nhà đầu tư.Lúc đó chính phủ dù có hàng nghìn biện pháp kích cầu,giảm cung nhà đầu tư vẫn thờ ơ vì niềm tin đã mất.Vì vậy ngay bây giờ hy vọng sẽ có những biện pháp để lòng tin sẽ sớm chở lại,những biện pháp của chính phủ hãy thể hiện ngay bằng hành động như:Giảm cung hoãn IPO các doanh nghiệp lớn để xem xét lại lộ trình IPO cho hợp lý,hạn chế tăng vốn,tạm hoãn đưa các doanh nghiệp mới lên sàn,xử phạt nghiêm khắc các vi phạm của công ty niêm yết và lãnh đạo các công ty,minh bạch hoá các công ty niêm yết cao hơn,các công ty niêm yết hãy chú trọng phát triển lĩnh vực thế mạnh để đi theo hướng phát triển bền vững,ổn định.Đa nghành,đa nghề chỉ là giải pháp ăn sổi,không tạo sự bền vững...Hàng nghìn biện pháp cần làm ngay để lấy lại lòng tin cho nhà đầu tư.Chúng tôi đang chờ đợi....
  2. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    4
    Bác này kể chuyện rất có duyên, em vote cho bác xxxxx sao!
  3. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Cứu, cứu, cứu va? không co?n ai tin nưfa, tốt nhất hafy đê? cậu bé pha?i tra? giá, sau khi tra? giá cậu bé sef ti?nh ngộ va? trươ?ng tha?nh



    Được vuxuanhstock sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 06/01/2009
  4. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu kứu kịp thì ko chết, còn ko sặc tiết
  5. bosanyi

    bosanyi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Trong đàn bò đó thì em là con bê đáng yêu nhất.
    Hổ chờ lớn mới làm thịt.
    Luôn sống trong lo sợ.
  6. cuong_neu80

    cuong_neu80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    hổ càng chết, hổ chết hết rùi
  7. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Ở Việt nam thì luôn là vậy, vì mục đích ipo vietinbank để nộp tiền có thể đứng lên để nói cái kiểu lấp lửng mở room, nhưng để rùi sau khi nộp tiền ipo xong xuôi thì lại chẳng có sự gì cả, cũng như để ipo vietinbank thành công, cái gói 1 tỉ usd hỗ trợ kích cầu được nêu ra nhưng rốt cuộc có gì đâu???
    Tất cả chỉ là nói, còn khi nào còn như vậy thì mãi sẽ chỉ là một cậu bé nói dối, mà khi nói dối nhiều quá thì liệu sẽ có kết cục ra sao chắc quá nhiều người hiểu rõ
  8. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ " CHỈ SỐ LÒNG TIN " với LD lại như lúc này
  9. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Nhưfng nha? đâ?u tư cá nhân(nhưfng ngươ?i dân hiê?n la?nh, chất phát) đang pha?i tra? cái giá quá đắt do sự nhẹ dạ, ca? tin. Pha?i chăng chúng ta chi? la? nhưfng con cư?u chơ? nuôi lớn đê? bị vặt lông? Bao nhiêu nha? đâ?u tư năm nay mất ăn tết, bao nhiêu nha? đâ?u tư đang rơi va?o ca?nh nợ lâ?n, bao nhiêu nha? đâ?u tư đang như ngô?i trên đống lư?a... Cứu, cứu, cứu... ai cứu bây giơ?....



    Được vuxuanhstock sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 06/01/2009
  10. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Vớ NĐT nhỏ lẻ như chúng ta thì mãi chỉ là con bạc trong mắt của một số người thôi

Chia sẻ trang này