CKVN: Hiện tượng khối ngoại bán ròng, đằng sau là gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minicoper, 21/09/2024 lúc 02:23.

2719 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 46 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 45)
Chủ đề này đã có 1 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. minicoper

    minicoper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    15
    bác dzanhtuan chia sẻ với tôi bản chất của hiện tượng Khối ngoại bán ròng như sau:
    Du học nước ngoài: trước mình có một người bạn cao dáo, đẹp trai, ăn mặc sành điệu, thông minh. Người này được gia đình cho đi du học châu Âu từ năm lớp 10. Mình học trong nước. Sau này về nước, bạn làm chung công ty với mình, lương bạn ngang lương mình. Bỏ EUR, USD đi học nhiều năm mà thu về VNĐ thì hẳn là một loại ngốc nghếch.

    Nước ngoài bán ròng: năm 2024, trên TTCK VN chứng kiến sự bán ròng của khối ngoại. Nguyên nhân là gì? Ngoài những quỹ mua 2022 - chốt 2024, được đánh giá là giỏi. Còn nhiều quỹ ngoại khác, bán ròng là sự tháo chạy. Chơi thua thì rút, đây là lẽ sống bình thường mà.

    Tham quan: ai khiến người khác phải cúi đầu, phải học hỏi; quyền lực, tiền bạc là những vật ngoài thân và không làm họ lung lay thì là bậc trí. Người mà bị kẻ khác dắt mũi bằng gậy golf, đồng hồ, ô tô, bđs, những lời tâng bốc hão huyền ....thì là kẻ đi làm thuê, kẻ ngốc. Tại sao được gọi là ngốc. Tôi là quan chức cao cấp nhất nhì một tỉnh cơ mà??
    Trong 1 doanh nghiệp, người làm công là kẻ ngốc, kẻ làm chủ là người khôn. Người làm công làm theo sự sai khiến của người chủ để cuối tháng nhận lương, nhận thưởng. Đối với một chính khách cũng vậy, đi làm thuê cho người khác để đổi lấy đồng hồ, ô tô, bđs, .....để rồi cuối cùng sở hữu mấy chục cuốn lịch, từ từ ngồi bóc. Bỏ địa vị cao sang của mình để đi tìm kiếm vật ngoài thân, chết ko đem theo dc 1 đồng nhưng cả đời lao đao, khổ tâm, cật lực vì nó. Đích thị là ngốc nghếch, hồ đồ rồi!
    Còn nhiều tham quan chưa bị bại lộ. Họ thì lại suốt ngày phải nằm nhà khấn vái, bò, quỳ lóp ngóp dưới bàn thờ cầu xin các cụ anh minh soi xét, đi chỗ này, tới chỗ kia để cầu cạnh ngưỡng mong việc xấu, việc vi phạm đã làm ko bị bại lộ. Cả đời bạc tóc để ko bị bại lộ. Chung quy chết ko đem theo dc 1 đồng, 1 cắc mà đánh mất cả cuộc đời vì những vật ngoài thân. Kẻ ngốc cãi gì đây!!

    Cho nên ai phải đi học ai, trở thành người làm thuê hay làm chủ là hoàn toàn ở bên trong mình, nhờ hiểu biết của mình. Nhất định ko nằm ở hiện tượng bên ngoài. Càng ko nằm ở sự trào lưu, a dua.

Chia sẻ trang này