Chuyện thằng bé chăn cừu hay nói dối và SBV hiện nay với USD

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tholan1, Jun 19, 2008.

1138 người đang online, trong đó có 455 thành viên. 19:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Chuyện thằng bé chăn cừu hay nói dối và SBV hiện nay với USD

    Thằng bé chăn cừu hay mói dối
    Bỗng một hôm la lối lên rằng:
    -Cứu tôi với, bớ dân làng!
    Sói rừng đang đến đuổi tan đàn cừu
    Mấy thôn dân mắc mưu tưởng thật
    Chạy vội ra nhưng mất công toi
    Thằng nói dối dược trận cười
    Hôm sau lại dở trò chơi dối lừa
    Rồi một hôm bất ngờ có sói
    Xông vào cừu, chó đói say mồi
    Thằng chăn cừu hét liên hồi
    Dù nghe kêu cứu không người nào ra
    Tưởng nó dở trò ma mọi bữa
    Chẳng ai thèm nghe đứa đùa dai
    Sói tung hoành chẳng sợ ai
    Bầy cừu bị hại nguy tai cả đàn.


    Liên hệ với SBV hiện nay thì không biết chừng lần này có làm gì với $$$ tăng vọt như hiện nay...các bác cẩn trọng...
  2. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    0
    ý bác nói mr. Gi..ầu là thằng bé chăn cừu chứ gì
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Hơn 80 triệu con cừu, đàn cừu lớn quá
  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Giá đô la trên thế giới giảm kỷ lục...thế mà ở VN lại tăng cũng kỷ lục.....hê...
  5. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 30, 2007
    Likes Received:
    952
    Đoàn chuẩn!!!
  6. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2005
    Likes Received:
    1,140
    nhục quá!
  7. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Bọn nước ngoài đã bóng gió vơi LĐ Việt nam về trình của Mr.Rich, vì vậy nếu Mr. Rich không làm được gì trong thời gian tới...thì bác Rích phải ra đi....trước khi đi lại học tập bác Thuý...làm phát cho vui...

  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2003
    Likes Received:
    344
    Ngày xửa ngày xưa ở thảo nguyên nọ có một con sói làm nghề bảo kê. Mỗi khi có một một thằng bé chăn cừu nào đem đàn cừu vào thảo nguyên chăn thả là phải nộp cho sói 10% số cừu. Sau vài năm, sói trở nên già đi và hết sức để răn đe bọn trẻ, sói nghĩ tới việc phải chuyển đàn cừu thu được đi chỗ khác để tránh lũ trẻ giờ đã lớn quay lại đòi cừu. Sau một hồi lên google tìm, sói bắt tay được với cá mập và hai bên ký một thoả ước là sói sẽ nhập từ cá mập mặt hàng cá cơm với đơn giá quy đổi là 1 cá cơm = 1000 con cừu.
  9. tinh_le

