Chẳng lẽ không quen biết thì không được học ở SRTC?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prota, 06/04/2007.

1357 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3056 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ không quen biết thì không được học ở SRTC?

    Chào các bác,
    Chẳng là em đã đến Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán thuộc UBCKNN không biết bao nhiêu lần rồi chỉ để đăng ký học thôi,và câu trả lời quen thuộc em nhận được là : "Chưa có thông tin gì đâu"(thế các người làm ở đấy làm gì mà hỏi cái gì cũng không biết với không có thông tin)
    Cho đến hôm nay,chắc tại vì em quá quen mặt với hắn ta(nhân viên ngồi ở sảnh chính) nên hắn nói thẳng : " Nói thật nhé,danh sách ghi này chỉ ghi cho vui thôi,chứ thực ra thì danh sách lớp đã được lập sẵn rồi,này nhé:mỗi công ty chứng khoán gửi tầm chục nhân viên nhé,cộng với con cháu các sếp nữa,chú tính xem,quá 300 người còn gì nữa".Em nghe câu này mà cay quá các bác ạ,chẳng lẽ những người không quen biết như em lại không thể có cơ hội học sao?
    Đã thế hắn ta còn làm câu : "Thôi cứ về đi,lần sau không cần phải đến đâu"--->mia,bọn này làm ăn như c**--->Chúng nó tưởng chúng nó là ai?
    Em tin là không chỉ riêng em mà còn rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh như em rồi,bằng chứng là quyển sổ ghi danh đã thay đến vài lần rồi,và quyển mới nhất em thấy đã gần 600 người đăng ký rồi...Chúng ta phải làm gì đi chứ hay cứ phải chờ đợi trong vô vọng đây...
  2. tom_xp

    tom_xp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Học chỗ khác cũng được mà. Sống dưới trướng +sản thì fải chấp nhận tư duy theo lối + sản thôi
  3. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hix,vâng học chỗ khác cũng được bác à .Nhưng lại có mỗi chứng chỉ của UBCKNN mới được chấp nhận thôi bác ạ
  4. katchiusa

    katchiusa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy đó bác ,đến đó trên dưới chục lần,nhìn cuốn sổ ghi danh thì dài dằng dặc,hôm vừa rồi phải phục suốt chờ ngày được nộp tiền học,ai df đúng hôm đi họp đại hội cổ đông không đến được,sáng gọi điện đến thì có một đứa bảo không có thông tin gì,(quên ko biết mà gi âm lại mới đau). Đến hôm sau gọi điện lại hỏi thấy nhân viên ở đó nói mọi người đăng kí danh sách và nộp tiền từ. ... hôm qua rồi. Nghe xong đau điếng hết cả người,đau hơn cả Man.UTD bị thua trận vừa rồi mình thua vài quả nhưng ko tiếc,tiên sư bọn nó hành mình đến ghê,không biết bọn nó làm ăn kiêu con C.. gì mà lại thế. Chỉ mong có vài thằng làm ở đó vào đây tranh luận xem phải quấy thế nào,báo cáo các bác giờ này vẫn đau hết cả tờ....rim!
  5. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hix AE mình giống hệt nhau bác à.Chẳng là hôm đăng ký là ngày 29/3 đúng vào ngày cuối cùng đặt cọc Thác Mơ,em tính là đi đặt cọc xong rồi chiều qua SRTC hỏi tình hình lớp học.Chiều qua thì thấy kon ở đấy(giọng trọ trẹ) bảo là đăng ký hết buổi sáng rồi-->cay đeck chịu được--->mia,mình phục cả tuần,ngày nào đến chúng nó cũng bảo chưa thấy thông tin gì,đùng một phát lại bảo đăng ký hết rồi--->nghe có lộn ruột không cơ chứ???
    Chán cái bọn +sản quá
  6. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các chú quá, anh cũng vừa học ở đấy xong, vất vả lắm các chú à, để anh truyền cho các chú ít kinh nghiệm xương máu mà anh cũng đã từng giống các chú nhé:
    1. Chỉ có chứng chỉ ở TT đấy là có giá trị pháp lý thui, ở nơi khác coi như vứt, nên ở đấy bọn nó coi anh em mình gần bằng cỏ rác.
    2. Đừng có hy vọng gì vào việc đăng ký ở cái quyển sổ chết tiệt ở phòng tiếp tân nhé, trưng ra cho vui thôi, còn đâu danh sách lập hết rùi, và rất là đông, các chú không quen gì thì đừng đăng ký cho mệt.
    3. Tốt nhất là các chú xin số điện thoại của mấy thằng cha ở phòng đào tạo ấy, rồi liên tục gọi điện thoại hỏi, và không quên phong bì cho bọn hắn nặng nặng 1 chút, chúng nó mới châm chước cho mình cái tờ giấy đăng ký đóng tiền, rồi mới được đóng tiền mà học. Quên quyển sổ đi nhé. Đặc biệt là phải biết rình, vì hôm sau có lớp thì hôm trước đóng tiền ngay.
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Nhờ VAFI can thiệp đi, để tránh tiêu cực đề nghị SRTC nếu không có năng lực tổ chức hết thì tổ chức thi chứng chỉ cấp bằng, có thể học ở đâu cũng được, rồi về SRTC thi, nếu pass thì cấp chứng chỉ, như thi các chứng chỉ CPA, ngoại ngữ thôi. Chứ thế này độc quyền quá mà lại tiêu cực...

    Hoặc đề nghị UBCK bãi quy định chỉ có chứng chỉ của UB mới được hành nghề. Mà phải chấp nhận cả chứng chỉ của nới khác (sau khi duyệt nơi cấp chứng chỉ) để cạnh trạnh lành mạnh
  8. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói hơi tv nhưng xem ra cũng đc.Con đường học vấn thật gian truân...
  9. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rất đúng ý em.Bây h phải phân cấp đào tạo ra,rồi học xong về SRTC thi(SRTC tổ chức thi,còn học thì ở địa điểm khác như ĐH Ngoại Thương,Kinh tế,Thương mại,...
    Như thế sẽ hạn chế được tiêu cực vì độc quyền.
    Nhưng em nghĩ để thực hiện được điều trên thì còn khướt...
  10. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn như thế, việc gì phải xuống tận Lương Thế Vinh học cho nó vất vả, nhưng các bác quên chuyện đấy đi nhé, riêng vụ chứng chỉ chắc chắn là độc quyền dài dài, không có phân cấp phân quyền gì sất, mấy cha Uỷ ban thích tập trung cừu vào 1 chuồng rồi từ từ thịt mà, siêu lợi nhuận đấy các bác, họ mất công xây cái chuồng rõ to ở Lương Thế Vinh là để thịt được nhiều cừu mà.

Chia sẻ trang này