Cuộc sống vô thường- Tâm sự của một trader

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by imeasy, Jul 16, 2016.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 19:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Likes Received:
    824
    " Nghề nghiệp chọn con người"

    Đó là lí do tại sao nghề đi với nghiệp...Vì nó là "nghiệp". Theo đạo Phật "Nghiệp" hay "karma" có nghĩa là một "hành động", một "hành vi". Vần kar (car) trong chữ karma có nghĩa là "hành động", "tác động", và cũng là vần gốc làm phát sinh ra chữ creare trong tiếng La-tinh, chữ creare lại biến thành créer khi chuyển sang tiếng Pháp và chữ create trong tiếng Anh, tất cả các chữ này đều có nghĩa là tạo ra, gây ra... Tóm lại có thể hình dung karma như làmột động lực thúc đẩy để tác tạo một cái gì đó. ( Trích " Nghiệp đạo Phật")

    Năm tôi thi đại học, với người có sức học khá và luyện thi đều đặn từ cuối lớp 10, xét về khả năng thì chọn trường tầm trung bình trở lên là có thể đậu và học theo tốt. Mẹ muốn tôi nối theo nghề nghiệp của bà nên định hướng tôi thi vào trường kỹ thuật để có thể giống như bà hơn 30 năm cống hiến cho một Viện nghiên cứu của Nhà nước, nghỉ hưu mức lương kỹ sư bậc 7/7, hằng năm mỗi lần nghỉ mát, Cơ quan bà lại cho đi nghỉ ngơi đâu đó. Công việc thì đều đặn lĩnh lương nhà nước, thỉnh thoảng có những đột biến như một hợp đồng nghiên cứu thêm nào đó, khả năng ứng dụng thực tế thì được xếp loại từ 0-10. Tức là có những thứ chẳng để làm gì, chỉ nghiên cứu và xếp vào kho. Đó là nghề hay nghiệp của bà.
    Người mẹ nào cũng có một tình thương vô bờ dành cho mỗi đứa con nên tất, lẽ, dĩ, ngẫu bà muốn những gì tốt nhất cho con của mình.
    ChanThanh, kevin pham and chichchoe36 like this.
  2. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jan 21, 2014
    Likes Received:
    4,330
    :drm3
    imeasy likes this.
  3. Thienmaminhchu

    Thienmaminhchu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 1, 2016
    Likes Received:
    2,517
    Tiếp tục đi nào
    imeasy and doccocauhoa like this.
  4. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 21, 2014
    Likes Received:
    2,968
    Rồi sao nữa bác ?
    imeasy likes this.
  5. cadic666

    cadic666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 15, 2015
    Likes Received:
    1,466
    Hay !!!
    imeasy likes this.
  6. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Likes Received:
    824
    Dạ, bác cứ từ từ ạ. Em viết văn nên cũng phải chăm chút câu chữ, ko kéo tăng tằng tằng như SHN, SPI, ITQ được ạ. :D
  7. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2006
    Likes Received:
    824
    Bố tôi vốn là nhà binh, ông lại có cái nhìn rất khác, ông bảo tôi hay thi vào tài chính; người ta nói bố và con gái luôn hợp nhau, cũng như mẹ và con trai luôn rất hiểu nhau hơn. Không ai giải thích được tại sao, nhưng lúc nào bố tôi cũng hiểu tôi và biết những gì là tốt nhất cho con gái mình.
    Cuối cùng tôi chọn thi ngành kỹ thuật theo mong muốn của mẹ. Ở cái tuổi 18, sinh ra trong gia đình cơ bản và cũng không khó khăn về tiền bạc mà bắt một cô bé trẻ con phải suy tính về tương lai, về công việc sau khi ra trường, về tiền bạc có phần khiên cưỡng. Ừ thì tôi tặc lưỡi, thi vào trường ĐH theo ý muốn của mẹ. Cuộc đời người ta nhiều khi bước qua các bước ngoặt quan trọng chỉ vì một cái tặc lưỡi. Đây là bước ngoặt đầu tiên nhưng không là duy nhất khi tôi "tặc lưỡi" :)
    chichchoe36 likes this.
  8. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 24, 2016
    Likes Received:
    11,088
    Hóng tiếp;)
    imeasy likes this.
  9. cadic666

    cadic666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 15, 2015
    Likes Received:
    1,466
    Tôi là bộ đội đây, nhưng quan điểm của tôi là phụ nữ nên kiếm việc nhàn hạ mà làm, còn phải dành thời gian nuôi dạy con cái và tạo cái phúc cho đời sau ví dụ như giáo viên chẳng hạn......... như tài chính cứ cắm mặt mà làm, ko chịu để ý con cái, bố mẹ chưa làm được đồng nào, đã phá đồng ấy!!!!!!!!!
    imeasy and ThanTuDo like this.
    warren9 đã loan bài này
  10. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 25, 2014
    Likes Received:
    2,951
    Cứ như vào thiendia hóng chap mới of các tháh viết truyện 'tâm sự đời tôi' :))
    imeasy likes this.

Share This Page