Chó cắn váy rách ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 04/03/2008.

3194 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 691 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Chó cắn váy rách ...

    [​IMG]
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Tặc gian khi TTCK khủng hoảng

    [​IMG]

    Được sieuthiotc sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 04/03/2008
  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]

    Hành động kỳ quặc
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]

    Hàng khủng
  5. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
  6. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chết kừi



    Được keto68 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 04/03/2008
  7. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Vui lên đi các bác ... kệ mẹ cổ cánh
  8. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    các bác à, chúng ta trở nên như thế này chỉ vì tại chính chúng ta thôi, tất cả mọi người. chúng ta quen nhẫn nhịn mà sống rồi, ngày trước chúng ta khổ như thế, các nước xung quanh chúng ta phát triển hàng mấy chục năm 7% mà không nói gì, chúng ta thì sao, cái ăn còn không có. Tôi nhớ ngày xưa, khi đi học lúc nào chúng ta cũng đổ cho nền kinh tế xuất phát thấp, đổ cho chiền tranh.. luôn có một lý do để đổ lỗi. Các ông ở trên cao thì cố gắng vơ vét, làm nhưng không bao giờ phải chịu trách nhiệm. THỬ HỎI CÓ AI Ở ĐÂY ĐÃ TỪNG RƠI VÀO CẢNH NÓI MÀ SỢ ******* BẮT VÌ CHỐNG ĐỐI. tÔI KHÔNG bảo chống đối nhưng tôi muốn các ngài chóp bu phải chịu trách nhiệm. các bác ăn cắp một cái bảng thì bị liệt vào ăn cắp tài sản quốc gia, trong khi những ông trên thì sao?
    chúng ta có một nền tư pháp đủ để vạch ra những tội đó không? hay tham nhũng thì để chính phủ chống, có ai tự chống chính mình không?
    Các ông to xuất ngày đi xe đẹp, xây nhà xây cửa, nào là mẹc,.. đầy đường, số lượng xe công cực nhiều vậy mà chúng ta còn nghèo lắm các bác ah. Thế đấy, chúng ta luôn nhẫn nhịn, các tập đoàn kinh tế ư, các doanh nghiệp nhà nước ư, thử hỏi các bác xem có ai không tìm cách vun vào cho mình một ít không? chính vì cái tư tưởng đó mà tôi luôn nghĩ rằng chúng ta phải trả giá đấy. nền kinh tế luôn có những bất ổn, liệu có vượt qua được không?
    nhìn sang đất nước singapore, có thể nó khác nước mình nhưng nước họ trước đây rất nghèo lại chả có gì cả, vậy mà bây giờ thì sao?? Ông lý quang diệu và bộ máy của ông luôn phải đứng trước toà án để bảo vệ mình trước những cáo buộc tham nhũng, luôn trăn trở để làm sao đào tạo được những người tài và pháp luật đối với họ là trên hết. Họ còn cho thêm các thành phần bên ngoài đảng vào để cho có phản biện
    Còn VIệt Nam thì sao, phản biện từ xa xỉ quá. Làm cái gì cũng sợ bị chính trị, động vào chả có ai dám thay đổi cả. Dân nghèo cứ khổ mãi, đã biết nước ta phát triển nhưng liệu có vượt qua được những trở ngại này không? khi mà người đứng đầu thì không sao, cứ dân đen mà nện. tôi viết bài này hoàn toàn không nhằm mục đích kêu gọi hay chính trị gì cả, tôi chỉ muốn một điều tốt với tất cả chúng ta.chỉ muốn nói rằng tất cả tại chúng ta mà thôi. tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần gia đình tôi có đủ ăn, con cái tôi thích những gì đó bình thường tôi có thể mua cho, tôi muốn được sống không phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Có thể bây giờ nó vẫn chưa lộ diện đâu nhưng những khuyết thiếu này sẽ cản trở chúng ta phát triển.
    Người Mỹ có thể thích bạo lực thật đấy, nhiều mafia thật đấy và bất công có, có thể họ cuồng bá thật đấy nhưng ai động vào họ, họ sẵn sàng chiến đấu, họ không bao giờ luồn cúi, cá tính đó làm cho nước Mỹ được như ngày hôm nay. Họ Luôn biết chiến đấu, những người đứng đầu của họ luôn phải chịu sức ép, luôn cố gắng để phát triển kinh tê .pháp luật của họ luôn bảo vệ tất cả người dân không ngoại lệ.
    tôi không cần biết chính trị thế nào, tôi chỉ mong đất nước mình có thể phát triển, để những người nghèo khổ sẽ bớt khổ hơn và còn ít người nghèo hơn. Tất cả là do chúng ta thôi,
    Rất mong mod cho đăng bài này
  9. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ....!
    Cười chết mất.
  10. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Có clip này. Các bác bấm vào đây

Chia sẻ trang này