Chiến tranh và câu chuyện của ông bác tôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quaydaulabo66132, 04/03/2026.

2098 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 603 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.833
    Tôi không biết các bác được dạy như thế nào khi có chiến tranh loạn lạc.
    Khi tôi còn nhỏ , bác tôi thường kể câu chuyện chạy loạn hồi cụ 10 tuổi. Câu chuyện chỉ vắn gọn trong một câu như này: “hồi tao chạy loạn mới có 10 tuổi, không biết gì chỉ vơ 3 ổ bánh mì rồi chạy”.
    Ngày ấy tôi nghe câu chuyện mang ý nghĩa sự ngây thơ của đứa trẻ trong thời loạn.
    Hiện tại, tôi nhận thấy đó thật sự là một quyết sách khôn ngoan.
    Khi loạn lạc, cái gì là quan trọng nhất tại thời điểm đó?
    Duy trì sự sống…chỉ còn sống thì tất cả mới còn giá trị.
    Liên hệ với hiện tại, chiến tranh thì hãy mua “bánh mỳ”. Hãy mang “bánh mỳ” đến vùng tranh chiến tranh, bạn sẽ nhận đuợc vàng.
    Bánh mỳ đại diện cho cổ phiếu nào thì anh em tự hiểu.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.546
    Thứ tư, 4/3/2026, 16:15 (GMT+7)

    Dòng tiền rót vào chứng khoán cao nhất nửa năm
    VN-Index dao động với biên độ lớn, từ giảm gần 50 điểm chuyển sang tăng 5 điểm, bởi dòng tiền đổ vào "bắt đáy" các cổ phiếu đầu ngành.
    quaydaulabo66132 thích bài này.

Chia sẻ trang này