Chưa có gặp nhau tại nơi cần gặp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lukhach104, 05/09/2012.

3507 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 311 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. lukhach104

    lukhach104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Suốt những ngày tháng qua, thời gian như bào mòn đi niềm tin của những người có nhiều khát vọng nhất. Âu cũng là kết quả của những tham vọng. Số 0 chẳng là gì, thế nhưng triết học phương đông vốn lãng mạng, gắn cho nó cái gọi là: Vô trung sinh hữu. Thế nên mất cứ mất, sao không gọi là mất đi, lại còn động viên nhau thôi thì của đi thay người. Nhớ năm xưa, khi nước nhà lâm nguy, các đấng anh hùng hào kiệt xuất hiện, hiệu triệu toàn dân đánh giặc, lòng người tràn đầy tự tin, đầy quyết tâm bởi niềm kiêu hãnh quyết không bị khuất phục, nhớ năm qua, khi có những khó khăn, mọi người đều đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục. Nghĩ năm nay, chưa khi nào mất lòng tin đến vậy, con người ta thản nhiên và vô trách nhiệm đến vô tâm. Cứ thế thời gian trôi, con người không chỉ vô trách nhiêm và còn cố ý không có trách nhiệm, người ta cứ thản nhiên ngồi nhận về bổng lộc của nhà nước mà không làm được điều gì cho đất nước, Lũ sâu kia đã ngày một tinh vi, có sức để kháng lớn với nhiều loại vacsin... ôi thương thay, buồn thay, có lẽ gác lại mọi chuyện, lên máy bay qua trở về quê hương, ăn bát cơm rau muống với cá kho cho lòng nó nhẹ.
  2. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    703
    Nhìn cái đống chữ đã éo muốn đọc

    Chủ thớt rút kinh nghiệm nhé

Chia sẻ trang này