Cuối tuần e đi "check hàng" 1 a Chai F319 còn rin....(Giải trí xin phép Mod)......

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi seni, 26/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4984 người đang online, trong đó có 475 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 5443 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. seni Thành viên tích cực

    Sau thời gian dưỡng thương trị bệnh do người iu phải "xọ khám",e "đói,thiếu thốn"tình cảm cồn cào dã man quá......:((
    Chat Yahoo với 1 mem F319. Bonus lời khuyên cho em rằng cách quên một người nhanh nhất là tìm ngay một người khác để thay thế... :-"
    Mà trời ơiiiii , đào đâu ra chứ......~X . Nhưng hình như do em ăn ở hiền lành , nên trời thương[r32)]
    Run rủi thế nào lại sắp xếp cho e gặp một anh chàng Broker"chém gió"trên F319, cũng cao to , hơi bảnh bảnh ( k đẹp - nhưg n/c cũng tầm cỡ Chí Phèo+ ) , da hơi ngăm.đen và chắc..... [:p]

    Cái bản chất "mê trai" có thừa của em chẳng để lỡ mất cơ hội 10 năm có 1. Em chộp ngay bằng một nụ cười chúm chím duyên dáng mà em pải mất công luyện trước gương bao nhiêu năm để hút hồn ảnh ;)) .
    Xong bước làm quen , ...cf cà pháo....rồi 5 ngày phone cà cù cưa cẩm.....CK,âm nhạc,tình iu,trên trời,dưới đất....^:)^
    Anh chủ động mời em đi xem film. Em ởm ờ nhận lời ... mà mặt em gian vô cùng,hé hé[:D][:D]

    BIG C - MEGA STAR thẳng tiến......
    - Anh đang ở đâu vậy ? - Em nhỏ nhẹ hết sức có thể... tỉ lệ nghịch với cân nặng của mình :)>-
    - Anh đang ở tầng 4 nè ! Em lên đây đi ....
    Em lót tót bâu vào thang máy . Lên đến tầng 4 mắt nhìn quanh tìm MB của mình. Àh kia rồi . Sơ mi vin thùng hẳn hoi nhé , đi giầy tươm tất nữa nhé.. Đón em bằng nụ cười tươi rói. Anh vẫy tay từ chiếc bàn kê sát tường. Nhấm nháp xong cốc CF và chiếc bánh Cake. Anh đưa em ra quầy vé để chọn phim. Ôi mèn , hên quá... Thích phim "Xì Trum" từ hồi còn bay lơ lửng với MB cũ. Có cả hẹn đi xem phim với anh ấy nữa , nhưng tiếc là.. chưa kịp xem phim thì anh đã ra đi hơi sớm. Tiếc nuối , bùi ngùi... cũng tan ngay khi anh chàng bên cạnh kéo lấy tay em và giục :
    - Mau lên em , sắp trể giờ chiếu rồi !
    Em dời gót theo tay anh. Qua lấy couple bắp rang + nước ngọt rồi tiến thẳng đến phòng chiếu. Chổ ngồi tương đối ấn tượng... Phía góc trên cùng của rạp phim.
    Em phải công nhận một điều . Chưa bao giờ em đi xem phim mà lại thấy cả khán phòng đông đến như thế. Từ ghế trên cùng -> ghế dưới cùng không thiếu một người.....[-)
    Ngồi bên cạnh MB mới. Hơi ngượng ngùng một chút.. . Anh cũng tâm lý lắm. Ngồi cạnh em mà tay cứ bốc bắp rang đút cho em từng chút một. Lại còn chăm nước cho em nữa. Cứ một chút lại đưa nước cho em hút. Em ngu ngơ như con nai vàng ngơ ngác - quần chết bác thợ săn.. . Hihi..;));))
    Em lồng tay vào dưới cánh tay anh. Ngả đầu vào vai anh. Mùi hương này mới lạ. Không thân quen. Cánh tay này cũng mới lạ. Mùi tóc cũng thế. Chợt...trong một khoảnh khắc nào đó. Hình ảnh của MB cũ lại về trong tim em. Hơi nhói lòng... em vẫn nhớ người đó lắm....:-?? Dường như phát hiện ra sự lơ đểnh của em. Anh cuối xuống thơm lên trán em nhẹ nhàng và hỏi "em sao vậy ? ". Em chỉ biết cười .. và lại nhìn lên màn hình xem tiếp bộ phim..

    Em ngồi nhìn a và " xì trum" anh nhiều lắm ! ( Theo nghĩa , em thích anh lắm ) - Mà nói rõ ra thì thô văn thiển quá. Nên em cứ "xì trum" và "xì trum" thôi. :-*

    Kết thúc buổi tối ngọt ngào với một hương vị mới. Ra khỏi rạp mà vẫn không ngớt nụ cười vì phim quá hay và hài hước. Em gọi MB mới của em như nhân vật trong phim : Tí Vụng Về , anh gọi em là Tý Cô Nương. Đi xuống cầu thang từ lầu 4. Mà anh cứ nắm chặt tay em, cứ như là sợ thả ra là em chạy mất hay sao ík.... .a đâu biết Hà mã như e ai mà thèm lụm đâu chứ.[:D]

    Ngồi sau xe anh. Vòng tay qua ôm nhẹ eo anh. Trong đầu em len lỏi 1 ý nghĩ vô cùng đen tối... ... Rồi em sẽ "xì trum" anh thôi. Vì em "bỗng dưng muốn......ấy....quá". >:)

    Tạm biệt MB của em.. không quên tặng anh một nụ hôn trên má. Em để dở 1 nụ hôn lên má trái này nhé ! Hôm sau , em sẽ in lên bên má pải của anh..

    Về nhà...

    Lên giường...... Chìm vào giấc ngủ. Mãn nguyện với bữa tối hôm nay.. .....

    Vì sắp có điều gì đó mới mẻ.. ...1 kế hoạch mới được vạch ra,e sẽ....Check....a,cứ đợi đó a iu,hé hé;));))
    (Còn tiếp....)
  2. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Em có biết mặt mũi con Hà mã nó thế nào không?
    Giống quá :(
  3. ilikegals

    ilikegals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Đã được thích:
    1.951
    Kind cụt hết trym cò, giờ biến thái như kaka_mây ^:)^
  4. THE_DARK

    THE_DARK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2011
    Đã được thích:
    77
    Gã Seni này mê trai à. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    9.937
    anh con Zin nè . em cưa anh đi:((:((:((
    khiếp con mụ trong truyện bác kể . kinh vãi đạn:-??:-??:-??
  6. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.905
    chém đi mod
  7. seni

    seni Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    3
    A cá già quá,nhìn là biết ko mần ăn chi được rồi^:)^
  8. rockerss

    rockerss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh nè ,cái gì cũng ít ,tiền,...nhưng trơi cho ấy ấy cứng và bự !haha !
  9. linh_chien3000

    linh_chien3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Đã được thích:
    0
    xin visa sang liên sô bang ịt nhau sào rau xứ sở kí sự ve chai mà trình bày mẹ ơi ^:)^^:)^^:)^
  10. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.355
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này