đã là thành viên f319 là úp tin lên web f319 không pro đường link trang web khác " kể ly kỳ hấp dẫ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi blocknick, 31/08/2011.

4745 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 553 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. blocknick Thành viên quen thuộc

    Cập nhật từng phút vụ bắt giữ sát thủ Lê Văn Luyện

    Thứ tư 31/08/2011 19:16
    (GDVN) - Lê Văn Luyện chuẩn bị được di lý về ******* tỉnh Bắc Giang. Đối tượng này vẫn một mực khai nhận chỉ gây án một mình.


    (Xin bấm F5 để tiếp tục cập nhật...)
    10h50: Lê Văn Luyện được áp tải vào xe ô tô, trở về Bắc Giang.
    Lãnh đạo Bộ ******* thông báo Thưởng nóng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình 50 triệu đồng. Ngoài Đồn biên phòng Na Hình, lãnh đạo Bộ ******* cũng quyết định thưởng các đơn vị C45, C51, C54 và Đội xe thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm; ******* huyện Lục Nam, các phòng PC 45, PC54 – ******* tỉnh Bắc Giang; ******* huyện Văn Lãng, Phòng PC45 ******* tỉnh Lạng Sơn mỗi đơn vị 5 triệu đồng.
    21h40: Tổ công tác thuộc ******* tỉnh Bắc Giang nhận bàn giao đối tượng Lê Văn Luyện từ Đồn Biên phòng Na Hình. Luyện được ăn uống trước khi lên xe trở về Bắc Giang.
    20h50: Các phóng viên có mặt tại Đồn Biên phòng Na Hình đang tiếp xúc với can phạm Lê Văn Luyện.
    Công tác lấy lời khai đối với Lê Văn Luyện vẫn tiếp tục...
    BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO LÊ VĂN LUYỆN KHAI NHẬN TỘI ÁC
    BẤM VÀO ĐÂY XEM NHỮNG HÌNH ẢNH MỚI NHẤT VỀ HUNG THỦ LÊ VĂN LUYỆN TẠI CƠ QUAN CHỨC NĂNG

    [​IMG] Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, một người thân của đối tượng này tại Lục Nam, Bắc Giang nhận xét: "Luyện gầy đi rất nhiều so với cách đây hơn 1 tuần".


    [​IMG]
    Hình ảnh mới nhất của Lê Văn Luyện tại cơ quan chức năng

    Đến 20h24: Luyện vẫn đang bị tạm giữ tại Đồn biên phong Na Hình. Dự kiến, đến đêm nay, đối tượng này mới được di lý về trụ sở ******* tỉnh Bắc Giang.
    20h15: Trao đổi với các phóng viên, Thượng tá Nhạ cho biết: Luyện khai nhận đang trên đường về Việt Nam để ra đầu thú.
    Một cán bộ tại đây cho biết thêm, trong quá trình thẩm vấn, Luyện thường xuyên hỏi cán bộ chức năng: "Tội của cháu có bị bắn không?". "Chúng tôi yêu cầu Luyện phải khẩn trương, thành khẩn khai báo vì Luyện là anh cả, còn em út nữa, không được hành động thiếu suy nghĩ"- Thượng tá Nhạ nhớ lại.
    20h12: Theo lời khai ban đầu, Luyện cho biết đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích một mình.
    Kẻ sát thủ khai nhận rằng trên đường trốn chạy, y đã chôn giấu số vàng cướp được ở một số nơi. Do vậy, lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm số tang vật còn lại.

    BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO LÊ VĂN LUYỆN KHAI NHẬN TỘI ÁC
    BẤM VÀO ĐÂY XEM NHỮNG HÌNH ẢNH MỚI NHẤT VỀ HUNG THỦ LÊ VĂN LUYỆN TẠI CƠ QUAN CHỨC NĂNG


    20h10: Đến thời điểm này, lực lượng biên phòng đã tổ chức bắt cả 3 đối tượng ngay khi đang trên đường về Việt Nam gồm Lê Văn Luyện, Lê Văn Nghi và Vàng Văn Trai.

    “Khi bị bắt, Luyện không có biểu hiện chống đối, thái độ bình thường, vì cũng không còn đường trốn. Tình trạng sức khoẻ của Luyện cũng khá tốt”, thượng tá Nhạ cho hay.
    20h05: Trong khi Luyện đang được lấy lời khai thì phóng viên đã tiếp cận được Thượng tá, Nguyễn Năng Nhạ, đồn trưởng đồn biên phòng Na Hình.

