Chuyện vui giữa tuần....kể nhân dịp bác SH đăng đàn kêu đáy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dungeco, 19/03/2008.

2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 09:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 450 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. dungeco

    dungeco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui giữa tuần....kể nhân dịp bác SH đăng đàn kêu đáy

    Vào giữa tháng 10 năm 2007...
    Hắn..một chàng trai mới vừa cưới vợ, sau 6 năm hăng say lao động đã tích cóp được một khoản tiền nho nhỏ ( 300 triệu). Làm gì với số tiền này bây giờ nhỉ??
    Sau hai đêm suy nghĩ, hắn quyết định đầu tư vào chứng khoán....(mẹ kiếp..ngu hết chỗ nói ) Thời điểm hắn đầu tư VNI đang là:1.088 điểm..
    Vừa mới bập bõm vào nghề, nge lời ông anh khuyên" cứ Blue chip mà múc chú ợ...yên tâm, không phải nghĩ" " uh thì BC, sao mà phải sợ nhỉ...thằng hàng xóm nó cũng mua ác hơn mình cơ mà"
    " Nhưng nhớ là chơi ở Hosino thôi nhé, đưng có dại mà vào Hasino, nó thiến 1 ngày 10% cơ đấy" ông anh khuyên thêm " uh thì Hosino...vào Hasino mà chém thế nghĩ kể cũng hơi mạo hiểm..."
    Hắn hăm hở đi mở TK, ái chà tìm chỗ nào gần cơ quan đi lại cho tiện ( lại trốn việc công, cái trò CK này làm cho bao nhiêu người phai như mình đây) rồi lại còn nhanh vaf tiện lợi trong việc đặt lệnh nữa chứ, mà kể ra có mấy e xinh xinh nhận lệnh cũng hay đấy nhỉ....Phù cuối cùng cũng xong....đã mở được TK như hắn mong muốn..
    Nào, giờ là mã CK...mua B sịp..nhớ nhé phải là B sịp..rồi, FPT, KDC, VNM, VIC, PET, TDH...mẹ kiếp, có 300 triệu mà hắn lao vào mua như chưa được mua bao giờ...mua hết sạch cả tiền trong TK, vì hắn nghĩ thị trường còn lên nữa cơ mà, không mua lại hết hàng...
    Chờ đợi thôi, đã xong nhiệm vụ ban đầu, đã có hàng để buôn rồi...
    10 ngay....VNI: 1.074 hắn cười trừ với vợ, không sao e ơi...
    20 ngay......VNI: 1.018 hắn đi làm về là chui vào phòng xem thông tin trên mạng.
    1 thang ....... VNI:984 hắn chờ đợi với tâm trạng lo âu phấp phỏng.... không sao, các B sịp mình nắm chưa giảm nhiều mà...
    trong thời gian này hắn đã tìm ra trang VST, một trang chuyên về CK, ái chà người ta nói cutloss là nghệ thuật đấy...
    bỏ mẹ, chả lẽ mình lại lỗ à...CK ngon thế cơ mà...ai cũng lãi, sao mình lại lỗ được.....cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ thôi mà ( bỏ mịa...bọn nó đang ninh nhừ mình rồi)
    đến 23/01/2008...khi VNI còn 774 thì hắn không thể chịu đựng được nữa,hắn lại lao vào đọc các bài phân tích trên VST...toàn là tin xấu...trên này toàn cãi nhau, chứng tỏ thì trường đang rối ren, không được rồi, cắt trym ngay...mệnh lệnh đề ra, ngay hôm sau hắn hăm hở lên sàn... "e ơi, nhập cho anh mấy cái lệnh này với" cô bé nhân viên đang ngồi ngáp ruồi nhanh nhẹn vào lệnh cho hắn, trời ạ, ta đang chia tay với số tiền 100 triệu rồi, lòng đau như cắt, nước mắt tràn trề, nhìn cô em nhận lệnh xinh như mộng mà không thể cười được...
    "A đừng buồn, thua keo này ta bày keo khác, bọn em cũng đi nặng anh ợ" cô bé nhận lệnh thủ thỉ..uh, đúng vậy, thua keo này ta bày keo khác, ngã ở đâu phải đứng dậy ở đấy....
    Ai trong đời mà chẳng vài lần vấp ngã, mà mỗi lần vấp ngã là một lần vỡ mồm. Câu ranh ngôn của bác nào đó vọng về trong đầu hắn...
