Chuyện một công ty (Giàu bắt buộc II)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bigheads, Jan 2, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Chuyện một công ty (Giàu bắt buộc II)

    Tiếp câu chuyện về CPH ở Việt Nam....Phần 1 "Giàu bắt buộc" http://www10.ttvnol.com/f_319/955783.ttvn

    Về một giám đốc cũ?

    Cách đây đúng 20 năm, ông đã xây dựng nên một đế chế nhất nhì khi đó?Cuộc đời bể dâu, từ đỉnh cao tới vực sâu chỉ cách nhau nửa bước chân, leo cao thì ngã đau. Giờ đây ông đang ở cái nơi, khi thế hệ hậu sinh tới thăm?lần nào ông cũng khóc?nước mắt của đại gia một thời rơi trên lưng áo những đại gia thời nay - những người đang thừa hưởng cái dĩ vãng hào hùng của chính ông?

    Họ biết cả đấy?trong ngôi nhà mặt tiền của họ, tài khoản căng đét của họ, siêu xe họ ngả ngớn, cái ghế họ đang ngồi, những chai rượu mạnh 21 năm họ xài?đều có bóng dáng ông trong đó. Cái bóng đó đã rời khỏi thân xác tiều tụy bây giờ của ông. Trong các báo cáo thành tích công ty mới đây đều không có tên ông. Có thể vì ông đang trong vòng lao lý hay vì trong ngày vui không ai muốn nói đến chuyện xui xẻo. Nhưng chắc chắn một điều, đối với cái công ty với lợi suất hàng năm 40% trên vốn này, ông là một đại ân nhân.

    Chuyện cổ phần hóa?

    Tại thời điểm cổ phần hóa, công ty có tài sản ròng khoảng hơn 100 tỷ đồng, chủ yếu tính bằng tiền mặt, bất động sản theo nguyên giá và cổ phiếu ngân hàng theo mệnh giá từ cuối những năm 80s. Khi đó, giá IPO bình quân ở mức 10,200 đ/CP với khoảng 15% trả lại Nhà nước vì ế hàng, không ai mua. Đấy là đã có ?ovận động? CBCNV mua tới gần 30%. Điểm sáng duy nhất là sự có mặt 20% của một NĐT nước ngoài rất nổi tiếng lúc bấy giờ?

    Trong cơn sốt bong bóng CK và BĐS cuối ?~06 đầu ?T07, vốn hóa của công ty được đẩy lên tới gần 1000 tỷ đ, tương ứng với khoảng 12 chấm/CP?Lúc bấy giờ, phần lớn CBCNV ?" những người sợ dôi dư, chạy ngược xuôi vay mượn tiền để mua cổ phiếu công ty trước đó, đã bán hầu hết số cổ phiếu họ có, thu lời bạc tỷ?Người thu gom khi đó là những người nhiều tiền và cả một số lãnh đạo công ty. Bán xong, ai cũng tiếc hùi hụi vì giá cứ tăng ầm ầm?Họ tự trách mình thiếu hiểu biết và không có những thông tin đắt giá như những người mua. Nhưng họ không phải ngồi tiếc lâu, vì chỉ sau đó vài tháng TTCK đã liên tục sụt giảm. Cho đến nay, họ phải cảm ơn ?ocái nghèo hèn? đã phù trợ trong quyết định đổi những tờ giấy có dấu công ty thành những đồng tiền thật. Một số đã đổi đời từ đó.

    Tình hình hiện nay?

    NĐT nước ngoài đã thoái vốn từ lâu, số cổ phiếu còn lại của họ chỉ là phần thặng dư, mỡ nó rán nó. Họ đã rút khỏi HĐQT, không dự ĐHCĐ mặc dù không quên những khoản cổ tức vẫn rất ấn tượng ?" 20% đều đặn từng năm. Tại sao công ty tốt thế mà họ lại không quan tâm nữa ?

    Cổ phiếu của công ty hầu như không có giao dịch, không có kế hoạch lên sàn, đa số cổ đông đều ngao ngán bởi giá cổ phiếu công ty tụt giảm thảm hại. Điều này có thể hiểu được, cả thế giới khủng hoảng, suy thoái chứ riêng gì công ty. Đó là nỗi buồn chung mang tên chứng khoán đang lan tỏa khắp toàn cầu.

