Chứng khoán qua những câu chuyện mà tôi biết.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi camry29t9666, 05/09/2012.

6063 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 05:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 309 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. camry29t9666

    camry29t9666 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất: Món quà Trời Ban

    Tôi có ông bạn học cùng phổ thông, sau khi ra trường bị quả tai nạn giao thông tí nữa thì tèo, sau đó hắn bình phục và lấy vợ. Hai vợ chồng hắn đi thuê nhà để ở, cuộc sống của vợ chồng hắn cũng khá chật vật. Ông trời hình như cũng thương hắn, để bù dắp phần nào cho tai nạn của hắn, biến một phát cho vợ hắn vào làm việc ở FPT, rồi FPT được cổ phần hóa vợ hắn được mua khoảng trăm triệu cổ phiếu, hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi mới gom đủ trăm triệu để mua. Sau khi mua xong, ông trời lại thương hắn hô biến một cái cổ FPT tăng mấy chục lần vợ chồng hắn nghĩ trời thương cũng chỉ đến vậy thôi nên bán hết, của trời cho nên vợ chông hắn đếch biết làm gì mua ngay căn biệt thự Mỹ Đình to vật vã, sau khi hắn về đó ở tiền hoàn thiện còn không đủ, nhà to nhưng rỗng tuếch, được cái vợ chồng hắn căn cơ giờ thì mọi thứ hắn đều có, sống thanh thản không phải nặng đầu vì mấy cái chuyện trời ơi. Cái quan trọng nhất là vợ chồng hắn chỉ mua và bán chứng duy nhất 1 lần trong đời.

    Câu chuyện thứ 2: Nỗi bất hạnh của kẻ thành công trên Chứng Trường
  2. VnH

    VnH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    17
    thanks bác đã chia sẻ
  3. OngXa-BaXa

    OngXa-BaXa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Đã được thích:
    303
    Tiếp đi bác

Chia sẻ trang này