Cuộc chơi không cân sức

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienkhaichi, 31/03/2008.

7590 người đang online, trong đó có 1104 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 559 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chơi không cân sức

    Tình hình thị trường này vui ra phết. Mới mấy hôm trước mỗi ngày mất gần 40 triệu thế mà mấy ngày gần đậy lại gỡ được mỗi ngày 7, 8 triệu. Tôi thấy làm ăn ở thị trường này cứ như đánh bạc ấy. Thua thư mất cắp mà được thì chỉ sướng hơn đi cày một chút. Ăn non thì còn kiếm tí chứ cay cú quá là ông chủ sòng tìm cách lột hết ngay.
    Quan điểm lúc này là tình hình vĩ mô xấu nên sớm muộn trong vòng 1 vài tháng thị trường sẽ có lúc đi xuống. Nếu trường vốn thì đầu tư dài hạn 1 hoặc 2 năm (tất nhiên phải cơ cấu danh mục tốt) còn nếu không thì tranh thủ vài hôm nữa té thôi. Không kiểm soát được lòng tham thì trước sau cũng bị bọn BB nó lùa như lùa vịt thôi. Riêng tôi quyết định thứ 6 tuần này sẽ xả ra 50% số cổ phiếu đang có, bác nào không nghe cảnh báo thì cứ tiếp tục múc trần cho tôi nhờ. Khôn dại tại tay cả.
  2. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    176
    bác cứ lướt đi cho thị trườngnó sôi động. Em chả trách bác nào lướt cả. Chỉ đừng kêu gào cho mọi người theo thôi. còn bán và mua cứ thoải mái. Cám ơn những lời góp ý
  3. ca_voi_xanh

    ca_voi_xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Đã được thích:
    2
    Bác té thì té sớm cho em nhờ. Em đang chờ canh để múc vào đây. Chả có ai bán cả

Chia sẻ trang này