Chứng Khoán Chơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 21/02/2008.

3416 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 317 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng Khoán Chơi

    Chơi Chứng khoán !
    Trời chợt mưa, chợt nắng
    Chứng khoán xuống, lại lên
    Nhà đầu tư bỏ hết túi tiền
    Để mua lại buồn phiền, thấp thỏm
    ***
    Dốc tiền ra "mua vui" là nói dỏm
    Ai cũng mong lợi nhuận thật cao
    Đã sa vào "Ma trận" cố mà lao
    Còn mảnh đất cuối cùng đem bán nốt
    ***
    Tạm về ở túp lều tranh mưa dột
    Nằm ngửa nhìn sao sáng khắp trời đông
    Mơ ngày mai nắng lại ửng hồng
    Sàn chứng khoán mầu xanh đầy kín bảng
    ***
    Bỏ tiền ra tìm giấc mơ lãng mạn
    Hết vận hên, vận hạn lại kề bên
    Hôm nay đen, mai ánh sáng bừng lên
    Mua nhà cửa, xe hơi là chắc chắn !
    Tác giả: Trần Bình Minh
    Hà Nội, 21h 30 phút ngày 31/7/2006
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hề hề mua đầu phiên đóng cửa cuối phiên lãi hơn 6%
  3. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ đơn giản nhưng nó là sự thực... nếu ai xác định lâu dài với VNI thì cứ vui chơi nhảy múa đi... lạm phát kìm hãm sẽ không mất nhiều thời gian và chỉ việc thay đổi chính sách VNI lại là miếng mồi ngon để BB bơm thổi



    Được binhminh46dd sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 23/02/2008
  4. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    anh em đồng bào ghi nhớ ngày 22-02-2008, binhminh đã giải ngân 50% và dự định ngày 25-02-2008 sẽ tất tay
    chúc bìnhminh sớm siêu thoát

Chia sẻ trang này