Cuộc sống vô thường- Tâm sự của một trader

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi imeasy, 16/07/2016.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 19:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2387 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.845
    Đơi bác lâu quá, em xin phép........:

    Sau khi vào đại học, ra trường, làm việc một vài năm... sáng đi vào cơ quan chiều sách cặp về thấy cuộc đời cứ trôi qua vô thường vô phạt, chẳng có chút điểm nhấn nào ( vì người lúc đầu không phải mình định hướng nghề nghiệp cho mình, lên không có đam mê >>> mà không có đam mê thì chẳng có ....). không lẽ cuộc đời mình cứ như cánh bèo, để mặc nước cuốn trôi đi đâu thì đi ( Trích: Rèn nghị lực để lập thân; dịch bởi: Nguyễn Hiến Lê ) .....
    imeasy thích bài này.
  2. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    824
    4 năm sau khi tôi tốt nghiệp ĐH, một trường kỹ thuật có lịch sử phát triển lâu đời và nổi tiếng, vốn có sự chuẩn bị kỹ, tôi luyện thi chứng chỉ tiếng Anh từ lúc còn sinh viên; ngay sau lần nộp hồ sơ tìm việc đầu tiên tôi được nhận vào làm ở một công ty của tư bản- công việc một kỹ sư, lương trả theo dollar Mỹ. Xuất phát điểm như thế là quá tốt so với bạn bè còn đang chật vật luyện thi tiếng Anh và nộp hồ sơ xin việc.

    Năm đó chứng khoán Việt Nam lên đến đỉnh cao, cũng là năm nhà nhà đầu tư chứng khoán, người người đầu tư chứng khoán; năm của bà bán nước và ông xe ôm cũng là nhà môi giới Chứng khoán; năm của những nhà đầu cơ OTC vác hàng bao tải tiền đi mua cổ phiếu chưa niêm yết và những tờ giấy chứng nhận cổ đông chưa bao giờ giá trị nhiều tiền như thế. Không tránh khỏi luồng chạy của tâm lý bầy đàn xã hội…Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền nhiều hơn nữa….Tôi và các bà chị cùng công ty gom vào cũng mua cổ phiếu. Mã Chứng khoán giao dịch đầu tiên của chúng tôi là SHB – Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Sau đó 1 tuần chúng tôi bán cổ phiếu đó, thu về ngay lập tức 35% lợi nhuận.

    Khoản lãi quá lớnvà nhanh chóng cũng kích hoạt cho lòng tham lớn dần lên.
    ChanThanh thích bài này.
  3. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    824
    Vâng bác, khi là bậc cha mẹ, bác sẽ luôn mong điều tốt nhất cho con cái của mình. :D
    "Sinh con rồi mới sinh cha" các cụ ngày xưa rất thấu hiểu.
  4. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.088
  5. imeasy

    imeasy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    824

    thiendia là cái gì bác, em đang cưa sừng cho ngắn bớt lại viết mới có cảm xúc, bác đừng làm em tụt cảm xúc nhé. Không có xúc cảm em viết sao hay nổi :D

Chia sẻ trang này