Chúc mừng này girls Việt Nam 20-10!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khong_minh_fsb, 14/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7641 người đang online, trong đó có 1160 thành viên. 15:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 483 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Khong_minh_fsb

    Khong_minh_fsb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú các GIRLs có ngày lễ hạnh phúc vui vẻ và đầy ắp bất ngờ!
    Mời các anh đẹp trai vô đây gửi lời chúc mừng đến GIrL nhé!

    Thân tặng!
    tặng quà ngày 20/10

    Một số mẫu thiết kế mới trong bộ sưu tập thu đông 2011 của Sunfly:
    [​IMG]

    MH 032 - Giá bán: 352.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 041 - Giá: 360.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 035 - Giá: 339.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 038 - Giá: 365.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 028 - Giá: 348.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 034 - Giá 350.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 025 - Giá 352.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 026 - Giá 349.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 027 - Giá: 350.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 024 - Giá: 348.000 đồng.
    [​IMG]


    MH 021 - Giá: 350.000 đồng.



  2. Khong_minh_fsb

    Khong_minh_fsb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tặng mẹ quê nhà!
    Con hứa sẽ công tác tốt và lấy Zợ cho mẹ yên nòng.
    Con hứa sẽ ko chơi chứng và Đề nữa mẹ ah.
    Mẹ



    Mẹ yêu ơi, hôm nay ngày của mẹ
    Con lang thang tìm bóng mẹ đâu đây
    Ngày ra đi, con nhớ dáng mẹ gầy
    Đưa tay vẫy chào con thơ lần cuối

    Ngày ra biển con gục đầu buồn tủi
    Gió biển lùa vào mắt, ướt mặn môi
    Thuyền lênh đênh theo định mệnh mãi trôi
    Con nào biết bóng mẹ dần xa khuất

    Nơi xứ lạ, con sống đời lay lất
    Dẫu xa quê, con luôn nhớ cội nguồn
    Bao nhiêu năm, đời viễn xứ thật buồn
    Ngày trở lại, hiên nhà mẹ vắng bóng

    Mẹ yêu ơi, đây đoá hồng dâng mẹ
    Nơi phương xa , con nhớ mẹ thật nhiều
    Tìm đâu ra hình bóng mẹ thương yêu
    Đã vĩnh viễn ra đi, không từ giã

    Mẹ yêu ơi, con bên này đói lã
    Đói tình thương, thèm lời mẹ vỗ về
    Đốt nén hương dâng mẹ, lòng tái tê
    Hôn đất lạnh, mẹ ơi! con nhớ mẹ
  3. nguyentstl

    nguyentstl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Đã được thích:
    11
    haha tiếp thị mới nhớ
  4. Khong_minh_fsb

    Khong_minh_fsb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin
    Mẹ dạy con sống phải có niềm tin
    Trong tình bạn, tình yêu lại cần hơn tất thảy
    Con chưa khi nào quên lời mẹ dạy
    Ngay cả khi con tay trắng giữa cuộc đời


    Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người
    Tình cảm của con không hề nông nổi
    Nhưng người ta đành lòng gian dối
    Nức nở riêng mình con khép chặt trái tim


    Mẹ ơi, con tìm đâu nữa một niềm tin
    Để mở cửa lòng chờ mong ai chạm ngõ
    Bao lâu rồi trái tim con để ngỏ
    Lại sợ một lần cay đắng bởi niềm tin


    Niềm tin thứ hai con trao về lặng im

    Giữa bộn bề và ồn ào cuộc sống
    Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin


    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Con cố xây một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư... rồi khác nữa
    Xóa dần trong con niềm tin được để dành


    Nhưng mẹ ơi, dù tất cả qua thật nhanh
    Con vẫn tin niềm tin không hề mất
    Như hạnh phúc, như tiếng cười không thể hết
    Với những người luôn có những niềm tin.
  5. Khong_minh_fsb

    Khong_minh_fsb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vợ là tiên nữ kiêu sa
    Vợ là sóng gió vợ là bão giông
    Vợ là một đoá hoa hồng
    Vợ là sư tử Hà Đông sinh thành
    Vợ là dòng nước mát lành
    Vợ là nóng bức trong anh mỗi ngày
    Vợ là một chất men say
    Vợ là vị đắng, vị cay trong đời
    Vợ là cơm nguội của tôi
    Lại là đặc sản mấy người nhà bên

    Vợ là cái két đựng tiền
    Bỏ vào thì dễ, rút hoài chẳng ra
    Vợ là đồ cổ của ta
    Để lâu mất giá chẳng ma nào thèm
    Vợ là phật, vợ là tiên
    Vợ là bà lão nửa điên, nửa khùng
    Vợ là một nữ anh hùng
    Vợ là bạn gái ngủ chung một giường
    Vợ là bà chủ yêu thương
    Ngồi lâu lắm chuyện, ra đường thì...buôn dưa.​
    [COLOR=#a00a0]****************[/COLOR]Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
  6. vnconan

    vnconan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2011
    Đã được thích:
    11
    em chưa có vợ cũng chưa có người yêu mà các bác show lên thế này em thấy tụi thân quá. :((
  7. ttdhung1

    ttdhung1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2011
    Đã được thích:
    131
    Giá bao gồm người mẫu không ta?
  8. Khong_minh_fsb

    Khong_minh_fsb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa có người iu nè!
    Vẳng nghe bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo... chật giường
    Nằm riêng lại bảo... tơ vương em nào
    Lãng mạn thì bảo... tào lao
    Đứng đắn lại bảo... người sao hững hờ
    Khù khờ thì bảo... giai tơ
    Khôn lanh thì bảo... hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây

  9. thuadau2009

    thuadau2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    4
    Bài thơ thật cảm động!!!
    Tự nhiên rơm rớm nước mắt nhớ mẹ già đang thui thủi một mình ở quê!!!
    Cảm ơn chủ thớt, những ai đang còn mẹ hãy sống sao cho tròn chữ hiếu, kẻo đến lúc muốn gọi 2 tiếng đơn giản và thân thương "mẹ ơi" mà không có để gọi
    [};-[};-[};-
  10. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.639
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Stop
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này