[Đắng lòng] Tâm sự của người cha là chuyên gia tài chính sống qua thời COVID...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi protein66, 20/03/2020.

7682 người đang online, trong đó có 1132 thành viên. 13:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2277 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Người cha là một CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH có tiếng ở Việt Nam, là người có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CHỨNG KHOÁN, một hôm thấy thị trường chứng khoán tăng mạnh, ông ngồi nói chuyện với cậu con trai mới ra trường:

    -Cha: "Để ta kể con nghe 10 năm trước, ta đã sống trong thời khắc lịch sử của nhân loại, thời kỳ khủng hoảng toàn thế giới vì đại dịch virus CORONA, lúc đó thị trường chứng khoán lao dốc sâu lắm con ạ, về 7xx cơ, lúc đó mọi người ai cũng hoảng loạn lắm, ai cũng tranh nhau bán con ạ, chứ không có tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ như bây giờ đâu con, trong mơ ta cũng không nghĩ được VNINDEX bây giờ lại lên 5000 như bây giờ con ạ, bọn con là sướng lắm đó, được sống trong thời kỳ thịnh vượng của đất nước"

    -Con: "Thị trường lúc đó thấp thế thôi ấy hả cha, thế thì ai mua thời đó đều giàu hết cha nhỉ, đều trở thành tỷ phú hết cha nhỉ, ai cũng phải có vài trăm tỷ, nghìn tỷ ấy chứ ạ, INDEX bây giờ là 5000 mà cha..."

    "Ủa, sao cha làm trong chứng khoán mấy chục năm từ thời đó mà giờ nhà mình vẫn chưa giàu vậy cha?"

    Người cha thoáng chút chạnh lòng, ông nhìn xa xăm, nâng tách cafe lên, khóe mắt cay cay trước câu hỏi của con trai, miệng ông đắng ngắt mà không phải vì ly cafe, ông muốn khóc, nhưng cố kiềm chế không để nước mắt rơi ra, ông trả lời: "HỒI ĐÓ TA SỢ CON Ạ, TA ĐÃ BÁN HẾT ĐI VÀ ĐỨNG NGOÀI NGAY Ở VÙNG ĐÁY CỦA LỊCH SỬ..."

    Hãy Share nếu bạn muốn

    #hungcanslim
    #covid
    #khunghoanglacohoi
  2. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.747
    :))cái đó sau này mới biết,chỉ sợ thằng cha chưa kịp có con đã nhiễm covid đi rồi
    Bango6ngustock thích bài này.
  3. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.418
    :))
    Bango6 thích bài này.
  4. TauTocHanh

    TauTocHanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Đã được thích:
    761
    Chuyện hay quá =D>
    Bango6 thích bài này.
  5. ngustock

    ngustock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    7.418
    Mấy cụ sống sót sau 2008 đi qua bẩu... lại copy chuyện của tau rồi...:D
    Bango6 thích bài này.
  6. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.392
    Đoạn này trích trong cuốn "Cha nghèo và cha cực nghèo" đúng không?
    Bango6 thích bài này.
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.708
    Hay quá bác
    Bango6 thích bài này.
  8. viet_hero1991

    viet_hero1991 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    2.478
    trc khi lên 5.000 thì xuống 300 đã tính sau
    Bango6 thích bài này.
  9. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.279
    Thay vì mơ mộng Trứng sẽ 5000 hay 10000 đ/ quả vào 10 năm sau thì hãy cố gắng giữ đc tiền trong khoảng thời gian thực tế hiện tại! :p
    nvhtBango6 thích bài này.
  10. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.860
    Cụt đến tận bẹn lấy đâu ra con, đã lỗ chổng vó lại cao thêm mấy phân à :))

Chia sẻ trang này