Cụt Trym nhưng... may đã già

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CTGMvst, 07/08/2008.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 02:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 305 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cụt Trym nhưng... may đã già

    Đọc cái này để các Trader chúng ta luôn phải cẩn trọng trong mọi tình huống. Mod làm ơn đừng khoá.

    Bị chó xơi ''của quý''

    http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/08/3BA0538A/

    Sang nhà hàng xóm chơi, chiều nay ông Nguyễn Huy, 67 tuổi, ngụ tại TP HCM, bất ngờ bị chú chó becgie của bạn xông đến cắn tới tấp vào bộ phận sinh dục.

    Nạn nhân nhập Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng đầm đìa máu, "khẩu súng" được các bác sĩ xác định đã bị tổn thương nghiêm trọng ở phần quy đầu.

    Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Nam học của bệnh viện lập tức cầm máu, khử trùng vết thương và phẫu thuật cắt bỏ phần ********* tổn thương để tránh nhiễm trùng.

    Một bác sĩ cho biết, may mắn là chú chó dữ chỉ xơi phần đầu nên "chỗ ấy" của nạn nhân chỉ tổn hại khoảng 1-2 cm. "Tuy nhiên sau khi vá da, phần đầu của ********* sẽ không còn đẹp như lúc chưa bị thương", bác sĩ này nói.

    Theo lời của nạn nhân, lúc bị nạn, ông chỉ mặc chiếc quần đùi. "Nếu mặc quần jean hoặc loại quần có vải dày có thể tôi đã không te tua đến thế", ông Huy than thở.

    Còn chủ của chú chó becgie thì cho biết, bình thường con cẩu này ít hung hăng, không hiểu sao nay bỗng dưng lại trở chứng. Tuy nhiên con vật đã được tiêm phòng dại đầy đủ.
  2. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó. Cả đời cẩn trọng xong chỉ cần 1 phút chủ quan là toi. Trader trên các thị trường cũng vậy, có thể thành công trăm trận xong chỉ cần một lần bất tuân quy tắc.. là có thể thân tàn ma dại

Chia sẻ trang này