Chứng ơi là chứng, lại còn tự tử kiểu này nữa, khổ thật đấy

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoangvang1, 18/10/2011.

82298 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 625 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. hoangvang1 Thành viên rất tích cực

  2. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Năm 1998 mình thực tập tại BV Hải Dương còn gặp một ca ông già ở huyện Tứ Lộc đóng đinh 7Cm vô đầu cơ,Bs đững né chân chèo dùng kìm nhổ mãi mới ra.Sau Bn vẫn sống nhưng sẽ mắc động kinh vì sẹo não.
  3. nongvandan

    nongvandan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tham gia oánh chứng đây rồi! Gợi ý bác chuyển nghề nối tờ rim cho anh em cụt đảm bảo kiếm hơn trực tiếp oánh!
  4. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Mình mà nối được thì chả chơi chứng,ăn phong bì cũng giàu to.
  5. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Anh chuyên khoa gây mê hồi sức,nhưng bỏ nghề từ lúc ra trường.
  6. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cùng nghành thất nghiệp à.1990 lúc đó nghèo quá,xin việc nhưng k có tiền.Bỏ ra ngoài với gió và bụi...........em học trường nào.
  7. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Đồng nghiệp con trai anh............thời bà Doan à.
  8. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới năm thứ 2.................

Chia sẻ trang này