Chứng khoán ??ođỏ???, quỹ sinh viên bị đổ bể!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 14/03/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1690 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán ?ođỏ?, quỹ sinh viên bị đổ bể!

    TP- Gặp Nguyễn Minh Quang (lớp chất lượng cao, khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng) trong một quán cà phê nhỏ. Trông cậu ta già dặn và trầm tĩnh hơn nhiều, khác với vẻ sôi nổi cách đây một năm khi tôi gặp cậu để phỏng vấn về hoạt động của Quỹ Victoria.



    Quang: ?oBọn em giải tán quỹ rồi chị ạ. Lỗ nặng?.

    Năm 2006, Quang và 5 bạn cùng thành lập Quỹ Victoria để đầu tư chứng khoán với mục tiêu vừa học vừa thực hành vừa để kiếm tiền.

    Chỉ với 4,5 triệu đồng vốn góp ban đầu, Quỹ Victoria nhanh chóng tăng qui mô lên tới 50 triệu đồng, khiến Quỹ Victoria nổi tiếng trong giới sinh viên đầu tư chứng khoán.

    Trên các diễn đàn của sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương?, Quỹ Victoria trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

    Tuy nhiên, những nhà đầu tư học việc đã không có kinh nghiệm và không kịp phản ứng trước sóng gió thị trường. Cuối năm 2007, khi thị trường ?oxanh? liền 3 phiên giáp Tết, Quang và các bạn đã bán tất cả cổ phiếu và đóng cửa quỹ.

    Chuyện lỗ lãi, Quang nói ngắn gọn: ?oNói chung là lỗ?. Với sinh viên, có thể hiểu rằng, khoản lỗ của một quỹ đầu tư có vốn 50 triệu đồng không phải nhỏ, trong tình hình giá cổ phiếu đã mất hơn 2/3. Khoản vốn này chủ yếu là tiền gia đình cho hoặc tiền tiết kiệm từ việc đi làm thêm.

    Khi thị trường chứng khoán đang lên như diều gặp gió vào đầu năm 2007, các quỹ đầu tư tự phát của sinh viên được thành lập ở nhiều nơi, nhiều trường, với con số lợi nhuận đáng kinh ngạc.

    Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, một số ?oquỹ? đã dừng hoạt động như Quỹ Victoria và một số ?ongủ đông?, hầu như không có hoạt động gì trong 3 - 4 tháng gần đây.

    Một quỹ đầu tư của sinh viên một trường ĐH khối kinh tế có số vốn lên tới 560 triệu đồng với gần 24 thành viên. Một thành viên chủ chốt của quỹ này cho biết: Trong vài tháng gần đây, hoạt động chủ yếu của Quỹ là phân tích thị trường, tìm kiếm các cổ phiếu tốt để chờ? thị trường ?oxanh? trở lại.

    Đối với kết quả kinh doanh, thông tin từ giới sinh viên cho hay quỹ này hiện lỗ tới 15% và với tình hình thị trường hiện nay rất khó lãi được.

    Một trường hợp khác, Quỹ đầu tư sinh viên của Học viện Ngân hàng với số vốn 35 triệu đồng đã bán tất cả cổ phiếu và chuyển hướng sang thị trường vàng.

    ?oChúng tôi đã bán hết cổ phiếu từ trước Tết, may là không lỗ, thu được khoản lãi nhỏ 1,8 triệu đồng và chuyển sang vàng? ?" Nguyễn Thị Loan (lớp Thanh toán Quốc tế AK8), chủ tịch quỹ này cho biết.

    Nếu như các quỹ sinh viên hoạt động cầm chừng thì các sinh viên đầu tư cá nhân còn mệt hơn nhiều. Nhiều sinh viên các trường kỹ thuật đã chấp nhận thua lỗ, bán hết cổ phiếu và rút lui.

    Một số sinh viên khác coi như ?ocủa để dành?, cố chờ thị trường ?oxanh? rồi bán. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để hòa vốn cũng không dễ
  2. ghost00

    ghost00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    944
    Thă?ng ku na?y nô?i tiếng to mô?m trường NH, quyf kiếu na?y ko sụp hơi phí
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.011
    Không hiểu năm rồi, hot boy này có được bao em gái mến mộ? Không được em nào thì chết cũng phải
  4. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Có 1286 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 100 thành viên
    dingo , Robotics , rocketqueen , cordaid , HemakA , bonmua , lemonspring , mafiasa , kluxklax , Rosebud , dbp , wands , haidoan , kuro_ai , dv2004 , nsthinking , nokia6600 , danglegia , nitatqng , hoang_english , superknight , nguoirongchoi , tomonumber1 , clearbrightlove , phanboboaiai , thanchetsovo1982 , pngoquoc , clark_monseignour , the_innerlight , kiemtinh , vietha83 , auroraviet , pathfinder_ARMADA , sake2006 , 10602 , carendez , oneheartonelove , hiddentigers , dylanman , stockamateur , rolexmawu , fasion , baxacuatui , easternlight , sunflowerdtn , oainot , trangsibode , srtc , keto68 , hala03 , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Thị trường Chứng khoán
  5. tranglx

    tranglx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Đã được thích:
    0
    mất tiền mới thành nhà đầu tư giỏi đc
  6. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đc thoát tù roài!
  7. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đường dài mới biết ngựa hay
    Vừa ăn may mấy quả hô hào tung hô cuối cùng không thọ được 1 năm
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ rất thích hợp cho chiến thuât đường dài đó.
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Đại ra giờ thành Bại gia dzòi. Ò de... tưởng nhớ phát ...

