chuyện giờ mới kể - hiểu được có tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sananhtrang1989, 12/04/2012.

3781 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 569 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Chuyện kể rằng, xưa kia tại xứ sở thần tiên, nơi con người sống với nhau chân tình , thật thà, và không vụ lợi. Cuộc sống cứ diễn ra yên bình, yên bình, sung sướng. Mọi vượt cứ êm đềm êm đềm trôi qua, dòng tiền chảy ngược chảy xuôi, không bị mắc kẹt. BỖNG 1 NGÀY.

    Tin xấu ập đến, Cô xuka xinh đẹp con nhà địa chủ nhiều đất theo chồng đi tây.

    chuyện chẳng có gì nếu như cô xuka không nợ anh thợ may 500$ tiền công may vá. Thường thì cô xuka thanh toán cuối tháng cho anh thợ may. và thế là chuỗi kinh hoàng bắt đầu

    Anh thợ may đang nợ anh hàng vải 500$ và cứ thế, anh hàng vải đang nợ chị hàng Bông, chị hàng bông đang nợ anh trồng lúa, anh trồng lúa nợ chú bán Phân, chú bán phân nợ anh đào mỏ, anh đào mỏ nợ chị ****, chị **** nợ anh chủ khách sạn, chủ khách sạn lại nợ cô xuka tiền thuê đất.

    cả xã hội lâm vào cảnh nợ nần, mọi người hoang mang. cuộc sống bị đảo lộn.

    Và 1 ngày đẹp trời, khi mọi ng đang buồn thiu, buồn thiu, vì đang nợ nần chồng chất. Cô xuka trở về mang theo bao nhiều quà cáp cho mọi người, sau chuyến đi du lịch cùng chồng tây

    Cô xuka trả anh thợ may 500 $.

    anh thợ may trả anh hàng vải, anh hàng vải trả chị hàng bông, và cứ thế cho đến chị **** trả anh khách sạn, anh khách sạn trả cho cô xuka, và cô xuka lại cầm về 500$

    vậy là cả xã hội lại bình yên, cô xuka lại đi du lịch theo chồng, nhưng lần này xã hội vẫn bình yên

    cảm ơn cô xuka [:D]
  2. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Chuyên kê hay đó... Bác kê sơm' cách đây 1 năm có phải là đã cưú đưọc nhiêù ngươì bác nông dân bât' hạnh rôì không...???
  3. rosesiis2004

    rosesiis2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    219
    khoảng thời gian giữa đi và về rất là xa! lúc mang đc 500 xèng về thì 1 số thằng trong mắt xích kia đã nghẻo rồi! thằng khỏe vẫn sống yếu quá chắc chết! câu chuyện bác kể rất giống TT bây h ! có điều cái 500 xèng kia bao giờ về đến nơi thoai
  4. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Thư giãn và đáng suy nghĩ. Tks bác
  5. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    giờ vẫn rất rất sớm, nhắc lại là rất rất sớm. cách đây 1 năm kể, nó chửi cho bác ạ. vì chưa có thực tế minh họa [:D]
  6. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chuyện này thì hay. Nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như thế.
    Trả ư, éo thềm nhận, đòi tiền lãi mới nhận. Xã hội bình yên ư, làm gì có đầy bất ổn. Vì có kẻ sẽ theo dõi người có tiền và tìm cách nẫng mất. XH đâu có dễ dàng yên ổn. =))=))=))
  7. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Khi mà đa sô' nhân ra... thì cũng là lúc thị trương` chiêt' khâú xong tin xâú...

    Nói giơ` này chỉ là hôt' xác nhưng kẻ mu muôị...
  8. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    chuyện này

    cần đọc kỹ, suy nghĩ kỹ

    để biết phải làm gì

Chia sẻ trang này