    Nhưng với các lãnh đạo công ty lại khác?họ lạc quan với kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tương lai sán lạn của công ty. Cũng phải thôi, có mấy công ty chả cần cố gắng, ngồi không vẫn có thu nhập mỗi năm tối thiểu 40% vốn điều lệ từ những công ty khác. Việc duy nhất của họ là đi họp HĐQT tại các đơn vị liên doanh liên kết và nhận thù lao mỗi tháng vài chục triệu đồng lận. Lĩnh vực kinh doanh chính, lĩnh vực làm nên tên tuổi của họ, chiếm tỷ trọng đến 90% lao động nhưng chỉ mang lại khoảng 10% tổng lợi nhuận toàn công ty. Họ đang gặm dần khoản thặng dư trời cho từ cơn sốt bong bóng CK & BĐS, mặc dù thời thế giờ đây đã khác nhiều.

    Họ cũng biết rằng miệng ăn núi lở, nếu chỉ ?oăn mày dĩ vãng? như thế, đến một lúc nào đó kho thóc này sẽ hết, công ty sẽ dựa vào cái gì để tiếp tục hoành tráng đây ?

    Có lẽ đến lúc đó, ông cựu giám đốc nổi tiếng nhất của công ty đã ra tù. Hãy đến hỏi ông ta xem nên ?o trồng cây gì, nuôi con gì?? Không biết ông già gân này có còn nước mắt cho ngày hội ngộ với lớp đàn em nữa không ? Không biết thiên tài của 20 năm trước có còn là thiên tài của 20 năm tiếp theo nữa không ? Không biết có bao nhiêu công ty cổ phần hóa đang sống dựa quá khứ và vẫn được bao cấp bởi các lãnh đạo quốc doanh ?

    Lời kết

    TTCK Việt Nam đã tụt giảm hơn 70% kể từ đỉnh. Rất nhiều người thua lỗ và rất nhiều người thắng đậm. Thặng dư vốn của những người thắng cuộc hiện đang nằm ở nhiều nơi. Một số công ty đã dùng nguồn lực này để tạo ra con số lợi nhuận đẹp trong báo cáo tài chính cho nhiều năm. Không có gì đáng nói nếu nguồn lực trời cho này nâng công ty lên tầm cao mới. Điều đáng nói là những công ty sau cổ phần hóa này chưa có gì thay đổi về quản lý, về công nghệ để có thể tạo ra những giá trị gia tăng mới từ hoạt động chủ yếu của mình. Trong các báo cáo, người ta vẫn ghi nhận rằng: Phần lớn các công ty quốc doanh sau cổ phần hóa đều hoạt động có hiệu quả rõ rệt. Thực tế thì NĐT, kể cả các nhà đầu cơ đang rời bỏ TTCK, rời bỏ những công ty kiểu này chính vì sự bấp bênh khi nhìn vào tương lai của chúng.
  2. datvietyeu

    datvietyeu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Hic... cụ Đầu To viết thâm thúy quá .
  3. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 6, 2008
    Likes Received:
    0
    Trăn trở, trở trăn, để rồi được cái gì. Mọi sự nó không thể đi theo hướng mình mong muốn. Nếu không thì bây giờ người ta đã không còn nhắc đến VN là một nước nghèo nữa.
    Cũng chỉ là một chữ nếu...
    Buồn quá đi mất.
  4. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Có thể yên tâm là BH viết rất có nghề, nếu (nói dại miệng) chẳng may có đứt nghiệp trứng thì nghiệp chắp bút, mài chữ cũng đủ ăn đây (just kidding)

    Có cái này cũng lý giải phần nào về đồng tiền đang ngả ngớn phè phỡn với siêu xe và gái chân dài thưởng giá trên mây đây (tất nhiên chỉ là phần nào thôi)

    ============


    Cá lớn chờ quẫy đuôi

    Nếu ví các NĐT tổ chức là "cá lớn" thì năm 2008 rõ ràng không phải là thời điểm cho ?ocá lớn quẫy đuôi?. Còn 2009? Trước mắt, "cá lớn" vẫn đang chờ thời điểm trở lại biển!

    Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã tăng giá hơn 42% trong tuần giao dịch đầu tiên (từ 22 đến 26-12-2008) do giá tham chiếu ngày chào sàn thấp hơn nhiều giá giao dịch trên thị trường OTC trước ngày niêm yết.
    Tuy nhiên, ngay cả sự lên giá ấn tượng đó cũng chưa giúp cho các cổ đông tổ chức của HAG hòa vốn bởi họ đã mua cổ phiếu này năm ngoái trong các đợt phát hành tăng vốn với giá cao hơn giá giao dịch trên sàn bây giờ. Với các tổ chức, không chỉ với cổ phiếu HAG, mà họ đang lỗ với hầu hết các chứng khoán nắm giữ.

    Gió không thổi từ... tổ chức

    Đầu năm 2006, trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tiên, bốn tổ chức Sacombank, SSI, Jaccar, PAN đã trở thành cổ đông chiến lược của HAG với giá mua 15.000-35.000 đồng/cổ phiếu. Mười tám tháng sau, thêm một số tổ chức nước ngoài như Dragon Capital, Korea Investment Trust Management, Asiavantage Global...tham gia, nhưng giá mua lần này là 152.000 đồng/cổ phiếu (kể cả phí phát hành). Với những tổ chức tham gia sau, giá vốn đầu tư vào HAG vẫn không dưới 100.000 đồng/cổ phiếu dù công ty đã tiến hành chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 50% trước khi niêm yết.

    Dẫu sao các cổ đông tổ chức của HAG vẫn còn may mắn bởi mức lỗ tạm thời (nếu có) không nhiều. Năm 2008 chứng kiến sự thua lỗ thảm hại của không ít tổ chức đầu tư ở Việt Nam.

    Tháng 11-2007 quỹ VF1, VinaCapital và một số quỹ Hàn Quốc đã bỏ tiền vào SJS với giá 235.000 đồng/cổ phiếu để đến cuối năm 2008 giá cổ phiếu này chỉ còn hơn 50.000 đồng. Cũng năm 2007 hơn 10 quỹ nước ngoài và nội địa đã mua cổ phần Thủy sản Nam Việt (ANV) với giá 100.000 đồng/cổ phiếu, và đang ?ongậm ngùi? nhìn cổ phiếu này giao dịch ở mức giá 19.800 đồng ngày 26-12-2008.

    Dragon Capital đã từng nâng giá mua lên 220.000 đồng/cổ phiếu để trúng toàn bộ cổ phiếu Coteccons hơn một năm trước đây, nay Coteccons đang được chào bán ở thị trường OTC với giá khoảng 55.000 đồng/cổ phiếu. Morgan Stanley đầu tư 3.500 tỉ đồng mua 10% cổ phần Tài chính Dầu khí PVF (giá chừng 70.000 đồng/cổ phiếu). Hiện nay chứng khoán PVF mất giá hơn 3,5 lần, còn 18.900 đồng/cổ phiếu (giá ngày 26-12-2008). Temasek (Singapore) giữa năm 2007 bỏ ra 413 tỉ đồng mua 7 triệu cổ phiếu Thủy sản Minh Phú (MPC) với giá 59.000 đồng/cổ phiếu. Gần đây Temasek chuyển nhượng 3,5 triệu cổ phiếu MPC cho Vietnam Investment Fund II với giá chỉ còn 11.900 đồng. Một khoản lỗ đáng kể.
    Đó là vài ví dụ điển hình. Hầu hết các nhà đầu tư tổ chức đã không gặt hái được lợi nhuận trong năm Mậu Tý. Cho nên ngay cả vào hai tháng 7 và 8-2008 khi thị trường chứng khoán phục hồi, VN-Index lên 560 điểm, các tổ chức vẫn không giao dịch trở lại. Thực tế, họ tham gia thị trường một chiều với tư cách người bán nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư và có thêm tiền mặt chờ cơ hội mới.
    Chính do sự tham gia một chiều bán ra hàng loạt blue-chips của họ mà chứng khoán đã không có được ?oluồng gió mới? - luồng gió tạo sự phục hồi vững chắc cho VN-Index. Ngược lại, nhiều chứng khoán đã ?oxuống cấp?, rơi từ blue-chips xuống cổ phiếu thường như TDH, TAC, ANV, SAM, VIP, TRC, DMC...

