Cơ hội đổi đời cho nhiều người khác ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi skeletonnn, 19/06/2008.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 18:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 920 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Cơ hội đổi đời cho nhiều người khác ...

    Sáng nay em lượn lờ đi uống cà phê và tiện thể oánh cái giầy sau bao ngày bỏ xó vì mưa dầm dề ở cái xứ mỏ này ... thằng cu đánh giày thu của em 5000 rồi bất chợt nó hỏi " sáng nay PRU còn bao nhiêu hả chú " ... em giật mình chạy ra chỗ chị bán xôi chả mực hỏi lại thì được chị ấy báo là giá 5 chấm 1 ... thằng cu kia mừng lắm, nó bảo thế là cứ đánh mỗi cái giày cháu mua được suýt soát 1 cp rồi ... em thấy thằng này cũng khá nên bảo nó cứ tích tiền đi, dăm bữa nửa tháng khéo có khi mày đánh 1 cái giày là mua được 2 cp đấy ... 1 tháng làm chăm chỉ là có khi được bầu vào ban quản trị như chơi ... Nó cười và ánh mắt loé lên niềm hy vọng, có khi nó tin những gì em nói là thật thì bỏ mẹ ...
  2. lazy2002

    lazy2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Xì ke viết văn hay lắm
  3. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thằng đánh giầy đấy là em ...
    Chú đánh giầy có thể vào ban quản trị và một số thành viên ban quản trị lần này sẽ phải đi đánh giầy.
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2

    chạy vào mắt,
    "ánh mắt anh trai trẻ sì ke đờ đẫn nhìn bảng giá, quay sang chú đánh giày ngậm ngùi thầm nhủ: ước gì mình được như nó, ngày nào cũng góp tiền......chuẩn bị mua BF1 chứ ko giữ 1 đống như mình"
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Ý kiến của bác quả là mang nhiều tính triết lý ...

    Giống như trường hợp " Cô bé nhà bên, có ai ngờ, cũng sắp thành tỷ phú "
    Cô bé hàng xóm cạnh cái nhà nghỉ mà em hay dừng chân trên HN, cô bé làm nhạc công đàn ca sáo nhị cho một ban nhạc quán bia, có lẽ cả đời cô bé ấy cũng không thể tưởng tượng ra rằng cứ đánh một cái đàn hay thổi một cái kèn là có thể ôm được 2 cp VCB ... với thời giá thay đổi hiện nay, có lẽ tiền công cho một bài sẽ phải được 3 cp ... Tích cóp lâu ngày, hy vọng cô bé sẽ có được đủ một lô lớn để chờ đến thời của mình.
  6. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    423
    vote cho đại ka 5 *
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Giá mấy cổ phiếu trên sàn thấp hơn cả BV rồi

    Vietcombank mà giá dưới BV em cũng phá lệ làm một ít (dù chẳng thích thằng vốn to mấy)
  8. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    423
    lít có bộ sưu tập ảnh của em ở avata kia ko
    .hehe
  9. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    thích Thuỷ Top hả
  10. hoaiphuongtf

    hoaiphuongtf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Đã được thích:
    0

    Tình hình này chắc em cũng muốn đi xxx vài chuyến vừa có $ vừa được .... bác nhỉ

Chia sẻ trang này