Chị này nói thiệt hay nói chới nhỉ ?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi binhnguyenpnam, 07/01/2012.

7580 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1602 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Chị này nói thiệt hay nói chơi nhỉ ?

    Nếu đa số các gia đình trẻ và trung niên đều như thế này thì quả thật nền tảng đạo đức gia đình VN đang xuống cấp trầm trong ! Rồi con cái sẽ ra sao khi lớn lên trong môi trường như thế ? Nhân tài cho đất nước sẽ hiếm hoi , xã hội sẽ đầy rẫy những đứa trẻ hư hỏng ![r23)][r23)][r23)]

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/01/toi-co-nhieu-nguoi-dan-ong-khac-ngoai-chong/

    Từ: Lan
    Đã gửi: 04 Tháng Giêng 2012 10:17 SA

    Chào mọi người!

    Trách chi đàn ông ngoại tình khi mà phụ nữ là người tiếp tay. Tôi yêu chồng, yêu nhất trong tất cả người đàn ông trên đời này, chồng tôi đẹp trai, có học thức, công việc tốt, gia đình khá giả, tính rất đàn ông và đặc biệt yêu tôi. Chúng tôi vượt qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Mẹ chồng là người hiểu chuyện, nhân từ, chúng tôi chưa có con nên không có gì để mệt mỏi.

    Từ lúc yêu anh cho đến khi cưới nhau tôi đã có quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Có lúc tôi thấy người ta đặc biệt, nói chuyện, đi chơi rồi lên giường, song tôi chán; cũng có người đàng hoàng và có vợ con. Mối quan hệ đó thầm lặng và kéo dài, song song hôn nhân của tôi. Tôi yêu quý gia đình nhưng chưa bị phát hiện là chưa có tội, tôi không thấy sợ, miễn là chùi mép thật kỹ.

    Những người đó không hơn chồng tôi được cái gì, chỉ đơn giản là trò chơi rồi thôi, tôi cứ như thế. Có lúc tôi hỏi mình tại sao lại làm vậy, tôi thiếu cái gì? Nhưng kỳ thực tôi không muốn suốt ngày bám theo chồng, quan tâm chồng thái quá. Những khi chúng tôi đi bên nhau thì vẫn giới thiệu là người yêu như ngày xưa. Tôi cũng tự hiểu rằng chồng mình cũng có những phút ngoài vợ ngoài chồng như thế.

    Tôi cố rà soát, tìm kiếm để rồi được cái gì? Có phải tôi cũng phải tha thứ và lòng mình nặng nề, không vui được như bây giờ? Trong cuộc sống có những người nhảy bổ vào mình, và nhảy bổ vào chồng mình, có lúc mình muốn thay đổi không khí, rồi cũng dần dần chán mà thôi. Có những cô gái tìm tôi, cho tôi xem hình chồng tôi và cô ấy đi cùng với nhau, ôm nhau, tỏ ra cao thượng là có thật sự tôi là vợ anh ấy, nếu phải cô ấy sẽ rút lui.

    Tôi lấy máy chồng gọi điện thoại hỏi có gì muốn nói thì cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. Cô ấy im lặng cúp máy. Những cô gái trong bóng tối nếu có tài cán đã khiến được chồng bỏ tôi chứ không cần nhiều trò như vậy. Ngoài ra là những phụ nữ như tôi, họ có gia đình yên ấm và không muốn khoấy nó lên, có kề súng vào đầu họ cũng không hé răng nửa lời. Với bản chất mình tôi là một người tình danh chính ngôn thuận của chồng tôi và ngược lại.

    Khó mà biết chồng hoặc vợ có ngoại tình hay không lắm. Có khi mình còn yêu quý và xem như chị em với tình địch của mình nữa. Đòi sự chung thuỷ tuyệt đối làm gì khi nó là điều không thể. Người chồng, vợ giỏi lắm là đảm bảo được vợ chồng mình yêu mình nhất và tôn trọng gia đình.

    Cái thời này đi đám cưới gặp người yêu cũ là lên giường tâm sự chuyện chồng con, gặp bạn cũ là vào nhà nghỉ để ôn kỷ niệm. Để sau đó cảm thấy người ấy không bằng vợ chồng mình và quay về quỹ đạo.
  2. binhnguyenpnam

    binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    475
  3. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    bác ngây thơ quá đi mất,giống như người ta kc alibaba,1001 đêm .=))
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bác @masiu : Bác nói bác í ngây thơ là sao nhỉ ? chả lẽ bây giờ nhà nào cũng vậy à ? chặc...chặc...^:)^
  5. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    trời ơi, tui viết có mấy chữ mà bác ko hiểu nửa hả.
  6. BloodWar

    BloodWar Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    127
    mấy đứa này so với **** không khác mấy, vậy mà các bác cũng đem ra đàm đạo, cũng rảnh thiệt
  7. PHOBO-68

    PHOBO-68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Văn minh, hiện đại=))=))=))
  8. huyhoangvtu

    huyhoangvtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Những ng như thế này thường là thiếu trách nhiệm với ng trong gia đình. Nói chung là cuộc sống gia đình của họ chẳng có hạnh phúc được. Con cái rồi cũng sẽ hư hỏng.
  9. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    kết quả của SUY ĐỒI ĐẠO ĐỨC
  10. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    bác thông cảm cho,vì hn t7 ,cn mả.

Chia sẻ trang này