Chỗ mát nhất là ở cuối con đường , không phải ở hai bên đường.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xxxmarsxxx, 19/07/2016.

725 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 14:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 939 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Hôm cuối tuần lóc cóc chở con mẹ sề trên chiếc xe đạp cà tàng.
    Trời nắng như đổ lửa , đường về nhà còn xa , đánh tiếng xin rẽ vào quán nước ven đường nghỉ ngơi cho hạ nhiệt.
    Con mụ sề nhất quyết không chịu , thẽ thọt bên tai : anh cố đạp thêm chút nữa , nhà mình mới là nơi mát nhất.
  2. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    =)):p:D truyện ngắn hay :p:D:drm2:drm1
    xxxmarsxxx thích bài này.
  3. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Về tới nhà em cho cái hột le :))
    xxxmarsxxx thích bài này.
  4. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Truyện thật 50% bác ạ
    --- Gộp bài viết, 19/07/2016, Bài cũ: 19/07/2016 ---
    Trời nóng bức chỉ háo nước thôi , thèm cốc nước mơ đá.
    Còn các loại hạt , ngũ cốc thì khô lắm , nuốt không trôi bác ạ.
    Tuy_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này