    hắn buồn bã ra về, trong lòng thầm quyết tâm phục thù cho lần tới...
    hàng ngày lên mạng, hắn liên tục tìm hiểu thông tin, và rồi một ngày đẹp trời đã đến, ngày 29/1/08..sau gần một tuần VNI lên điểm liên tiếp, hắn quyết định nhập hàng ( lần này chắc thị trường phục hồi rồi đây, chắc mẩm thế đã...thằng nào không nhập vào thì dại rồi) còn lại gần 200 triệu hắn tất tay 2 mã CK mà hắn đã nghiên cứu ký..hêh hê chắc lần này cụ phù hộ rồi...theo thông tin hắn biết, năm 2007 sau khi ăn tết xong, thị trường đã lên tưng bừng dựng như cột buồm, năm nay không như cột buồm thì cũng phải như cây tre ( hơi cong một tí cũng được) hí hửng hắn nghỉ tết mà trong lòng thầm nghĩ tới số tiền sẽ kiếm được khi ăn têt xong....
    Lúc này hắn vẫ nliên tục tìm hiểu thông tin trên mạng và thấy rằng thị trường thế giới quá xấu, nhất là Mỹ....chưa kể thông tin về số tiền mà các NHTM phải nộp....thôi, bỏ mịa...không chơi được rồi....
    quả như hắn tính...thị trường ra tết giảm điểm liên tục...và đến ngày 13/02/08 hắn lại một lần nữa tất tay..nhưng lần này là cho đi hết CP...thật may mắn, 2 mã CP hắn mua lại không giảm mà tăng trần liên ltiếp...phù....gỡ được 30triệu....thôi thì cũng may chán....
    Từ thời điểm ấy đến nay đã được 1 tháng....ngày 5/3/08 thị trường xuống 583 điểm, hắn cũng thèm lắm rồi, nhưng sợ...bẫy khỉ đấy, đưng dại....đầu hắn nghĩ vậy.. nhưng trên TV, báo đài, ai cũng bảo là nên mua vào cơ mà...thấp lắm rồi đấy...rồi thông tin SCIC ra tay, trời, toàn thông tin tốt, quả nhiên như hắn nghĩ, sang ngày 6/03/2008 thị trường lộn ngược như lên đồng, dư bán trống trơn, hắn cũng a dua xông pha nhưng không chen được chân nhập hàng..ởoif ngày 7/3/08 cũng thế...không tài nào mua được..điên quá cơ...chết rồi, chậm chân thế này thì còn ăn thua gì nữa đây....
    Sau 2 ngày nghỉ...hắn bình tâm suy nghĩ...không được..cũng chưa biết thế nào là chẩc.. thị trường thế giới vẫn xấu lắm....lạm phát vẫn cao...nhưng anh Ba đã bảo không được cho thị trường xuống hơn nữa mà, rồi bác SH nữa chứ...toàn lãnh đạo cấp cao....bộ mặt quốc gia không thể xấu được,...nhưng lần này quả có cẩn thận hơn ....hắn chỉ nhập một ít vào sáng ngày 10/3/08...kệ, cứ làm tí rồi xem sao....chỉ 50triệu thôi....
    Xong...giờ thì chờ đợi xem sao.....
    Sao thế nhỉ? từ hôm hắn nhập xong thị trường lại đi xuống đều..thôi xong..bỏ mịa rồi...hay số hắn không được chơi chứng nhỉ....mà năm nay hắn sao TBạch đấy (mẹ hắn xem thế mà)
    Chạy thôi....đến hôm nay là được gần 10 ngày, CP của hắn teo đi trông thấy
    ....năm phần trăm...năm phần trăm....chúng ta teo năm phần trăm...mỗi ngày mỗi ngày...
    Sáng nay vừa thấy màu xanh trên bảng điện tử, không còn chần chừ gì nữa...alê bán bán ngay cho anh e ơi!!!!! hắn gào qua đt mà tí khóc.....giờ còn lại có ít tiền, thôi, bye bye chứng khoán có lẽ phải học thuộc bài mới quay lại với mày.....
    ( tổng kết đến thời điểm này:300 triệu đầu tư đã đi mất 70 triệu....) lại về với công sở...không ăn cắp thời gian nhà nước nữa.....
  2. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ với 300tr lúc vni 1000 mà giờ escape lỗ có 70tr thì hắn vẫn là nhà đầu tư tài ba rùi đới.
  3. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chán như con rán!

Chia sẻ trang này