1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Chết vì tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 11/03/2016.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 01:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1705 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Trùm ma túy khét tiếng mất tỷ đô hàng năm vì chuột
    (Chuyện lạ) - Chuột và nấm đã phá hoại hàng tỷ USD của tên trùm ma túy để trong một căn nhà dột nát vì không biết làm gì với số tiền này

    Mới đây, sau 25 năm nằm im trong bí mật, toàn bộ hồ sơ của ông trùm ma tuý nổi tiếng bậc nhất thế giới Pablo Escobar được tiết lộ công khai.

    Pablo Escobar, tên đầy đủ là Pablo Emilio Escobar Gaviria (1/12/1949-2/12/1993), là ông trùm của tổ chức tội phạm Medellín khét tiếng Colombia, còn có biệt danh khác là "vua cocaine" từng kiếm được khoảng 420 triệu USD mỗi tuần vào thời kỳ cực thịnh.

    [​IMG]
    Tiền bạc của Pablo Escobar được đong đếm bằng cân
    Theo hồi ký của cô người tình Virgina Vallejo, cũng là nữ phóng viên nổi tiếng nhất Colombia ngày ấy, chân tay của Escobar đếm tiền bằng… cân.

    Trong cuốn sách mới xuất bản mang tên “Chuyện kế toán: Bên trong thế giới bạo lực của băng đảng Medellín”, Roberto Escobar, kế toán trưởng của Pablo và cũng là em trai của y, cho biết trùm ma túy cất tiền trong nhà kho dột nát trong một nông trang ở Colombia. Thuộc hạ của y canh phòng nhà kho nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chúng không thể ngăn chặn tình trạng tiền thất thoát.

    “Pablo kiếm rất nhiều tiền nhưng hàng năm, số tiền thất thoát lên tới 10%. Điều kiện bảo quản kém khiến chuột tha hồ gặm nhấm những cọc tiền. Số khác hư hỏng do thấm nước hoặc nấm mốc. Nếu tính trung bình, mỗi năm Pablo mất khoảng 2,1 tỷ USD”, Roberto Escobar viết.

    Theo lời Robert, trùm ma túy Pablo có rất nhiều tiền nhưng ông ta không biết làm gì với chúng. Việc chuột và nấm mốc phá một phần tiền không phải là vấn đề. Cũng theo Roberto Escobar, anh trai ông phải chi 2.500 USD để mua dây buộc tiền mỗi tháng.

    Thậm chí, trong cuốn tự truyện "Pablo Escobar: My father", cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ Latin, người con trai Juan Pablo Escobar đã kể chi tiết về mức độ giàu có của cha mình. Theo đó, Escobar thường sử dụng trực thăng để mang thức ăn nhanh về cho các con. Ông trùm này còn đốt hơn 1,5 triệu USD để sưởi ấm cho con gái Manuela bị giảm thân nhiệt trong một cuộc trốn chạy sự truy lùng của giới chức.

    Trùm ma túy khét tiếng và con trai Juan Pablo Escobar
    Tên trùm Pablo Escobar, sinh ra ở làng Rionegro thuộc Antioquia, Colombia, là con thứ 7 trong gia đình cha là một nông dân, và mẹ là một giáo viên tiểu học.

    Cuộc đời Escobar xoay quanh mục đích duy nhất là làm ra và bảo vệ một núi tiền bằng mọi giá.

    Năm 20 tuổi, Pablo Escobar tuyên bố trước mặt đồng đảng sẽ cùng hắn lập ra băng đảng tội phạm ở Medellin rằng: “Tao sẽ tự sát nếu 5 năm nữa chưa có một triệu USD trong túi”.

    Từ một tên ăn trộm ô-tô, hắn trở thành tội phạm lớn nhất thế kỷ. Dưới trướng Escobar, tập đoàn Medellin là tổ chức đầu tiên sản xuất và phân phối cocaine ở quy mô công nghiệp, đưa Escobar trong vòng vài năm lên vị trí những người giàu nhất thế giới.

    Sau khi tạo dựng được uy thế vững chắc trong giới buôn lậu ma tuý ở Colombia cũng như trên thế giới, danh tiếng của Pablo Escobar nổi như cồn bởi hắn không những biết cách điều hành công việc trong tập đoàn Medellin, mà còn dám áp dụng nhiều biện pháp “nóng” để đối phó với chính phủ như ám sát, đánh bom khủng bố, bắt cóc...

    Là kẻ thù của chính phủ Mỹ và Colombia nhưng ở Medellin, Escobar lại được xem như anh hùng khi phát tiền cho người nghèo. Tỷ phú cocaine từng xây nhiều sân bóng đá để trẻ em tới chơi và tránh xa ma túy.

    Pablo Escobar đã từng đầu hàng cảnh sát (19/6/1991), nhưng sau đó lại vượt ngục (22/7/1992) và bị bắn chết (2/12/1993).

    [​IMG]
    Cái chết đau đớn của tên trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar
    Trong 1 lần nói chuyện điện thoại với con trai, Pablo Escobar đã mắc 1 sai lầm chết người là nói dài hơn mấy giây khiến tình báo Colombia định vị được nơi trú ẩn của hắn.

    Lúc đó kim đồng hồ chỉ 14 giờ 45 phút ngày 2/12/1993. Khi 3 cảnh sát thận trọng tiến vào tầng 1 của ngôi nhà, họ nghe thấy tiếng của Pablo Emilio Escobar Gaviria đang nói chuyện với con trai Juan Escobar.

    Vì vô cùng hoảng hốt và thất thần trước sự xuất hiện của người lạ nên Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bắn trượt Đại tá Hugo Aguilar nên phải nhận một viên đạn vào đầu và ngã qua cửa sổ xuống mái nhà bên cạnh.

    Hiện tại, con trai Sebastian Marroquin là kiến trúc sư, diễn giả và nhà văn, quyết không trở thành phiên bản của "ông hoàng cocaine" Colombia, sau khi chứng kiến cái chết của cha và trải qua tuổi thơ bị truy lùng.

    Linh Lan (Tổng hợp)
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. stokie

    stokie Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    437
    Mịa, mình mà có tiền nhiều như thế nhỉ... nhất định chắc chắn là không chết vì nhiều tiền có chăng vì ck thôi :)
    Tuy_Quyen thích bài này.
  3. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.959
    chết vì tiền chết vì gái chết vì ck....đều là nỗi thống khổ của đàn ông
    Tuy_Quyen thích bài này.
  4. phong 3

    phong 3 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    23.015
    Túm nại! Nòng tham nà ko có giới hạn và chơi với tiền thì sẽ rất phiền!
    Tuy_Quyen thích bài này.
  5. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.774
    TIỀN NÀY MÀ RÓT VÀO CKVN NHỈ CÓ MÀ TUNG NÓC VNI 2000 CHỨ NHỈ =))
    Tuy_Quyen thích bài này.
  6. lucky_luk

    lucky_luk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Đã được thích:
    908
    chết vì chứng khoán chứ ai chết vì tiền bao giờ :))
    Tuy_Quyen thích bài này.
  7. sr2808

    sr2808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2015
    Đã được thích:
    1.408
    Chết vì tiền là cái chết buồn phiền
    Chết vì tình là cái chết bất thình lình
    Chết vì chứng là cái rất lừng khừng
    Tuy_Quyen thích bài này.
  8. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Sống trên đống tiền mà lúc nào cũng sợ hãi, trốn chui trốn nhủi
    Sống cả đời trong bóng tối, kết cục nhận cái chết thê thảm
    Nhiều tiền như thế để làm gì, vô nghĩa

Chia sẻ trang này