Công ty Chứng Khoán, lặng nhìn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi conanvietnam, 22/04/2007.

5423 người đang online, trong đó có 443 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3338 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. conanvietnam

    conanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Công ty Chứng Khoán, lặng nhìn!

    Tuần vừa qua, tôi chẳng buồn động đến 1 tờ phiếu lệnh nào, đơn giản vì chưa thấy rõ được xu thế của thị trường. Thời gian rảnh rỗi, tôi tranh thủ lượn qua mấy cty CK xem bà con ta thế nào.

    Nơi đầu tiên tôi ghé thăm tất nhiên là IBS-sân nhà của tôi. Vừa vào đến cửa, tôi bất ngờ nhìn thấy lão thầy dạy đại học ngày xưa. Tôi chẳng ưa gì lão cả, vì lão là "chuyên gia" ăn tiền. Lão "vẫn" lùn và ngày càng hói! Tôi lướt qua chỗ lão xem lão đang làm gì mà có vẻ "khuất tất". Nhìn mấy tờ "xanh đỏ" mà lão đang cầm trên tay, tôi thấy chỉ ghi 1 mã CP (hinh như là B**), thì ra lão cũng định lướt sóng. N-g-u thật!

    Ngay cạnh IBS là BSC, tôi mò lên tận tầng 9 của Vincom, mệt quá! (còn hơn thằng VCBS tận tầng 17). Dẫu vậy, tôi thấy ở BSC không gian thật rộng rãi, mát mẻ, bài trí hiện đại, nhân viên services chu đáo (nghe như q/cáo restaurent, hotel hay resort). Tuy nhiên, hình như ở "quầy tiền" đang xảy ra trận chiến giữa 1 em trẻ, khoẻ và 1 anh sơ-vin, cà-vạt, đầu đội mũ cối. Trận chiến có vẻ bất phân thắng bại, vì không ai chịu nhường ai! Dù ai đúng ai sai, đây vẫn là điều tốt. Có thế bọn BSC mới tiến bộ lên được!

    Tạt lên chút là sàn ACBS, hôm nay mấy thằng trông xe không còn "khệnh" như 1 tháng trước. Bây giờ thấy có khách đến, chúng nó có thừa "tình" nhưng lại thiếu "nhiệt"! Tôi ngồi ngay hàng ghế đầu. Hên quá! trước mặt tôi, 1 em da trắng, chân dài, tóc xoăn, váy ngắn, giày cao cứ lượn đi lượn lại kiểu như...mời khách. Một lúc, do mỏi chân quá hay sao, em ngồi xuống cách tôi mấy ghế. Tôi để ý thấy em lấy giấy lau nước mắt. Kiểu này chắc mất vài chục % rồi. Ngồi xa quá chẳng giúp gì em được, chỉ biết "đưa tinh" bằng ánh mắt cảm thông. Mà em dại quá cơ, thấy lỗ phải cắt lỗ (cut loss) ngay chứ, chả nhẽ em lại muốn lấy lỗ làm lãi à!

    Đi xuống phía dưới là sàn Thủ Đô mới mở. Tôi gặp lại mấy bác "chiến hữu" hồi còn "sinh hoạt chung" tại Agriseco. Thấy tôi, một bác "đá" ngay: chú em còn trẻ mà dạo này nhảy sóng yếu thế! Tôi ngượng cười: Các bác thử nghĩ xem, khi nào chị em trên thế gian này, ngày nào cũng là "ngày đỏ" thì chắc chắn BVS của BBT sẽ bán chạy như tôm tươi và dĩ nhiên BBT sẽ trở thành 1 new BCs trên Hostc, đấy là thời điểm để các bác nhẩy sóng đấy?

    Gần sàn Thủ Đô là Agriseco, đây là nơi tôi "khởi nghiệp". Lâu ngày mới quay trở lại, hình như thằng bảo vệ ở đây là mới thì phải, mặt trẻ măng. Nó được giao quyền phát "bản tin CK" cho các NĐT. Những ai nhận mà chỉ cầm 1 tay thôi là mặt nó "sị như ị ra quần", tôi tiến đến đưa 2 tay ra nhận tờ bản tin, mặt nó trở nên rạng rỡ, oai quá!

