Chúng nó bảo em thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tlcccs, 16/11/2008.

3639 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 00:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 303 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tlcccs

    tlcccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó bảo em thế

    Thời phong kiến, Dương Chí (Thuỷ Hử) bán đao, công cụ lao động sống qua ngày.
    Thời thực dân, Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, bán thể xác sống qua ngày.
    Thời nay, em là Chí Công Vô Tâm, chẳng còn gi giá trị, em đành bán nốt phần còn lại, bán linh hồn sống qua ngày.
    Chúng nó đưa cho em gói mỳ tôm, chai nước rồi chúng nó bảo em ỷ lại. Ở cơ quan em đóng góp về nhà em cũng đóng góp khi chúng nó cần, em có dám ỷ lại ai đâu thế mới đau chứ
    Chúng nó bảo đèn compact này tiết kiệm điện hơn đèn đỏ tuy giá có hơi đắt nhưng tạ thóc là có thể có được một cái, khi dùng tiết kiệm được nửa tạ điện. Đúng là lũ quan liêu, quê em dùng đèn của DQC lâu rồi làm gì có ai dùng cái loại đèn tối om của RAL nữa.Trong khi chúng nó ở công sở dùng thóc của em để trả tiền điện chỉ thì cần tăng từ 20oC lên 25oC thì em cả làng em sáng đèn chứ không liên tục bị cúp như lúc nầy.
    Chúng nó bảo em phóng nhanh vượt âu, tay lái kém, hay gây tai nạn. Nhưng qua các trạm kiểm tra của chúng nó em đều đoạt loại giỏi, loại khá. Oan cho em quá em có giấy trắng mực đen dấu đỏ hẳn hoi làm bằng đây này. Chúng nó câp dấu CS, CR cho em. Vậy mà bây giờ chúng nó bảo phải CR thì mới là người tiêu dùng thông thái, khổ nỗi em có hiểu CS, CR là cái quái gì đâu. Đúng là một lũ lá mặt lá trái, nó bẩu em ngay từ đầu có thì đã không ra cơ sự này.
    Chúng nó bảo em không bảo vệ môi trường, khổ nỗi nhiều lúc em đi cả tiếng chẳng thấy tường đâu, hết chịu nổi, chẳng lẽ lại phi lên Hồ Gươm. Nếu chúng nó xây dựng hệ thống thu gom rác thải, em nào dám đi bậy lên tường, vứt rác ra phố người ta khinh em, em còn dám nhìn mặt ai. Có người bảo em trở đất làm thành phố bụi, giao thông cho em trở đấy chứ, bọn chúng có mù đâu.
    Chúng nó cũng rất thương em sợ em thất nghiệp, bảo em thôi cứ xả ra sông Thị Vải đi em làm sau nầy con cháu em chịu, không xả đến mình cũng không có cái mà ăn nữa là con với cháu.
    Của nó, do nó, vì nó em phải thế chứ em có muốn thế đâu.
    (Nói nhỏ em sống theo hiến pháp và pháp luật đấy nhé, ai cũng phải công nhận)

Chia sẻ trang này