Dân chứng khoán sa cơ đây rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vodichkinh, 13/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5137 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 549 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Dân chứng khoán sa cơ đây rồi

    Nhân viên Toyota lừa tiền tỷ lĩnh án

    Không có quyền quyết định việc phân phối và bán xe cho khách, nhưng lợi dụng danh nghĩa là nhân viên bán hàng của công ty Toyota Giải Phóng, Hải đã lừa 18 người có nhu cầu mua ôtô để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng rồi nướng vào lô đề, cờ bạc.
    >>Toyota sẽ đền bù khách hàng bị lừa

    Đỗ Trọng Hải, 31 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Bố là thương binh, mẹ là một giáo viên về hưu. Trong gia đình, Hải là con giữa. Mặc dù cuộc sống vất vả nhưng Hải và các chị, em được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng. Hải thông minh, học hành giỏi giang và thi đỗ đại học khiến hai ông bà khá hài lòng. Hai người chắt chiu từng đồng lương hưu để Hải về Hà Nội học thành tài.

    Tốt nghiệp, Hải ở lại Hà Nội và làm nhiều nghề để kiếm sống. Cơ hội đến với anh ta khi được công ty Toyota Giải Phóng ký hợp đồng làm nhân viên bán hàng. Trong số những nhân viên ở đây, Hải làm việc khá hiệu quả, luôn đạt và vượt định mức được giao. Hải có khá nhiều khách hàng thân quen. Đáng lẽ cuộc sống vất vả phải dạy cho một thanh niên như Hải quý trọng đồng tiền làm ra nhưng anh ta lại lao vào chơi cờ bạc, lô đề.

    Thời điểm năm 2007, thị trường ôtô trong nước khá khan hiếm, nhiều người muốn mua xe. Khách hàng phải đặt tiền hàng tháng trời mới mua được xe. Lúc đó, Hải đang nợ nần vì thua bài bạc nên anh ta đã nghĩ ra cách lừa, chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền mua xe của khách hàng. Để "làm ăn" trót lọt, Hải tự soạn thảo giấy biên nhận tiền, có in logo, tên công ty, khiến khách hàng tin tưởng, giao tiền.

    Nhiệm vụ của Hải tại công ty là tiếp thị bán hàng và không được phép thu tiền của khách hàng. Hải cũng không có quyền quyết định việc phân phối và bán xe cho khách. Song, lợi dụng danh nghĩa nhân viên bán hàng, Hải đã hứa hẹn giúp khách hàng mua được ôtô sớm. Tài ăn nói của Hải, lại đang cần lấy được xe, nhiều khách hàng đã nộp tiền cho nhân viên này.

    Hải bị dẫn giải ra xe chở phạm nhân.
    Hải bị dẫn giải ra xe chở phạm nhân.

    Bên cạnh đó, khi thấy Hải đưa ra giấy biên nhận nhận tiền có in hình logo công ty Toyota, khách hàng không hề nghi ngờ. 18 người từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Cao Bằng, Hà Nội đã nộp tiền cho Hải với hứa hẹn sẽ sớm được nhận xe. Số tiền ít nhất bị hại nộp cho Hải là 50 triệu, người nhiều nhất lên tới 600 triệu. Từ tháng 8/2007 đến tháng 1/2008, Hải thu được hơn 4 tỷ đồng nhưng anh ta chỉ nộp vào công ty 2.000 USD và 15 triệu đồng vào xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm. Số tiền lừa được, Hải nướng vào lô đề.

    Sau khi nộp tiền cho Hải mà không thấy hồi âm, khách hàng đã đến công ty tìm nhưng anh ta bặt vô âm tín. Ngày 30/1, anh ta đã đến cảnh sát tự thú về hành vi lừa đảo. Cùng ngày, số bị hại cũng đã gửi đơn lên ******* tố cáo Đỗ Trọng Hải lừa chiếm đoạt tiền mua ôtô.

    Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án một nhân viên công ty Toyota Giải Phóng lừa đảo chiếm đoạt tiền ra trước vành móng ngựa. Vấn đề nổi cộm trước khi phiên tòa mở ra là khách hàng luôn mong phía công ty này có "trách nhiệm" đền bù. Trong một cuộc gặp gỡ với công ty ngày 27/2, trong bản kiến nghị chính thức, đại diện khách hàng đã có yêu cầu "hãng này hỗ trợ trước mỗi thành viên của khách hàng 50% trên tổng giá trị thiệt hại thực tế".

    Tuy nhiên không phải trường hợp khách hàng nào cũng có cùng hoàn cảnh và hình thức giao ký hợp đồng với Hải. Trong một cuộc trao đổi với phóng viên Ngoisao.net, ông Lê Minh Quang, Phó tổng giám đốc Toyota Giải Phóng cho biết: "Bản thân gần 20 khách hàng cũng có địa vị pháp lý khác nhau, người có hợp đồng với công ty, người lại đăng ký mua Civic của Honda hoặc thậm chí trong giấy ký với Hải lại ghi là hợp tác cùng nhau đầu tư xe ôtô...".

    Trong phiên tòa hôm qua và sáng nay, đại diện phía công ty, các bị hại đều đến tham dự. Nhiều đồng nghiệp của Hải cũng đến để nghe tòa xét xử và được nhìn thấy đồng nghiệp. Chị gái và một số người thân bị cáo cũng tới. Nhìn thấy Hải, ai cũng tiếc cho một thanh niên đang có công ăn việc làm ổn định, chỉ vì thói cờ bạc, lô đề rồi đi lừa đảo số tiền lớn của nhiều người.

    Trong phần thẩm vấn, Hải khai nhận mọi hành vi lừa, chiếm đoạt tiền của 18 bị hại. Anh ta khai, sau khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng, đã đem nộp cho công ty với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Phía đại diện công ty chỉ thừa nhận nhân viên này nộp 2.000 USD.

    Sau một ngày xử, sáng nay, bị cáo tiếp tục hầu tòa để nghe phán quyết từ HĐXX. Trong lúc tiếp xúc trước khi vào phòng xử, bị cáo tâm sự, mấy ngày bỏ trốn, trong tay còn gần 1 tỷ đồng, anh ta cố gỡ gạc bằng cách đánh lô. Ngày cuối trước khi ra tự thú, còn 320 triệu, Hải đổ vào 4 con lô nhưng không trúng, mất sạch tiền.

    Hải thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của khách hàng là tự ý; những người mua xe trực tiếp nộp tiền cho anh ta mà không nộp vào tài khoản của công ty. HĐXX kết luận, như vậy không có căn cứ để yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Tuy nhiên, tòa cũng yêu cầu lãnh đạo công ty phải có biện pháp khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quá trình hoạt động, quản lý nhân viên.

    Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hải 20 năm tù. Được nói lời sau cùng, Hải đã xin lỗi các bị hại và mong muốn phía công ty không thể làm ngơ số tiền hơn 400 triệu mà anh ta đã nộp.

    Việt Dũng
    [​IMG]
  2. Strathfield

    Strathfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Thằng này là thằng cờ bạc bóng đá, chứng chiếc gì
  3. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Công Vinh có tình yêu mới

    Sau khi chia tay với mối tình hơn 4 năm với cô sinh viên đồng hương, tiền đạo xứ Nghệ đang tìm đến với những niềm đam mê và một bóng hồng mới trong tim.

    Để chuẩn bị cho AFF Cup 2008 diễn ra vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam được tập trung rất sớm và dài ngày cùng kế hoạch luyện tập cũng như thi đấu giao hữu bài bản. Cũng vì thế mà khi vừa kết thúc V-League 2008 với SLNA, Công Vinh đã phải khăn gói quả mướp lên tuyển.

    Thời gian dành cho gia đình, việc riêng cũng không có mấy nhưng Vinh cũng tranh thủ mua được căn hộ chung cư ở TP Vinh và "cưới vợ" cho bố. Ngoài ra, anh cũng đang tính toán mua nhà ở Hà Nội để an cư khi quyết định tới thi đấu cho CLB T&T Hà Nội. Căn hộ ở thủ đô này cũng sẽ là chỗ nghỉ ngơi của cô em gái vừa thi đỗ vào Đại học Văn hóa.
    Công Vinh đang cùng đồng đội chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Ảnh: Thế Ngọc.

