Chứng khoán Việt Nam có 5 loại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 17/03/2008.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 677 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Việt Nam có 5 loại

    Loại một:
    Các chị các bà nội trợ...vợ xếp... loại này xiền nhiều nhưng không biết tiêu... năm 2006 thấy thị trường lên... dửng mở ôm xèng đầu tư kiếm được kha khá.... thời đó báo chí bù lum bù loa.... có chị lên TV ... có chị lên báo đài phát biểu hoành tá tràng... chị nào cũng...rẻ lại mua... về chửi chồng...ông làm xếp bao năm không bằng tôi đầu tư chứng khoán..v.vv... Loại này chịu được 24 tháng và tới giờ này chính thức ....Cút.
    Loại Hai:
    Các bác thất nghiệp hoặc làm nghề dịch vụ...cò mồi...vv... loại này là những người được coi là khôn ngoan vì hay cá độ bóng đá...lô đề do đó rất quen với trò cờ bạc.. vào ra khá hợp lý tuy nhiên có con bạc nào là không nghiện... do bản tính cờ bạc ngấm vào máu bởi vậy ...ăn được một lại muốn ăn hai, ăn ba... thua một thì cay cú muốn gỡ...liều mình... và tới giờ loại này đang hấp hối...chờ mấy cơn gió nữa là ra đi...
    Loại ba:
    Loại này là các anh chị công chức nhà nước, thị trường lên các bác các chú nhảy vào đánh đâu thắng đấy... đi làm nhà nước tháng được vài triệu bạc không bằng một hôm thị trường lên... bỏ làm ra sàn chăn chứng ... loại này giờ đi đâu cũng lầm rầm: Giá như ngày xưa...
    Loại bốn:
    Broker thằng nào làm nghề này từ năm 2006 thì cứ 10 thằng có 9 thằng hốt được vài tỉ tiền môi giới, tư vấn...vv...nhưng loại này phân làm hai loại:
    - Loại chỉ mách nước cho nhà đầu tư và không tham gia đầu tư... loại này giữ được phần lớn tài sản kiếm ra bởi ... đây là loại sống sót trong trong mọi loại thị trường.
    - Loại có tham gia đầu tư hoặc tự doanh trên tài khoản khách hàng, mua bán T+0..vv.. loại này giàu nhanh kinh khủng nhưng cũng khó bền...Chết bất kỳ lúc nào khi vào vận đen... Thị trường không có gì là không xảy ra... còn vài chục công ty phá sản chưa tuyên bố.
    Loại thứ năm:
    Đây là loại người ta cho là hâm...vì ra vào thị trường chẳng giống ai...loại này rất ít, có thể chết bất đắc kỳ tử và cũng có thể thành danh. Khi nào thị trường có "Chứng khoán phái sinh" thì một trong số loại này có cơ hội làm "Vua chứng khoán" /./
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đen tối nhất là lúc chúng ta chuẩn bị vào thị trường để kiếm lợi nhuận cao...lúc này là thời điểm nhẹ nhàng lên tàu những mã:
    TST, EBS, ILC, PPG....
    Chiến thuật:
    Mua 20% để thăm dò... nếu xấu dừng mua hoặc rút ngay trường hợp thuận lợi nhập tiếp 20%...và...20%...
  3. ducchienst

    ducchienst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chờ xem anh ba hôm nay cho SCIC gom bao nhiêu tỉ tỉ ???
  4. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ku Bình Mình chắc loại 5 - Không có ý xấu, chỉ muốn nhìn thấy cậu ngày nào đó thành "Vua Chứng Khóan"
  5. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    CÒN NHIỀU LOẠI LẮM, MẤY LOẠI NÀY TOÀN LÀ CÁ BÉ CÒN NHỮNG CON CÁ LỚN NẰM Ở ĐÂU HẢ BÁC
  6. stock23456

    stock23456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Nằm trong rọ... Bác này nói đúng ... phải thêm bọn hút máu này nữa
  7. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Cá lớn đang bận viết bài.
  8. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    2+3
  9. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác tâm sự nghe buồn quá

Chia sẻ trang này