    ?oTiền mặt vẫn là vua?

    Trong suốt quí 4-2008, các tổ chức đầu tư gia tăng việc tích lũy tiền mặt và phương châm ?otiền mặt là vua? dường như là khẩu hiệu hành động của họ. Theo các nhân viên môi giới của các công ty chứng khoán, tại thị trường OTC gần đây có những lệnh giao dịch cổ phiếu khối lượng rất lớn như lệnh chào bán một triệu cổ phiếu tập đoàn Bảo Việt của một quỹ nước ngoài (mệnh giá 10 tỉ đồng, giá Bảo Việt đã rớt từ 73.900 đồng/cổ phiếu lúc IPO lần đầu xuống khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu hiện tại), hay lệnh bán 4 tỉ đồng mệnh giá cổ phiếu Vietcombank với giá 28.300-29.000 đồng/cổ phiếu.

    Trừ bộ phận tự doanh của một số công ty chứng khoán mua bán lai rai cổ phiếu theo các ?ocon sóng? ngắn hạn, trên sàn lệnh mua vào của các tổ chức khá hiếm hoi. Ngoài những công ty mua cổ phiếu quỹ như đăng ký, việc vắng bóng giao dịch mua vào của tổ chức đã khiến thanh khoản thị trường suy kiệt.

    Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của đầu tư dù ngắn hay dài hạn. Nhưng tổ chức thường đầu tư dài hơi hơn cá nhân do họ có khả năng tài chính dồi dào. Song lúc này, khả năng tài chính của các tổ chức cũng đang có vấn đề. Các quỹ cũ không còn nhiều tiền, các quỹ mới có tiền thì chưa muốn giải ngân. Một số quỹ cũ muốn huy động thêm vốn, nhưng giữa ?omong muốn? và hiện thực đang có khoảng cách.

    Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài nói: ?oHai năm trước nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng góp vốn cho các quỹ bao nhiêu thì nay họ ?okeo kiệt? bấy nhiêu. Bây giờ đi huy động vốn mà có nhà đầu tư chịu ngồi nghe chúng tôi trình bày đã là quý lắm rồi?. Và từ ?onghe? đến khi góp vốn là cả một hành trình gian nan nữa!

    Trong hoàn cảnh đó, tiền mặt đã hiếm lại càng quý với các tổ chức. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật đã từng lập luận VN-Index có khả năng rơi về 250 điểm và với sự giằng co tại mốc 300 điểm hiện nay, mua vào để tích lũy không phải là ý tưởng tồi đối với các tổ chức đầu tư dài hạn. Tuy nhiên đa số các tổ chức lại không chia sẻ cách nhìn này.

    Ông Nguyễn Hồng Nam, Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán Sài Gòn, nói: ?oQuan trọng không phải bao nhiêu điểm là đáy của thị trường, mà mấu chốt là chừng nào dấu hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế ló dạng, thì đấy là lúc nên quay trở lại với chứng khoán?.

    Trước mắt, nền kinh tế có thể còn khó khăn hơn trong quí 1-2009 khi xuất khẩu còn giảm và sức cầu tiêu dùng nội địa chưa được nâng lên.

    Tìm đâu lợi nhuận?
    Cổ phiếu của các công ty vận tải biển, cao su, xuất khẩu thủy sản... đã rơi tự do trong nhiều tháng qua. Lợi nhuận của các đơn vị này giảm mạnh trong quí 4-2008 và chưa thể lấy lại đà tăng trưởng ít nhất cho đến hết quí 1 năm sau.
    Thông tin từ thị trường quốc tế không thuận lợi, như Nga tạm ngừng nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ ngày 20-12-2008 do tiêu chuẩn vệ sinh; giá cước thuê tàu và vận tải vẫn đang lao dốc; nhu cầu tiêu thụ cao su giảm mạnh nhất trong vòng năm năm qua...

