Cùng vào đây vote 5* cho nhau và chúc bà con nhỏ lẻ ta ngày mai hạ cánh an toàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthubbs, 18/08/2008.

7634 người đang online, trong đó có 1110 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 217 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cùng vào đây vote 5* cho nhau và chúc bà con nhỏ lẻ ta ngày mai hạ cánh an toàn

    Biên độ rộng lên

    Mỗi ngày lượng hàng T+4, +5, +6... cứ tích tụ dày mãi lên chầu chực rình rập lơ lửng trên đầu chực xả ào ra một phát làm lụt thị trường

    Mỗi ngày trôi qua là lại thêm 1 ngày hồi hộp, phấp phỏng, phập phồng, lo lắng không biết ngày mai, ngày kia... cổ phiếu của mình mới về tài khoản T+4 có còn ai mua cho không, có bán được giá hoà vốn không

    Biên độ mới - Mỗi ngày lên diễn đàn lại thấy chúng nó rung, doạ, tâm lý dân tình mỗi lúc một hoang mang dao động hơn, khiến tim mình đập nhanh hơn, khó thở hơn, ngột ngạt quá,... cứ đà này thì chả mấy chốc to tim xẹp phổi mà tèo mất thôi, tiền thì chưa thấy chảy vào túi đâu

    Ôi, chót ôm cái nghiệp "chứng" này vào mình sao mà khổ quá. Trong lúc giao dịch thì Tham đấy, bị cuốn theo đám đông bầy đàn đấy, nhưng mỗi đêm về lại trằn trọc không yên giấc, thậm chí ác mộng, ngày cổ phiếu mình về thị trường có còn tươi đẹp như hôm nay nữa không

    ******* chỉ bắt thằng đi sau cùng. Hy vọng mình không phải là thằng mua cuối cùng trong chuỗi hàng đa cấp đầy may rủi này

    Cùng vào đây Vote * cho nhau để giảm xì-trét căng thẳng nào

Chia sẻ trang này