Chuyện con gà ( copy từ *********)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wasted_heart, 25/01/2007.

3490 người đang online, trong đó có 1396 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2391 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con gà ( copy từ *********)

    Ở một cái làng quê Thái Bình Thanh Hoá Hưng Yên gì đó, có con gà đang sống bình thường như bao nhiêu con gà khác. Nghĩa là sáng dậy ngáy o o, cả ngày đi nhặt thóc bới giun, lâu lâu cua được một ả gà mái nào thì yêu một cái. Nói chung là cuộc sống hết sức bình yên và hạnh phúc! Một ngày nọ có đoàn xe trên tỉnh đi ngang qua, mọi ngừơi dừng chân vào nghỉ ngơi uống nước tại cái quán mà con gà hay lang thang. Tự nhiên có ông chỉ vào con gà thốt lên ?" Ơ con này hình như không phải con gà, tôi chưa biết nó là con gì, nhưng chắc chắn không phải gà đâu. Mấy ông khác xúm lại xem, mỗi người bình luận một câu, chả ai đồng ý với ai. Ông thì bảo, nó gà chứ chó gì. Rõ ràng là gà, tôi ăn mãi, tôi còn lạ gì. Ông thì gật gù cười bí hiểm, không hiểu nghĩ gì. Nói chung mỗi người một í, mà cũng đến giờ xe chạy, mọi người lên xe kéo nhau về tỉnh, để lại con gà ngơ ngác...
    Chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở đó. Nhưng trong đoàn có mấy anh nhà báo, vài chị chuyên gia kinh tế, cả mấy nhà đầu tư nữa. Vâng, các nhà đầu tư bây giờ đi đâu cũng gặp. Về đến nhà, câu chuyện làm quà là con gà ở quê. Đoàn anh có thằng bảo không phải gà đâu, chưa biết con gì, mà không phải gà. Anh thì thấy cũng bình thường, mà chả biết thế nào, thời buổi này, các giá trị đảo lộn hết cả.
    Một đồn mười, mười đồn trăm. Chả hiểu sao ai cũng bảo ở quê có con gà kinh lắm, lập trình nhoay nhoáy, biết pha sữa bột thành sữa tươi, bới đất chỗ nào là dầu bắn tung toé lên chỗ ấy, thậm chí mỗi ngày đẻ được 3 quả trứng, một quả bằng mệnh giá! Hàng đoàn xe máy xe hơi từ tỉnh kéo về xem con gà. Bao nhiêu dịch vụ ăn theo. Từ thằng trẻ trâu giữ xe, bà lão bán kẹo lạc chè tàu, mấy thằng cò chỉ đường cho khách, cho đến bác hưu trí bán vé 200 đồng 1 lần sờ vào con gà; ai cũng kiếm ăn được.

    Thấy tình hình có vẻ hót quá. Các cơ quan chức năng cũng lo. Dân quân xã kéo nhau về canh trộm cắp. Báo chí kéo nhau về phỏng vấn chụp ảnh con gà. Hôm sau viết bài ngay trang nhất, khẳng định con gà nói chung bình thường. Gà thì làm gì có tay có chân mà pha sữa bột thành sữa tươi như người? Viết thì như gà bới, lập trình thế nào được, nói chung chả biết gì đâu! Còn cái làng này toàn sỏi đá làm gì có dầu mỡ gì mà bới. Thôi các bác giải tán đi. Chưa yên tâm, tối đến lại có 1 ông chuyên gia Tây nói tiếng Ta giọng Bắc đàng hoàng nhé, lên TV khẳng định: theo tôi thì nó là gà bình thường thôi, hết sức bình thường, thậm chí hơi gầy so với gà quê tôi!
    Các y bác sỹ đã tận tình thế. Mà chả ai tin. Vẫn xúm đông xúm đỏ. Con gà ngày càng nổi tiếng, ai đến xem cũng bảo con gà này đem qua Tây bán được ối tiền đấy, thậm chí có tin đồn người Tàu qua trả mấy triệu đô mà chưa bán. Người trên tỉnh về càng đông, dân quanh con gà càng kiếm ăn được. Nhanh thế, mới có vài ngày mà thằng trẻ trâu đã lái Mercedes E280 vèo vèo; bác hưu trí bán vé xem gà thì thành một trong những người giàu nhất làng. Còn bọn cò thì thôi khỏi cần nói làm gì, về tỉnh mua nhà hết cả. The Manor, The Phú Mỹ Hưng. Muỗi nhé, chả bằng 1 ngày giữ xe cho con gà nó đẻ.
    Chỉ có con gà là khổ, không chịu được hơi người, mới có hơn tháng mà nó đã lăn ra chết!
  2. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, :))

    Bóc tem bài của bác!
  3. LoveMonster

    LoveMonster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Đã được thích:
    2
    Rất tinh tế...
  4. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thật hài hước và dí dỏm. I like it. thanks
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Đọc mà chết cười, hay quá
  6. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi con gà này bao giờ lên sàn để em còn PR, kẻo các bác bên Uỷ ban lại đì đọt nó, bảo nó đang nóng sốt thì chết, chẳng ai dám mua.
  7. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Rất sắc sảo
  8. piepi

    piepi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chết, bác nói về con gà như thế bảo sao nó chết, mà bác có biết tại sao nó chết không, cụ thể là nó "sốt quá nóng", "không kịp tự điều chỉnh", để cho mấy bác bên Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước phải can thiệp vào đấy, tội nghiệp con gà...
  9. petite_souris

    petite_souris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Rất sâu sắc và tinh tế !!!
  10. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, Các pác biết con gà này đã CPH chưa vậy? Khi nào nó CPH thì báo em 1 tiếng để em chơi với.
    Cứ cái kiểu quản lý và tung tin loạn xạ như thế này thì chỉ đáng trình độ quản lý CP Gà mà thui

Chia sẻ trang này