CUỐNG CUỒNG.... Khổ quá. Tự mình làm khổ mình. Sao mà phải khổ sở thế?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthubbs, 07/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
466 người đang online, trong đó có 186 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1006 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    CUỐNG CUỒNG.... Khổ quá. Tự mình làm khổ mình. Sao mà phải khổ sở thế?

    Lần nào cũng điệp khúc "Lại bị chúng nó lừa rồi"

    ÚP SỌT
  2. minhrau232

    minhrau232 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    18
    Sẽ quen dần thôi, cố gắng học hỏi kinh nghiệm, để rồi lại đi úp sọt bọn khác. An ủi bạn 5*
  3. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Biết là Bull Trap lởm mà vẫn tham lao đầu vào mua với hy vọng mong manh "chắc là Trap nó...chừa mình ra"
  4. tvminhiso

    tvminhiso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Đã được thích:
    0
  5. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lần sau rút kinh nghiệm nhé: theo dõi DPM, STB, SSI lúc vào phiên khớp lệnh liên tục, nhất là trận tuyến STB căng thẳng, kịch tính, khốc liệt là phải ngồi im ngay, chớ có mon men thò tiền vào là bị giật mất ngay

    Xem ACB bị úp sọt trong vòng 2 phút khớp hết sạch gần 400k giá trần sợ quá cơ. Để biết rằng "ai lẹ tay nhanh chân hơn được đại gia đây"?
  6. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Biết là Bull Trap lởm nhưng:

    - Thèng đang cầm cổ phiếu thì hy vọng: chắc còn lên được phiên nữa, để mai bán được thêm mấy phần trăm. Đến lúc bọn BBs xả cho 1 phát hết luôn giá trần, giá chuyển dần từ trần sang sàn thì mới cuống lên đặt lệnh bán kẻo từ ngày mai lại ko bán được cho ma tây nào. Lúc giá trần dễ bán thì không bán, lại nhanh chân tranh nhau đặt bán giá sàn để khớp cho được, mà ko khớp được thì lại mất ngủ cả tuần sau

    - Thèng đặt mua giá trần đầu phiên bị Úp sọt một phát tèo luôn. Thèng đặt mua trên giá tham chiếu thấy Úp sọt cuống cuồng chạy đi hủy lệnh mua mà vẫn ko kịp vì lệnh nhỏ lẻ sao đua nổi với lệnh đại gia? Đã tèo ngay mất 6-8% ngay trong phiên, lại còn nguy cơ lớn hơn là hàng T+4 về ko bán được cho ai, dù chấp nhận lỗ ngay 15-20%

    ....CUỐNG CUỒNG ... người thì chạy đi đặt lệnh bán giá sàn, kẻ thì gấp rút huỷ lệnh mua. Nhưng chẳng mấy ai khớp lệnh thành công, vì chân ngắn sức yếu hơn đua sao nổi với đại gia?
  7. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    cột dư mua đang trống dần đi trên HASTC
  8. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    hic hic sao ko ôm vào em chân dài vốn ít ấy nso có muốn mua nhiều làm giá thfi tốt mà cũng ko lo bị hỡm cứ em nào dưới 1.2 triệu cổ là ôm trung bình giao dịch <5K là ôm
  9. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    sợ nhất kiểu hồi phục dởm của Ha cuối giờ!
  10. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này