Chút Gieo Duyên 02: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 01/11/2024.

8696 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 299571 lượt đọc và 3267 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Suối nguồn

    Đọc đi để biết, sao mình hay cáu và thấy đời thật nhạt nhẽo
    FBVClara21 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Cầm quyển đấy như luyện nâng tạ.
    Sợ.
    em hay cáu bẩn vì tính em khắm, em thích quậy, thế thoai :) Sợ thật, con buôn thấy lắm chữ là hoảng hết cả hồn :)
    Xác định đứt mạch chữ nghĩa :) mà quyển đó thật sự buần cười, em mua quyển đó thanh lý giá kg giấy vụn, 1 em làm kiểm kho nxb trẻ mua cho =))
    Đúng là chữ mà mua rẻ là ko coi chữ nghĩa ra gì, mua làm kiểng :)
    FBV thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Đọc đi, thì biết, thường thôi,,không khắm mới lạ
    FBVClara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Một hôm, Tô Đông pha sáng tác được một bài thơ lấy làm đắc ý, bèn cho người mang tặng Thiền sư Phật Ấn ở chùa Kim Sơn.
    Nguyên văn bài thơ như sau :

    “Khể thủ thiên trung thiên
    Hào quang chiếu đại thiên
    Bát phong xuy bất động
    Đoan tọa tử kim liên”.

    Tạm dịch là :

    “Đảnh lễ bậc Giác Ngộ
    Hào quang chiếu vũ trụ
    Tám gió thổi chẳng động
    Ngồi vững tòa sen vàng”.

    Phật Ấn xem xong bài thơ, chẳng nói gì, chỉ cầm bút phê vào đó hai chữ “phóng thí” (đánh rắm) và cho người đem trả lại Tô Đông Pha.
    Đông Pha xem lời phê, đùng đùng nổi giận, không nhịn được nên lập tức vượt sông để sang hỏi Phật Ấn cho ra lẽ.
    Gặp nhau ở bến sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách :
    - Bài thơ của tôi sai chỗ nào mà ngài lại phê vào hai chữ ‘trung tiện’ ... hả !

    Thiền sư Phật Ấn cười :

    - Ông nói ‘tám gió thổi không động’ mà chỉ một phát rắm đã thổi ông bay sang sông rồi !”


    "Bát phong" (tám ngọn gió) là một khái niệm trong giáo điển Phật học, gồm :

    được / mất, khen / chê, tốt / xấu, khổ đau / hạnh phúc ...

    Những "ngọn gió" đó thổi, dù mạnh hay nhẹ ... đều làm người ta nghiêng ngả, chỉ một lời chê trách nhỏ cũng khiến bùng lên cơn tự ái, giận dữ, chỉ một cái "được" con con cũng đủ làm ngất ngây ...

    Các giai thoại thiền chỉ nhằm giáo huấn những người học Phật, nó ít tác động tới người phàm, vì tự thay đổi là việc rất khó, thậm chí với rất nhiều người là "không thể" ...!

    Thông kim bác cổ là khó, nhưng tự sửa đổi, thậm chí tự coi sự "thông thái" của mình, sự "thành đạt" của mình chỉ như giọt sương mai, khó hơn triệu lần !

    Và đó mới là học và hành theo Đức Phật !
    FBVClara21 thích bài này.
  5. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Nhiều mũi nhọn quá ạ, ngành nào cũng mũi nhọn hết cả.
    Trước hình như có bài báo khen kinh tế nước ta hình quả mít

    https://vneconomy.vn/phat-trien-cong-nghiep-viet-nam-mang-hinh-hai-qua-mit.htm
    Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua mang hình hài của quả mít, rất nhiều mũi nhọn như nhau nên không biết được đâu là ưu tiên, đâu là đột phá. Điều này đã đến lúc cần phải thay đổi”.
    FBVClara21 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Khẩu hiệu mà cụ

    Không quản được thì cấm
    Không làm được thì hô
    FBV, Clara21Teppi276 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Thôi chớt,
    vừa qua kia gì đó em lại sẵng mòm thổi bùng lên cơn zận zữ rồi. Thôi em ngu rồi, giao thừa tới nơi mà có mấy đôi giầy bốt này nọ nguy cơ ko ai mang đi đánh cho em rồi.
    Tết nhất bao việc, cứ hỏi lèo bèo vào lúc em đang "căn chỉnh" điều phối này nọ làm em nổi đoá lên quạc quạc =))=))
    FBV thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Thằng thẳng còn trẻ nên chưa bén

    Anh phải ngó nghía moi móc, làm dần cả tháng, rồi lựa lúc mặt ả giãn giãn thì hỏi thảo mai thảo mốt, và vẫn không an toàn 100%

    Tiên sư, đàn bà cấu tạo bằng vật liệu gì mà chúng dễ nổi điên thế cơ chứ lỵ
    FBVClara21 thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Bởi vì, mũi càng nhọn, càng nhiều mũi, thì đâm càng nhanh, khoan càng sâu, mau bậc gốc dân đen với DNTN... cứ view kỹ nghĩ sâu thì ra kết quả.
    1. Cái chết của các khu Công nghiệp sắp được dự báo hoàn thành....
    2. Nếu kéo theo cái chết của nền nông nghiệp và địch bệnh, thiên tai, chiến sự bùng lên khói nhạt nhẽo nữa là mũi nhọn càng đau
    3. Rất nhiều cái chính sách kinh tế XH đã tự die khi dân tộc hay người ta khai sinh ra nó mới là kỳ lạ
    Clara21Teppi276 thích bài này.
  10. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Kỳ lạ thật.
    Nói thì rất hay rất trúng, nói thuộc loại hay nhất thế giới chứ chẳng chơi.
    Mà làm thì lại hay hỏng...
    Clara21FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này