    tinh_le Thành viên mới

    Joined:
    Dec 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Khả năng USD se con biến động mạnh cac bac ah. Hôm nay tôi đi họp 7h tối mới đc về nhà. SBV đã thả nổi tỷ giá rùi cho nên lần này các bác ko thấy có đọng tác tuýt còi của bác Nghèo. Tôi làm trong NH nên có thể nói cùng các bác thế này: hiện nay cầu về ngoại tệ lớn lắm, việc vay USD của các doanh nghiệp nhập khẩu là rất khó khăn. NH toi chỉ đáp ứng cho DN nhập những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu. Còn nhứng mặt hàng khác thì mời các bác vay bằng VND nhé, DN sẽ đc trả lời là NH chưa thu xếp đc nguồn vốn. Điều đó có nghĩa rằng áp lực lên giá USD hiện tại rất lớn, cac DN sẽ mua USD ở đâu????mua ở SBV ah, chờ đó. Việc đẩy tỷ giá lần này sẽ làm giảm mạnh nhập siêu, cac DN nhập khẩu còn dám nhập nữa ko?. Đấy là còn chưa nói tới việc vay VND trong giai đoạn này cũng ko dễ dàng gì. Giai đoạn săp tới đây mới là thực sự khó khăn cho các Ngân hàng . Việc tăng lãi suất huy động đã cận kề. Tuần tới các bácb sẽ thấy l/s huy động trên 19% sẽ đc yết ở phần lớn các NH. Cũng có nghĩa việc xả cổ phiếu sẽ ko dừng lại. Các bác nhẩy sóng vừa rùi nên bảo trọng. Chưa tới lúc mua vào đâu. Các NH vẫn còn khó khăn lắm, Chừng nào tình hình hệ thống NH sáng sủa, l/s giảm thì mới là lúc nghĩ đến chứng. Còn bi giờ cứ T - T'' mà mần ah. Vòng quay nhanh và lợi nhuận ko kém, ko thấp thỏm như chứng. Làm ở NH trong thời gian này mệt thủ lắm, điều hành rối lắm. Nhiều lúc chỉ muốn nghỉ. Một chút tâm sự nhỏ cùng các bác. Chúc các bác có nhiều sáng suốt.
  10. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 1, 2003
    Likes Received:
    0
    Tác giả: advisorypractice
    --------------------------------------------------------------------------------


    Giờ thì còn hứa để làm gì?

    Lờ đờ (thì thào): ?oOk! Bây giờ Nhà đầu tư muốn biết giải pháp phải không? Đề xuất rồi họp tiếp. Tất cả những gì tôi trót hứa Nhà đầu tư hãy quên đi, xem như tôi chưa từng nói gì cả. Tôi đi đây!?

    {Tiếng ******* dẹp đường}

    Nhà báo (van nài): ?oNói một lời thôi người ơi người có nghe không? Tiếp vài lời thôi người có nghe không? Người ơi người nói đi? Xin đừng giả điếc!?



    Nhà đầu tư (chửi với): ?oTrả lời tao đi thằng kia mày có nghe không? Trả lời tao đi thằng kia mày cứ quay đi. Mày xem, mày có thấy rõ không Trym đang nhói đau!?

    Lờ đờ (ngoái lại): ?oTrym đau thì đã sao sẽ qua như giấc mơ. Mơ ngày chỉ một lần còn tiền mất thì mãi mãi. Hứa một lần nữa tôi hứa một lần nữa. Hứa cho ma nghe lời tôi hứa!?

    Nhà đầu tư (than vãn): ?oGiờ này còn hứa để làm gì? Trym ngắn chẳng còn gì!?

    Lờ đờ (thì thầm): ?oHứa để kỳ này vẫn yên thân!?

    Nhà báo (phẫn nộ): ?oCó yên được đấy không? Cũng đã quá muộn màng! Đã không giữ được mốc 500!?

    Nhà đầu tư (đau khổ): ?oGiờ thì lại hứa để làm gì? Đã không còn lại gì?"

    Lờ đờ (giễu cợt): ?oHứa để bầy cừu vẫn hy vọng. Vẫn tin một ngày mai tiền sẽ quay về mỗi phiên. Về đây như những ngày xưa, ngày kiếm có dăm %?

    {Tiếng Lờ đờ xa dần. Nhà báo bật lại ghi âm}

    Vợ nhà đầu tư (Trì chiết): ?oGiờ còn tin nữa để làm gì, trym ngắn chẳng còn gì??

    Tiếng Lờ đờ vọng lại: ?oHứa để kỳ này vẫn yên thân! Vẫn yên thân từ nay, cũng đêk có chuyện gì. Hứa như mọi chuyện ngày xưa ấy!?

    Nhà đầu tư (hét lên): ?oGiờ thì tao biết phải làm gì, vì không còn lại gì? Cắt lỗ để cuộc đời vẫn thanh thản. Vẫn tin vào ngày mai bởi ta còn có em, cùng em, ta sẽ dựng xây, đời vẫn sẽ tươi mừ!?

Share This Page