Chứng khoán VS Đánh bài

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cingular, 17/02/2011.

3879 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 18:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 616 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. cingular

    cingular Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán VS Đánh bài

    Ở một góc nhìn nào đó, người ta thường ví chơi cổ phiếu là Cờ bạc. Cờ bạc thì nhiều lắm: cờ tướng, cá độ, đá gà, lô đề, đánh bài, ... vậy thì thử nhìn dưới góc độ ở trò mà tôi hay chơi, đánh bài.
    Dân miền Nam cái thứ hay chơi là Tiến lên, thu nhỏ 1 chút nữa, tôi nói về Tiến lên thôi
    Khi mua cổ phiếu thì hãy mua như bạn đang chơi Tiến lên chứ đừng mua như chơi Bài cào, tại sao?
    Điều quan trọng nhất, bạn có thể cho mình 1 chiến lược khi chơi Tiến lên, còn Bài cào, bạn chỉ có đúng 3 lá, nhiệm vụ của bạn là đếm nút sau đó ăn/chung tiền.
    Chiến lược đánh bài, bài mạnh bạn sẽ tranh nhất nhì, khi mua cp tiềm năng tăng giá cao, bạn có kỳ vọng lợi nhuận cao hơn, xác suất thắng lớn hơn
    Bài yếu, điều đơn giản, kiếm đường về 3, tránh về chót, nằm im mà chờ thời, nhảy lung tung ra thì chỉ tổ bị đè. khi mua cp mà nó k tăng như ý, cũng vậy, bài học đầu tiên là cắt lỗ, giảm lỗ càng nhiều càng tốt chứ k phải là kiếm lời, "hãy về 3, đừng về chót"
    Bài bạn cầm có 3 đôi thông, tứ quí vậy bạn làm gì, tất nhiên là cố gắng theo bài của đối phương để chặt hẻo :D
    CP cũng vậy, bạn thấy 1 xu hướng, vậy thì hãy nương theo xu hướng đó mà đi để kiếm lợi nhuận
    Bạn chặt heo, rồi bị chặt chồng lên, chuyện bình thường. CP cũng vậy, một xu hướng đang "tăng giá tốt", bạn mua, nó đột ngột quay đầu, hãy chấp nhận nó, vì nhận định của bạn dự trên kiến thức, kinh nghiệm, và cảm xúc chủ quan, không thể là tuyệt đối

    Vậy đó, ai nói với tôi chứng khoán là cờ bạc, tôi sẽ tự tin trả lời, "đúng, nhưng tôi chơi tiến lên chứ không chơi bài cào"
  2. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    bài viết hay .[};-[};-[};-[};-
  3. freddy

    freddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Đã được thích:
    0
    bạn chắc đánh bài cũng tốt lắm nhỉ
  4. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Đúng ròai, có điều các quân bài đều đã bị bí mật đánh dấu nên tôi có tính đằng trời cũng bị ăn đạn. Thành ra dù cầm 13 lá nhưng vẫn lại về với bài cào, có nghĩa là khi nào các bác ấy tha cho thì tôi nhờ, không thì lại ăn đạn. Chơi chứng VN mà tự tin thì hơi bị hiếm, hoặc là mới vào nghề.[-X
  5. cingular

    cingular Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    bác đoán đúng thật =D> em tìm hiểu thì đã lâu nhưng mới vào nghề được hơn 2năm, chưa là gì so với các cao thủ ở đây, chưa biết đỉnh ngày xưa của thị trường
    em không dám tự tin là mình luôn thắng, em chỉ tự tin là mình biết mình làm gì mà thôi
    nói chuyện chút về đánh bài, nếu bài đánh dấu thì dại gì mà mình chơi bác, k có sòng này thì mình đi sòng khác, tội gì ở cái sòng này cho thiên hạ điều khiển. Tất cả là do mình, tự làm tự chịu, đừng trách người khác bịp mà trách mình biết người ta bịp mà vẫn chơi. thẳng thắn thì ngay trên cái forum này và các forum khác, mọi người bịp nhau mỗi ngày, biết là vậy, nhưng mọi người vẫn vào :)
  6. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để tôi mô tả cuộc chơi CK một cách chính xác hơn nhé: Nó bao gồm những tay dấu bài, phe với nhau đánh với những tay ngây thơ không biết bài của mình đã bị thằng kia biết tỏng tòng tong. Ngoài ra còn có những người "khéo" hơn đứng ngòai xem và ké. Lâu lâu tranh thủ ké cái kím tiền. Nhưng khổ nổi là vì thằng kia nó đang dấu bài nên đôi khi nó phải giả vờ thua để không bị lộ. Mà cái thằng ké thì ko biết khi nào nó thắng, khi nào nó sẽ thả. Vì vậy mà nhiều khi chết không biết chết do đâu.
    Kinh nghiệm rút ra là nếu đã chọn con đường đánh chứng làm giàu thì phải rình cho thật kỹ những lần giả thua khi cảm giác đủ mạnh để tin là lần này nó sẽ thắng hay thả thì ké một phát thật mạnh vào. Sau đó thắng thua gì cũng biến. Thắng thì biến vì cơ hội không đến hai lần. Thua biến vì mình không có "cảm" để đánh chứng, mà không có "cảm" thì càng đánh càng tơi bời. Với tư duy đó, bản thân em đã rình kỹ và tất cả gia tài của cải đều đã dồn hết vào để "ké" đợt này. Người ta ké búa xua, em chỉ ké duy nhất ANV giá 13.6. Nếu xuống còn 1ngàn cũng không bán, lên dưới 30 cũng không bán. Lên qua 30 là bảo đảm với bác em CK không bao giờ còn dấu chân em.
  7. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này