    [​IMG]
    Lực lượng chức năng lấy lời khai của Lê Văn Luyện Thượng tá Nhạ cho biết, nhiều ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ ******* kết hợp cùng bộ đội biên phòng tỏa đi nhiều địa bàn, lần theo dấu vết Luyện. Nguồn tin trinh sát báo về, Luyện trốn lên nhà cô ruột lấy chồng tại bản Nà Tổng, xã Trùng khánh, 1 trong 3 xã đồn Biên phòng quản lý.
    19h45: Một cán bộ điều tra cho biết, nguồn tin trinh sát đã lần theo dấu vết của Luyện qua nhiều nguồn khác nhau, trong đó, lời khai của ông Lê Văn Miên, bố ruột Luyện, cũng là một cơ sở.
    Ngày 30/8, trinh sát báo vế đã phát hiện đối tượng trốn sang Trung Quốc. Lê Văn Nghi, chú của Luyện có liên quan đến việc này.

    [​IMG]
    Số vàng Luyện nhờ người thân cất giữ sau khi cướp từ tiệm vàng Ngọc Bích Ngày 31/8, Lê Văn Nghi có xuất cảnh qua biên giới.
    Khi được hỏi, Nghi cho biết sang Trung Quốc lấy phân về làm ruộng. “Chúng tôi nhận định khả năng đối tượng có thể lần đầu sang TQ nên cần người giúp đỡ. Đồn Biên phòng đã triển khai 3 mũi lớn chặn tất cả các cửa đối tượng có thể về VN”, thượng tá Nhạ cho biết.

    BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO LÊ VĂN LUYỆN KHAI NHẬN TỘI ÁC
    BẤM VÀO ĐÂY XEM NHỮNG HÌNH ẢNH MỚI NHẤT VỀ HUNG THỦ LÊ VĂN LUYỆN TẠI CƠ QUAN CHỨC NĂNG

    16h55: Cơ quan điều tra xác nhận, 16h chiều nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ Vàng Văn Trai. Trai là đối tượng đưa Luyện sang Trung Quốc vào ngày 29/8.
    Trưa nay, 31/8, phóng viên đã có mặt tại khu vực trên, nhưng những thông tin về hung thủ vẫn còn khá mờ mịt. Trong buổi làm việc với Thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tân Thanh, ông Huy cho biết theo thông báo của Bộ CA, Lê Văn Luyện đã có mặt tại Lạng Sơn.

    [​IMG]
    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ


    Từ vài ngày nay, lực lượng biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng của Ban chuyên án Bộ CA và các lực lượng chức năng bên phía nước bạn tổ chức truy tìm gắt gao.
    Một số nguồn tin cho biết, từ chiếc điện thoại của hung thủ được phát hiện bán tại một cửa hàng trung tâm Thị trấn Văn Lãng, lực lượng trinh sát nhận định đối tượng lẩn trốn tại khu vực xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng cách biên giới 5km. Lực lượng bộ đội biên phòng nước ta đã khẩn trương phối hợp với Tổng đội CA Bằng Tường, Trung Quốc siết chặt vòng vây.
  2. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    466
    Lời khai rợn tóc gáy của sát thủ cướp tiệm vàng
    31/08/2011 21:37
    (VTC News)- Tại đồn biên phòng, Lê Văn Luyện khai nhận hành động giết người lạnh lùng, tàn độc. Xin trích đăng những lời khai này.

    Kẻ sát nhân khai nhận hành vi giết người của mình. Xin trích một đoạn trong bản khai: "…tôi chạy xuống cầm con dao chém một nhát vào đầu ông chủ, không thấy gì tôi chạy xuống tầng 2 thấy đứa chị đang cầm điện thoại bàn không dây, tôi liền lao vào băm một nhát vào tay và đầu nhưng không biết có làm sao không bởi vì lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ.

    Tôi thấy đứa con gái cả của bà chủ tiệm vàng im lặng, tôi đi ra ngoài, nhưng ra đến cửa phòng thì đứa bé con út của bà chủ tiệm vàng khóc thì tôi bảo (ngủ đi cháu, nó nằm xuống im lặng 1 tí) nó lại khóc. Tôi không biết làm gì nên lấy phớ cắt cổ con bé. Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại di động tôi lấy luôn và tôi ra ngoài lại thấy ông chủ tiệm vàng động đậy và lăn ở giữa tầng 2 và 3 xuống chân cầu thang, tôi băm một nhát vào cổ bên trái ông chủ….”

