Cuối tuần Thơ thôi nhỉ..... Mời các bác yêu thơ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuvanhixx, 13/04/2012.

2639 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2073 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Phiên nay ngồi nhìn buồn xo
    Thị trường điều chỉnh chẳng lo thiếu hàng
    Tuần sau đánh cho vẻ vang
    Đánh cho lên hết lại càng thắng to
  2. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Đêm buồn gió lạnh thoảng qua
    Ngỡ đâu cánh hạc cho ta lên trời
    Tiên cảnh lòng thấy chơi vơi
    Cảnh tiên níu kéo bỗng đời đẹp tươi
  3. Mr.Chen

    Mr.Chen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Đã được thích:
    1.400
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ : gớm, làm sao nhớ thế !
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Em tôi ơi ! Tình có nghĩa gì đâu
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
    Hoa **** ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Tôi sẽ trách - cố nhiên - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
    Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
    Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
    Cho nghìn sau...lơ lửng... với nghìn xưa
  4. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Còn trẻ đừng lên trời vội nha.:)):))
  5. xfarmer

    xfarmer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    40
    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]
    Đừng tưởng cứ vần là thơ
    Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
    [/FONT]
    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đừng tưởng không nói là câm
    Không nghe là điếc, không trông là mù[/FONT]

    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
    [FONT=&quot]Đừng tưởng cứ trọc là sư
    Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đừng tưởng cứ giàu là sang
    Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay

    Đừng tưởng nốc rượu là say
    Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

    Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
    Cứ bè là bạn, cứ dân là lành

    Đừng tưởng cứ trời là xanh
    Cứ đất và nước là thành quê hương

    [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đừng tưởng cứ lớn là khôn
    Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng

    .................
    Đừng tưởng..cứ bở là khoai

    [/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  6. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Bến Kim Long

    Bến kim long đìu hiu, cô quạnh,
    Con nước trôi đẩy mái chèo trôi
    Kia đầu xanh nay đã bạc mái
    Còn gì đâu, nay bến cô liêu



    Năm cứ xa, tháng cứ qua
    Ngày hai tháng sáu ngấm cơn đau
    Cây khô đã bao mùa thay lá
    Bến cũ, thuyền xưa khách có qua qua?



    Nhớ tiếng bịp kêu buổi sớm chiều
    Bến dậy sóng từng hồi ôi da diết
    Ngày được mùa mải miết với cơn say
    Anh hùng nào thiếu, như nắng chiều
    Tay vỗ ngực há chi người thiên hạ
    Chính Là ta, độc hành cõi Nam Giang



    Kìa tàn chợ, những ngày phiêu bạt
    Cơn gió to quét sạch mảng lá to
    Cuốn đi hết oai nghiêm cùng sĩ diện
    Đạp cho tan nát, đổ hết từng vò rượu
    Còn đâu nữa, chẳng còn đâu nữa
    Trời phụ ta hay lòng thiên hạ?


    Bến xưa nay khách vắng thưa
    Kim Long đứng đó có cửa Can qua?
  7. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    ý nghĩa ước muốn tìm nơi yên bình cảnh tiên thoát khỏi trần tục thôi mà
  8. Mr.Chen

    Mr.Chen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Đã được thích:
    1.400
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em vẫn kiêu kì là vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi

    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật vô tình anh đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự " lỡ tay "

    Rồi mai này, ừ mai này đây
    Sẽ có một người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt tình yêu vào phía trước
    Vào con người, vào sức mạnh của tình yêu

    Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng quên rằng đấy không phải là anh.
    :x:x:x:x:x:x:x:x
  9. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Hẹn chiều nay sao chẳng thấy em
    Gió hiu hiu làm hồng đôi má
    Tưởng xa em từ trăm năm trước
    Mải cất bước kiếm tìm hình em
  10. Mr.Chen

    Mr.Chen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Đã được thích:
    1.400
    Ước gì anh là cơn mưa mùa hạ
    Xóa tan đi bao phiền muộn thường ngày
    Ước gì anh nồng nàn như lửa cháy
    Sưởi ấm lòng em sau những giá băng

    Ước gì anh có thể là ánh trăng
    Xoa dịu cho em nỗi đau em vấp ngã
    Ước gì anh có thể là biển cả
    Dâng cao bao tinh tú đón em về

    Ước gì anh rực sáng như ánh pha lê
    Soi rõ cho em trên con đường em bước
    Anh ! giá mà em hiểu được
    Anh bơ vơ cô độc đến nhường nào

    Anh ước giá mình là ánh sao
    Để em ngước lên nhìn trong lòng thư thái
    Anh ước mình là bầu trời xanh xanh mãi
    Thắp sáng lửa lòng hi vọng sống trong nhau

Chia sẻ trang này