Đã nhập hết VND nhưng phải thừa nhận vẫn thấy tiếc tiếc thế nào ấy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi komattienmua, 03/10/2008.

3049 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 961 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã nhập hết VND nhưng phải thừa nhận vẫn thấy tiếc tiếc thế nào ấy

    Không hiểu mình đúng hay sai
  2. Odysse

    Odysse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mà bán àh?
  3. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bán hết em thấy mình muốn nhẩy cẫng lên vì đã đổ vỏ lên đầu bọn ngu, mà giờ thấy bâng khuâng lạ
  4. tkh808

    tkh808 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Ngu thí......cut đúng đáy
  5. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng đáy thật không, sao bác biết. Đá Cửa Mình bọn broker, nó cứ nói em hôm nay không bán thì tuần sau không bán được đâu, chúng nó lừa em à
  6. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào. Nghề môi giới chứng khoán đạo đức chung là trung thực, họ không thể lừa em, lại trong nghề chắc phải giỏi hơn em chứ
  7. cuchuoi1879

    cuchuoi1879 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Bị chúng nó lùa ròi T2 không mua đuợc đâu chia buồn nhé Xăng sắp giảm giá rồi
  8. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ko nói nữa để bác bâng khuâng.
  9. komattienmua

    komattienmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    DCM, vậy là chúng nó lừa em Em cũng ngờ ngợ, cả mấy tháng nay mình vẫn ăn sung mặc sướng, có làm sao đíu đâu. Kể từ ngày thằng Mỹ lụt thậm chí em còn chơi bời gái gú sung sướng hơn, em cũng chẳng nghĩ nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống hoan lạc hiện nay của em. Vậy mà mấy thằng dog môi giới chỗ em mở tk nó cứ rỉ rả tai này tai kia ngày này ngày khác là Cả thế giới nó chết thì VN là cái đíu gì mà sống được. Em bỏ ngoài tai, rồi chịu đựng, nhưng đến hôm nay đíu chịu được nữa mới bán hết mẹ nó rồi Bọn khốn nạn nó lừa em bán cổ cho chúng nó
  10. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã chịu đến đây rồi mà ko chịu được nữa thì chịu bác.

Chia sẻ trang này