    Tại Đồn biên phòng Na Hìn Lê Văn Luyện vẫn một mực khẳng định chỉ có mình y gây ra vụ thảm án trên mà không hề có ai trợ giúp. Tuy nhiên, theo một điều tra viên, tất cả những chứng cứ của vụ án đang chống lại hắn.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chắc đồng phạm là người thân rồi
  4. blocknick

    blocknick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0
    thằng nầy đúng là có máu quỷ thật ^:)^^:)^^:)^
  5. tonggiaolinh

    tonggiaolinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^tao lạy mày luyện ơi!!!!!!!!!11 ác như thú
  6. tonggiaolinh

    tonggiaolinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    0
    nó cắt cổ người giống như cắt cổ gà,mặt mày cũng đẹp mà co' máu ác wỉ
  7. blocknick

    blocknick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Vụ thảm sát tiệm vàng qua lời kể của hung thủ và nhân chứng duy nhất

    Thời điểm Luyện ra tay sát hại gia đình chủ tiệm vàng lúc 5h sáng, chị Chín và con gái 8 tuổi lúc này đã thức dậy xuống dưới nhà để chuẩn bị đi chợ. Nghe tiếng động, họ chạy lên thì tai họa giáng xuống.


    Nghi can Lê Văn Luyện thừa nhận đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, gây nên vụ thảm sát kinh hoàng vào sáng ngày 24/8.
    Theo những người có mặt tại thời điểm bắt Luyện, thanh niên này dường như đã biết chắc sẽ không thoát khỏi vòng vây của các mũi trinh sát nên hoàn toàn không có biểu hiện nào chống cự lại lực lượng làm nhiệm vụ.


    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Na Hình - Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, khi bị bắt đối tượng nhận ngay là Luyện và chỉ gây án một mình.


    Luyện đã đột nhập vào tiệm vàng từ trước rất dễ dàng bởi cửa tầng 3 có chốt gạt dễ mở. Một điểm đáng chú ý là gia đình anh Ngọc lại chỉ bật camera ban ngày, còn ban đêm thì tắt đi nên khi Ban chuyên án mở thử xem lại thì thấy trong vòng khoảng chục ngày gần đây được lưu lại thì không thấy Luyện cũng như ai khả nghi, lạ mặt.


    Một cán bộ của Viện Khoa học hình sự cho biết, bé Bích đã tỉnh và thuật lại khá chi tiết vụ thảm sát gia đình em. Thời điểm gây án là vào khoảng tầm 5h sáng, chứ không phải là ban đêm vì trời mưa từ tầm 3h tới 7h sáng 24/8. Hôm đó cả nhà bật điều hòa rồi cùng vào ngủ một phòng. Đang ngủ thì bị mất điện (lúc này hung thủ đã cắt cầu dao điện trong nhà) nên anh Ngọc, chủ tiệm vàng đi lấy cái quạt tích điện.


    Qua xác minh của Sở điện lực Bắc Giang thì hôm ấy hoàn toàn không cắt điện. Đây là thời điểm ông Ngọc, chủ tiệm vàng đụng độ với Luyện, hai bên giằng co và cuối cùng Luyện đã hạ sát được ông Ngọc. Cùng lúc này chị Chín và con gái lớn thấy động chạy lên thì Luyện đã thẳng tay chém chị. Bé Bích lúc này nhanh trí định chạy ra phía bàn có điện thoại gọi 113 thì bị Luyện chém đứt cánh tay. Cô bé trốn vào gầm bàn, lúc này trời tối nên Luyện không nhìn thấy gì nên chém bừa, rất may là cháu Bích đã sống sót.


    Cô con gái út lúc này khóc to, Luyện đến dỗ cháu bé, nhưng được một lúc bé lại khóc. Sợ bị phát hiện, Luyện đã nhẫn tân ra tay với cháu bé mới 18 tháng tuổi.


    Trong biên bản khai nhận tội ác, Luyện viết: "Tôi ra ngoài lại thấy ông chủ tiệm vàng động đậy..., tôi băm một nhát vào cổ bên trái ông chủ tiệm vàng...".


    Tuy nhiên, theo bé Bích thì có 2 hung thủ, một cao và một thấp nhưng ở hiện trường thì lại hoàn toàn không thấy bất cứ dấu vết gì của hung thủ còn lại (ngoài tên Luyện đã bị bắt).
  8. OpeningBell

    OpeningBell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhà nó làm nghề mổ heo, hàng ngày chứng kiến cảnh chọc tiết lợn, xẻ thịt nên quen rồi.

    DM lũ sát sinh nên phải chịu nghiệp chướng.

    Khả năng cả gia đình thằng này đều là tòng phạm
  9. blocknick

    blocknick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0
    2 hung thủ, một cao và một thấp

    dí điện là khai ngay

Chia sẻ trang này