Đã có những anh hùng ra đi mãi mãi vì thua CỔ , thị trường đang trong giai đoạn giao thời giữa sống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi raul007, 24/07/2007.

2493 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 14:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2928 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. raul007

    raul007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đã có những anh hùng ra đi mãi mãi vì thua CỔ , thị trường đang trong giai đoạn giao thời giữa sống và chết . Đề nghị c

    Cách đây một năm có rất nhiều tấm gương ăn CỔ và nổi đình nổi đám . Trước có nghe nói có một cậu sinh viên tên QUANG pro ở Học viện Ngân Hàng cày lên từ 5 triệu lên 50 triệu sau đó cổ phần hoá lập cái quỹ có tên là Victoty fund để kêu gọi các bạn sinh viên khắp nơi hùn vốn, đầu tư huy động vốn của gia đình, bạn bè của ngân hàng cho vay ... Chả biết bây giờ pro Quang đang ở nơi nao ????
    Cách đây một năm có những chú sinh viên mới ra trường đi làm, đi con xe dream còi, chả có ai yêu sau đó lên xe ga PS Dylan SH rồi Mornning Civic rồi nghe đâu bên công ty Uỷ thác tư vấn niêm yết của Vietcombank có ông em Hùng học chứng khoán KTQD 42 mua cả S600 để đi " quan hệ ", nhớ khi xưa học ở trường KT chả có gì thế mà chứng khoán làm nhiều chú nên người , đi đâu mở miệng là làm ăn góp vốn đầu tư ... Các em gái mới nhớn thì mới vào đời nhìn thấ các anh hùng chứng khoán mắt mở không kịp nhắm , nhanh tay nhanh chân bỏ người yêu cũ đi theo mấy ông VIP nhớn lên nhời chứng cổ ..
  2. raul007

    raul007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một năm có những người trước kia so với mặt bằng chung của xã hội được gọi là khá giả nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã bị các anh hùng ăn CỔ vùi dập bỏ xa , có những chú em sinh năm 8x mà có trong tay tới tiền tỉ = số tiền một chàng kỹ sư cặm cụi cả một đời nghiên cứu cống hiến chưa chắc đã có được số tiền ấy . Chả lẽ thị trường lại phân hoá giàu nghèo một cách vô lý đến là vậy ? Chả lẽ cứ nhao vào cổ là có tiền và có đủ mọi thứ ??? câu trả lời là KHÔNG @

    Một vụ chết người ở Ks Melia !
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Chàng kỹ sư hèn, kô dũng cảm chơi CK thì nghèo là đúng thôi... chàng 8x dám phiêu lưu chịu đựng stress vì chơi CK thì thành tỉ phú là đúng roài .... từ CK còn nhiều chuyện trớ trêu hơn nhiều nhưng rất lô-gíc ... Phần thưởng luôn dành cho những người đàn ông dám phiêu lưu và dũng cảm ....
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Chàng kỹ sư hèn, kô dũng cảm chơi CK thì nghèo là đúng thôi... chàng 8x dám phiêu lưu chịu đựng stress vì chơi CK thì thành tỉ phú là đúng roài .... từ CK còn nhiều chuyện trớ trêu hơn nhiều nhưng rất lô-gíc ... Phần thưởng luôn dành cho những người đàn ông dám phiêu lưu và dũng cảm ....


    [/quote]

    Đúng thế, cả đời lao động ko bằng 1 tháng lên sàn, ai mà chẳng ham. Cho nên nếu kém mà die ở trên sàn thì cũng có ai kêu đâu, dám làm dám chịu chứ. Cứ lình xình đi làm lãnh lương chán chết, biết bao giờ mới xây được nhà. Thà cứ làm đại 1 phát, biết đâu may mắn kiếm được mấy hào mua cháo thì sao, lúc đấy có khi được lên báo để làm tấm gương tài năng trẻ cũng nên ấy chứ
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    thế theo bác bây giờ nhảy vào hay nhảy ra là dũng cảm
  6. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    Bây giờ là thời gian tốt nhất để thực tập đánh trận cho những trận lớn hơn còn ở phía trước. Nhiều người thắng dịp đầu năm đã rút ra rồi nhưng các bác vẫn còn ở đây rồi sẽ thắng lớn ở dịp tiếp theo, có thể là .. 10 năm nữa
  7. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.730
    Cutloss là bài học khó khăn nhất nhưng quan trọng nhất nếu muốn chơi cổ chuyên nghiệp.
    Nhảy ra, đợi uptrend rồi nhảy vào cũng chưa muộn
  8. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    bây giờ còn tính nhảy ra, thế thì bác làm nhà đầu tư chuyên nghiệp đi nhé bác bán SDA 260 đi rồi đợt uptrend lại mua vào nhé
  9. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.730
    Trích từ bài của lehoala viết lúc 15:52 ngày 24/07/2007:

    Cutloss là bài học khó khăn nhất nhưng quan trọng nhất nếu muốn chơi cổ chuyên nghiệp.
    Nhảy ra, đợi uptrend rồi nhảy vào cũng chưa muộn
    --------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của namoon Gửi lúc 15:54, 24/07/07
    bây giờ còn tính nhảy ra, thế thì bác làm nhà đầu tư chuyên nghiệp đi nhé bác bán SDA 260 đi rồi đợt uptrend lại mua vào nhé
    -----------------------------------------------------------------------
    1.SDA tôi mua 2 K từ lúc có 70 đến giờ vẫn chưa bán,còn hàmg mua giá 266 nhảy ra nhảy vào 5 lần cũng kiếm được kha khá,hiện giờ đã cutloss hết.Giá SDA vẫn ngon giảm là vì hiệu ứng chốt sợ đọng vốn mà thôi.
    2.Nói dại nhỡ VNI gãy xuống dưới 970, rồi 905 rồi về nơi xa lắm thì sao???
    3.Còn tiền,còn kinh nghiệm là còn tất cả.Bạn có thể kiếm lại gấp nhiều lần
    Vài lời

    -
  10. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Bây giờ nhảy ra là thức thời .... dũng cảm nhảy ra dứt điểm, dũng cảm CUT LOSS, đừng day dứt nếu đang thua lỗ, ai cũng lỗ hết, buôn ck lỗ 5 lời 5 là thường ....

    Còn tiền mặt là còn sống... ôm đống cp giờ biết tháng sau ra sao ...

Chia sẻ trang này