    [​IMG]
  10. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Rác cũng "nghèo"đi
    Thứ sáu, 14/3/2008, 11:27 GMT+7
    Hơn một tuần nay, chị Hà, công nhân thu dọn rác khu vực ngõ 105 Láng Hạ (Hà Nội) không mấy vui vì những chuyến xe rác mỗi chiều của chị luôn... rỗng ?ohàng?.

    Hoa đào hết, những chuyến xe rác còn... buồn hơn!
    Cách đây chỉ khoảng 10 ngày, mỗi chuyến xe rác của chị luôn kèm theo một túi đựng lỉnh kỉnh những lon bia, hộp nhựa, chai lọ,... giúp chị cuối ngày có thêm vài nghìn đồng nát. Mấy ngày nay, cái bao tải ?ophụ? ấy thường rỗng không.

    ?oGiá cả cao quá, người dân dường như cũng không ăn uống thoải mái được như trước. Mình làm nghề thu dọn rác bao nhiêu năm nay có kinh nghiệm lắm. Nhìn những túi rác người ta mang ra, biết ngay ai giầu ai nghèo, ai đang khó khăn? - chị Hà bộc bạch.

    Chị Tứ, công nhân thu dọn rác của khu vực Lĩnh Nam (quận Hai Bà Trưng) kể rành rọt: ?oNhà ông bà Nga thì cứ khoảng 2 tuần là thải ra một cái vỏ chai nước rửa bát và mỗi ngày vài cái lon bia. Nhà bà Lành thì hay có vỏ hộp đồ thực phẩm mua sẵn từ siêu thị... Nhưng cũng lâu lâu rồi, cả hai nhà đều... không có gì!?.

    Chị than thở: ?oĐến rác mà cũng ngày một... nghèo nàn đi. Trước kia, chiều nào, cứ đi được nửa quảng đường là xe rác của tôi đã lên cao ngất, túi nilông phải đeo trĩu trịt xung quanh. Giờ, có khi đi đến bãi tập kết rác cũng chỉ có lưng lưng xe!

    Nhưng mình cũng suy từ mình ra mới thấy! Ngày trước, mua 5 nghìn rau còn ăn được cả ngày nên bỏ hết cả lá già. Giờ 5 nghìn rau chỉ còn ăn được một bữa, đắt đỏ thế ai còn dám hoang phí nữa. Nên lấy đâu ra mà có rác!?.

    Vợ chồng anh Tú, chị Mai ở Trâu Quỳ (Gia Lâm) thì cứ ba ngày mới phải đi vứt rác một lần. Đến khi công nhân rác đến thu tiền vệ sinh 120.000 đồng/quý mà chị cứ xót xa kêu thiệt mãi.

    Chồng chị là bộ đội, lương tháng được khoảng 1,5 triệu đồng; chị làm ở một công ty nhà nước lương cũng chỉ gần 2 triệu. Trong khi đó tiền xăng đã ngốn hết mấy trăm nghìn một tháng, tiền chi tiêu khác tất nhiên phải eo hẹp hơn trong thời giá đắt đỏ này.

    Chị thường tạt qua chợ mua đồ ăn luôn cho 3 ngày. Rau thì chỉ mua su hào, cải bắp, vừa để được lâu, vừa đỡ tốn. Chị Mai thở than: ?oNhà tôi làm gì có rác mà vứt, thế mà tiền vẫn phải đóng như mọi người thì thiệt thòi quá!?.

    Chứng kiến những chuyến xe rác ?obuồn?, một vị GS ở Hà Nội thở dài nhận xét: Đúng là những người thu dọn rác và những người nghèo là những người nhạy cảm nhất với sự chuyển động của đời sống, đặc biệt là khi giá cả tăng. Người phương Tây có một câu nói rất sâu cay về điều này, đại ý: Lạm phát chính là một loại thuế hết sức dã man mà loại thuế này đánh mạnh nhất vào nhóm những người nghèo khổ nhất.

    Những chuyến xe rác đầy ngất ngưỡng chuyển động trên đường đôi khi làm chúng ta khó chịu và gây mất mỹ quan đô thị. Nhưng những chuyến xe ?onhàn tênh? lại lẩn khuất một nỗi buồn rất khó giải thích.

    Giải thik cái này thía nào các bác, chúng ta đang nghèo đi à ? Tiền đi đâu hết rồi

Chia sẻ trang này