Chuyện tưởng đùa nhưng nhiều người cùng cảnh ngộ :)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhim1079, 13/05/2011.

2449 người đang online, trong đó có 166 thành viên. 01:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 555 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. nhim1079

    nhim1079 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn"


    Ghi nhận từ một cuộc chém gió:
    - Sau này mày xách tấm bằng Bách Khoa ra trường làm mịa gì ?
    - Chắc tao về bán dầu ở mấy cây xăng, tao học ngành hóa dầu mà. Còn mày, định về mở tiệm net hả.
    - Không, có lẽ tao về nhập liệu cho cây xăng của mày.
    Còn chú, học kinh tế 2 năm người ta dạy chú cái gì?
    - Tao đếch biết nữa, nhưng tao tính về quê buôn lúa.
    - Hay mày về làm kế toán cho tụi tao cho vui. Ha ..... ha...ha...
    - Không, tao nghĩ như thằng H nó sướng, chưa gì đã có vợ, dạo này tao hỏi nó sao không vào Sài Gòn thăm anh em nó kêu lo cho vợ đẻ.
    - Ờ thì có vợ có con rồi, thời gian cho anh em cũng ít.
    - Trong 4 thằng tao thấy nó sống có lý tưởng nhứt, dị mà nay lại dính chuyện vợ con.
    - Ủa nó nói với tao do mất giấy tờ nên chờ khi nào làm xong vào đây lập nghiệp mà.
    - Ờ thì nó nói thế thôi, chứ ra giêng này vợ nó đẻ đi sao được mày. Cái lý tưởng làm giàu của nó tao nghĩ khó thành hiện thực.
    - Lý tưởng đồ, nghe to tát quá
    - Ừ thì nói cho nó ghê thế thôi, chứ theo tao nếu éo làm giàu được thì chắc cũng không đến độ làm nghèo. Bây giờ kiếm sống không khó, nói nó có vợ có con chứ vợ nó cũng đi làm, chứ có ngồi không đâu.
    - Ừ, muốn nghèo bây giờ cũng khó, nhứt là mấy đứa "nông dân tri thức" như nó.
    - Nó ở quê thế mà giờ đã có vợ, có con có nhà. Còn tụi mình giờ đếch có cái gì. Nhiều lúc tao éo biết mình sống vì cái gì nữa. Rồi bao nhiêu năm nữa mới có nhà, có vợ rồi kiếm tiền nuôi con đi học cho bằng anh bằng em.
    - Tao tính rồi, làm lương 10t/tháng bịt mỏ không ăn thì sau 15 năm được 1,8 tỳ, chắc cũng được cái nhà với chiếc xe.
    - ****** bịt mỏ không ăn nói làm gì, 15 năm nữa 1.8 tỷ mày mua được cái gì. 7 8 năm trước tao cầm 5 ngàn mua được 2 ký gạo, đổ được 1 lít xăng. Bây giờ thì nó lên gấp 3. Mới có 7 năm, mày nhân lên đi qua 15 năm nó tăng 6 lần, "dzị" 1.8 tỳ của mày tới đó bằng 300 triệu bây giờ, mua được nhà tao làm con mày.
    - í cái đệch, vậy tụi mình học 16 năm đi làm 15 năm, mợ nó tổng cộng hơn 30 năm cuối cùng được cái chó gì?
    - Đó là lương cứng thôi tụi mày, chứ sao này còn có lậu. Tụi mày có tiền trong tay tụi mày để đó ah, có 1 đồng mày đầu tư 1 đồng rồi đến 15 năm nó thành nhìu đồng. Nói như tụi mày thì người ta đi học để làm nghèo hả?
    - Thôi đi ra quán uống cà phê coi đá banh, làm giàu với chả làm nghèo, lý tưởng mẹ gì....

    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/ducthienweakt/article?mid=48&fid=-1
  2. hamtimtoi

    hamtimtoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    21
    Buồn như con chuồn chuồn!
  3. nhim1079

    nhim1079 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực tại nó vậy, số người lao vào chứng trường với ước mơ làm giàu ... giờ thì trắng tay hơi nhiều, tan nát giấc mơ [};-
  4. tieulinh_gl

    tieulinh_gl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    0
    6 tháng trước em cũng có 1 cuộc đối thoại tương tự như thế này.
    Em ở Gia Lai xuống SG học, cùng xuống có 4 thằng bạn. Giờ thì còn 1 mình em ở SG, 4 thằng kia đã về Gia Lai lấy vợ, 6 tháng trước là lúc em đưa thằng thứ cuối cùng về GL, ngồi ở bến xe Miền Đông nói chuyện chờ đến giờ lên xe, nói chuyện vu vơ, và cũng ko hiểu mình học vì cái gì.
    Đọc bài của bác tự nhiên thấy nhớ bạn quá!! Buồn quá!!!

Chia sẻ trang này