    Thật là một tuần mệt nhọc phải không các bác! Kiểu này, nhân nhịp nghỉ 30-4 tới, em sẽ theo sư phụ lên Mù-căng-chải tu luyện. Biết đâu khi về, BBT đã trở thành BCs.
  2. bichhanhvu

    bichhanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chú em viết được đấy!
    Anh tuy có vợ rồi nhưng vẫn thèm cô em trên ACBS, anh mà là chú thì...
    Vote!
  3. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Em mà như bác thì lân la lại gần, xin mua lại cái "LỖ" của e ấy luôn. Cơ hội trời cho mà...
  4. nvduc81

    nvduc81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Đã được thích:
    1
    VN-Index lao dốc, lượng giao dịch sụt giảm mạnh
    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (20-4), nhiều mã cổ phiếu được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giảm giá, trong đó không ít mã thuộc nhóm blue-chips giảm giá mạnh, đã kéo chỉ số VN-Index giảm tới 29,21 điểm (2,9%), dừng lại ở 968,88 điểm. Lượng giao dịch cũng giảm mạnh trong phiên này.

    Với mức trên, VN-Index đang lùi xa hơn ngưỡng 1.000 điểm.

    Toàn thị trường có tới 72 mã cổ phiếu giảm giá, chỉ có 16 mã tăng giá, 18 mã đứng giá. Như vậy, sau 2 phiên nhiều mã cổ phiếu tăng giá thì phiên này đa số các mã đã giảm giá. Màu đỏ lại chiếm áp đảo trên bảng giao dịch.

    VN-Index lùi xa hơn ngưỡng 1.000 điểm.

    Tăng giá nhiều đều là mã cổ phiếu nhỏ, và mức tăng không mạnh. Cụ thể, tăng giá nhiều nhất thị trường là SFI cũng chỉ tăng 3.000 đồng/cổ phiếu, lên mức 173.000 đồng; VTC tăng kịch trần với mức tăng 2.100 đồng/cổ phiếu, lên mức 44.100 đồng; VID cùng tăng 2.000 đồng/cổ phiếu; TCT cũng tăng 2000 đồng/cổ phiếu với nhiều thông tin tốt về tình hình kinh doanh Quý I/2007: Vốn ĐL 15.9 tỷ, doanh thu đạt trên 18 tỷ đồng và đạt lợi nhuận trên 11 tỷ đồng; thêm vào đó là thông tin Đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 24/4/2007 sẽ quyết định việc thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Với diễn biến này giá TCT khả năng vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới, bất chấp thị trường có đi theo chiều hướng nào.
    Nằm trong top 5 mã tăng giá nhiều nhất còn có SDN với mức tăng 1.800 đồng/cổ phiếu (4,76%), lên mức 39.600 đồng.

    Đáng chú ý, những mã giảm giá mạnh đều là mã cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips. Với mức giảm tới 25.000 đồng/cổ phiếu (4,95%), "đại gia" FPT trở thành mã giảm giá mạnh nhất thị trường, xuống còn 480.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, trong 2 phiên liên tiếp, "đại gia" này rớt mất 40.000 đồng/cổ phiếu.

    Tiếp đến là BMC với mức giảm 21.000 đồng/cổ phiếu, còn 509.000 đồng, SJS (giảm 11.000 đồng/cổ phiếu, còn 300.00 đồng) sau khi giảm mạnh nhất thị trường trong phiên hôm qua khi rớt 16.000 đồng/cổ phiếu, "đại gia" SAM (giảm 10.000 đồng, tương đương 4,95%, còn mức 192.000 đồng), "đại gia" KDC (giảm 9.000 đồng/cổ phiếu, còn mức 186.000 đồng).

    Hai "đại gia khác" VNM và PVD cũng giảm khá mạnh; trong đó VNM giảm 7.000 đồng/cổ phiếu, xuống mức 172.000 đồng/cổ phiếu, PVD giảm 5.000 đồng/cổ phiếu, còn 220.000 đồng.