    Những ngày tháng lên tuyển và chịu sự quản thúc của "Phù thủy" Calisto, Công Vinh cũng như các tuyển thủ khác phải hy sinh nhiều thú vui của thanh niên vì "phải giữ gìn sức khỏe tập trung luyện tập để duy trì phong độ". Hàng ngày, thầy Tô và các học trò đều đặn ra sân tập hai buổi, sáng và chiều. Buổi tối là thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực bắt buộc. Các tuyển thủ chỉ có thể xem TV, đọc báo và thỉnh thoảng lắm được ra ngồi cà phê với bạn bè ở quán nước gần khách sạn.

    Sau bữa tối, sự kiện được Công Vinh mong chờ nhất là bộ phim "Tam quốc diễn nghĩa" đang chiếu trên truyền hình. Ngồi xem, Vinh say sưa bình luận cùng các đồng đội về các nhân vật và tình huống kinh điển của phim. Anh cho biết: "Nội dung của Tam quốc vận dụng được rất nhiều vào việc thi đấu cũng như trong cuộc sống".

    Nhân vật được Công Vinh "hâm mộ" nhất là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Những bày mưu tính kế thành công ngoạn mục của vị quân sư này luôn khiến chân sút người Nghệ An vừa xem vừa tâm đắc.

    Vừa ký hợp đồng với T&T Hà Nội, ngoài khoản tiền lương hàng tháng khoảng 45 triệu, Công Vinh còn đút túi 7 tỷ đồng lót tay từ CLB của bầu Hiển. Trở thành tỷ phú, không giống như đồng đội Dương Hồng Sơn, mua ngay nhà và tậu xế hộp, Công Vinh tỏ ra rất bình dị: "Thanh niên nên phương tiện đi lại cũng không quan trọng lắm. Với tôi hiện tại, xe máy vẫn là tiện lợi nhất".

    Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi này cũng tiết lộ ước mơ xa xôi: "Khi đường xá lớn hơn, tôi mong có một chiếc xe hơi hai cửa. Hình thức bên ngoài của nó phải thật khỏe khoắn và thể thao".
    Công Vinh không thiếu các chân dài theo đuổi. Ảnh: Thế Ngọc.

    Đau buồn rất lâu sau mối tình hơn 4 năm tan vỡ, Công Vinh có lúc tưởng như không muốn gần gũi một cô gái nào khác. Tiền đạo T&T Hà Nội chú tâm vào việc luyện tập và dành hết thời gian cho thú vui lướt web. Nhưng rồi, vào một ngày khi vết thương trái tim đã lành dần, tiếng sét ái tình đã đến đúng lúc anh cô đơn nhất.

    Vẻ đẹp lộng lẫy của một MC truyền hình và người mẫu khiến tâm hồn Công Vinh không khỏi xao động ngay lần đầu gặp gỡ. "Ông tơ bà mối" cho Công Vinh và tình yêu mới chính là ông Nguyễn Lân Trung. Là người theo sát đội tuyển quốc gia nên ông Trung rất hiểu tâm tư tình cảm của các tuyển thủ. Một lần "tình cờ", ông Trung mời Công Vinh đi ăn tối và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

    Cũng từ ngày ấy, ông Trung thấy chàng thanh niên 23 tuổi vui vẻ hẳn lên trong các buổi tập. Anh thường xuyên đùa giỡn với đồng đội trên sân và hát hò vui vẻ trên đường ra xe bus. Những cuộc điện thoại và tin nhắn bỗng dưng đến với Công Vinh vào những giờ nhạy cảm, thường xuyên hơn. Con tim đang vui trở lại và hơn ai hết, Công Vinh biết quý trọng, giữ gìn tình yêu đó.

    Thế Ngọc
    [​IMG]
    Công Vinh không thiếu các chân dài theo đuổi.
  4. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.255
    Khoá topic với lí do: Nội dung không phù hợp.


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này