    Công ty Cao su Hòa Bình (HRC) cho biết nếu năm 2009 giá cao su ở mức trên 17,5 triệu đồng/tấn thì công ty còn lãi hơn 1 triệu đồng/tấn so với giá thành sản xuất, nghĩa là vẫn có lợi nhuận từ 8-10 tỉ đồng/năm (vốn điều lệ của HRC là 172 tỉ đồng). Mức lợi nhuận này chỉ bằng 10-15% của năm 2008.

    Các công ty sản xuất, kinh doanh đơn thuần sẽ phải vật lộn để tồn tại. Nếu tình trạng giá dầu thô dưới 40 đô la Mỹ/thùng kéo dài, PetroVietnam cho biết kim ngạch xuất khẩu dầu giảm ít nhất 6 tỉ đô la Mỹ. Khi đó liệu doanh thu, lợi nhuận của những công ty liên quan đến dầu khí như PVS (dịch vụ tổng hợp dầu khí), PVC (dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí), PVI (bảo hiểm dầu khí), PVD (khoan và dịch vụ khoan dầu khí), PVT (vận tải dầu khí)... có giữ được mức của năm nay, năm mà có lúc giá dầu lên tới 147 đô la Mỹ/thùng và dù có giảm vào cuối năm, giá dầu bình quân cả năm vẫn khá cao?

    Các cổ phiếu ngành tài chính - chứng khoán và những công ty có đầu tư tài chính sẽ đối mặt với trở ngại. Nguồn tin trong giới kiểm toán cho biết khoản trích dự phòng giảm giá chứng khoán sẽ được kiểm toán một cách gắt gao. Những cổ phiếu niêm yết sẽ được lấy giá đúng vào ngày 31-12-2008 và phần giảm giá (nếu có) kể từ ngày 1-1-2008 phải được trích đủ cho từng cổ phiếu. Với cổ phiếu chưa niêm yết, các công ty kiểm toán sẽ lấy thông tin về giá từ chính các doanh nghiệp.

    Thành viên hội đồng quản trị một công ty chứng khoán nói với TBKTSG rằng đơn vị kiểm toán đã gửi công văn cho các công ty phát hành cổ phiếu OTC trong danh mục đầu tư của công ty ông để xác nhận giá giao dịch.

    Sẽ không có chuyện danh mục đầu tư cổ phiếu OTC không phải trích dự phòng rủi ro. Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh cáo hai công ty kiểm toán đã kiểm toán cho Công ty Bông Bạch Tuyết và rút giấy phép hành nghề của hai nhân viên kiểm toán mới đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh với các doanh nghiệp kiểm toán.

    Bức tranh lợi nhuận của các công ty niêm yết năm 2008 có thể sẽ có nhiều mảng tối hơn sáng. Là những tổ chức tư vấn tài chính và phát hành cổ phiếu, niêm yết cho doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, tài chính hiểu rõ hơn ai hết tình hình lợi nhuận doanh nghiệp trên sàn ra sao. Đó là một trong những lý do giải thích tại sao tổ chức vẫn đứng bên lề thị trường. Cá lớn vẫn đang chờ quẫy đuôi!

    Theo Hải Lý
    TBKTSG

    ===========

    Thời nay con hát thịnh các bác nhỉ



    Được notatall sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 02/01/2009
  5. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2006
    Likes Received:
    423
    đọc lại càng muốn được theo thầy nghe đạo
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    rất thích đọc bài của cụ đầu to!
  7. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên tích cực

    Joined:
    Jan 14, 2006
    Likes Received:
    2
    Câu chuyện của bác làm em liên tưởng đến một số công ty xây dựng to đầu từng nổi đình đám.
  8. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    456
    Những người may mắn như BH theo tôi cũng ko ít đâu, nhưng tính đến thời điểm này những ngừoi gặt hái được thành công ( thàng công nối tiếp thành công ) như bác BH thì ko nhiều
  9. dh202c

    dh202c Thành viên mới

    Joined:
    Oct 26, 2008
    Likes Received:
    0
    Hay thế.
  10. cuong_neu80

    cuong_neu80 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 24, 2008
    Likes Received:
    0
    Viết về anh K à ?
    Anh K ra tù lâu roài, giờ đang vui thú điền viên tại một biệt thự ở ..... với tổng tài sản cỡ vài chục tỷ
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page