    Nếu như hôm qua, lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng mạnh thì phiên này lại giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 4,7 triệu đơn vị (giảm 65%), tương ứng 576,964 tỷ đồng (giảm 43%); trong đó, khối lượng cổ phiếu đạt 4,5 triệu cổ phiếu (53%), tương ứng giá trị giao dịch 570 tỷ đồng (38%).

    Với khối lượng khớp lệnh đạt 613.990 cổ phiếu, STB tiếp tục dẫn đầu thị trương về khối lượng khớp lệnh, tuy nhiên, mã này giảm 6.000 đồng/cổ phiếu (4,08%), còn 141.000 đồng/cổ phiếu.

    REE vươn lên vị trí thứ 2 với 504.260 cổ phiếu khớp lệnh. Mã cổ phiếu này giảm 1.000 đồng/cổ phiếu, còn 229.000 đồng.

    Đứng thứ 3 trong những mã cổ phiếu có nhiều cổ phiếu khớp lệnh nhất là PPC khi đạt 274.550 cổ phiếu. Giống như 2 mã trên, PPC cũng giảm giá nhưng giảm nhẹ hơn, chỉ giảm 500 đồng/cổ phiếu, xuống còn 69.000 đồng.

    Những mã cổ phiếu khác đạt khối lượng khớp lệnh trên 100.000 cổ phiếu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là: CII (104.720 cổ phiếu), FPT (135.750 cổ phiếu), ITA (111.840 cổ phiếu), PVD (107.680 cổ phiếu), KHA (100.460 cổ phiếu),
    TCR (127.160 cổ phiếu) và VNM (183.990 cổ phiếu).

    Về 2 quỹ chứng chỉ, 2 quỹ chứng chỉ này đều giảm giá. VFMVF1 giảm 1.100 đồng, xuống còn 34.500 đồng và PRUBF1 giảm 500 đồng, còn mức 13.900 đồng. Tuy nhiên, 2 quỹ chứng chỉ đạt khối lượng khớp lệnh lớn và đều nằm trong top 5 mã chứng khoán đạt khối lượng khớp lệnh lớn nhất thị trường.

    Cụ thể, VFM.VF1 đạt 200.970 chứng chỉ khớp lệnh, đứng thứ 4 toàn thị trường; PRUBF1 đạt ít hơn với 197.710 chứng chỉ khớp lệnh, đứng vị trí thứ 5.

    http://tintuc.sanotc.com/news/Niem_yet/VN-Index_lao_doc_luong_giao_dich_sut_giam_manh_/sanotc.aspx
  5. conanvietnam

    conanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn lắm nhưng trong cơ sự ấy, em có mua được "lỗ" của e đấy cũng chẳng "lấp" hết được! Vì cái "lỗ" của e đấy là mấy chục % rồi mà!
  6. quangtmc

    quangtmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có vợ rồi nhưng nghe đến cái " lỗ " của em ấy thấy cũng thích thích . Nhưng các bác ơi khuyên thật đừng mua vội . Chờ khi nào " lỗ " của em ấy to nhất thì mình mua cũng chưa muộn đâu .
  7. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    trời, thua các bác
    mà to rồi thì mua làm gì

    hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết í a
    hôm nay mẹ lên nương 1 mình em đốt tiếp

    xí quên đốt sàn
    _________________
  8. bichhanhvu

    bichhanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thì trường mà cứ diễn biến xấu như ngày hôm nay chẳng hạn (đấy là tớ tỉ dụ thôi nhé, các cậu đừng rủa tớ nhé!). Tớ sẽ xung phong mang bếp than tổ ong tới ''đốt đít" mấy thằng trông xe ở ACBS cho chúng nó "có nhiệt". HE HE
  9. bichhanhvu

    bichhanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cậu mà làm thế, cháu TĐS của tớ chẳng còn cái quần sịp mà mặc đâu!
  10. conanvietnam

    conanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Các bác holligan quá!

Chia sẻ trang này