Có kiêng, có lành...!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 14/04/2008.

3386 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 484 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Có kiêng, có lành...!

    Có kiêng, có lành!

    Ngày càng có nhiều người băn khoăn về hình ảnh hiếu chiến giữa bò và gấu ngay trước đại sảnh Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và lời đề nghị được đưa ra là nên thay đổi cái tượng này bằng một chú bò mà thôi.

    Phóng viên ĐTCK có dịp đến thăm Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến (Trung Quốc), ở đâu hình ảnh đập vào mắt đầu tiên cũng là tượng một chú bò to tướng đặt ở đại sảnh. Chú bò ở trước cửa Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải to không kém gì chú bò ở phố Wall (Mỹ). Nhà đầu tư nào đến thăm quan cũng phải chụp ảnh với chú bò này để lưu niệm nhưng cũng là để lấy? hên.

    Khi vào bên trong các Sở cũng chỉ thấy toàn tượng bò. Tượng bò bằng đá đen, bằng đồng hay mạ vàng được trưng bày khắp nơi, mang lại cảm giác hào hứng, lạc quan. Ngoài ra, còn có cả những bức tranh lớn khắc nổi một chú bò đầu đàn dẫn đầu một đàn bò theo hình mũi tên rầm rập tiến tới.

    Ý chí về một TTCK chỉ có "bò" mà không có "gấu" được người Trung Quốc thể hiện rõ ràng. Ngay cả màu sắc trên bảng giao dịch cũng nói lên điều đó: màu đỏ biểu thị chứng khoán tăng, màu xanh biểu thị chứng khoán giảm. Người Trung Quốc thích màu đỏ, cưới xin, hội hè gì đều một màu đỏ tưng bừng, từ cờ hoa đến quần áo đó thôi!

    Tại TTCK Mỹ, như lời kể của một đồng nghiệp, thì ngay trước Sở Giao dịch chứng khoán New York là bức tượng 1 chú bò mộng được đúc bằng đồng nặng 3,2 tấn. Hình ảnh chú bò tót hơi khuỵu hai chân trước, với cặp sừng nghiêng nghiêng thể hiện tư thế sẵn sàng chiến đấu đã trở thành biểu tượng cho sự lạc quan và thịnh vượng của thị trường tài chính Mỹ và là linh vật cầu tài của bao nhà môi giới hàng ngày qua lại trên đường đi làm.

    Như các cụ nói, "có kiêng có lành". Kể ra mà có chú bò dễ thương thay cho cảnh bò và gấu ?ouýnh nhau? trước sảnh HOSE thì biết đâu tâm lý nhà đầu tư sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ai mà chẳng ít nhiều duy tâm, nhất là người làm ăn buôn bán. Với lại, một chú bò còn thể hiện ý chí xây dựng một thị trường toàn thắng, ổn định vững vàng, không muốn xảy ra tình trạng phập phù của cuộc giằng co như giữa bò và gấu như hiện nay.

    Nguồn tin ĐTCK
  2. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Đã được thích:
    0
  3. onlyou

    onlyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, VN mình chẳng kiêng khem gì, ai lại để mấy bác lờ đờ lúc nào cũng muốn mua rẻ tài sản quốc gia đến đánh chiêng khai trương 2 sàn chứ.
  4. ckphieuluuky

    ckphieuluuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này