Đấng mày râu phản đối chuyện vá 'cái ngàn vàng'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoccatlo, 10/02/2012.

1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 361 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. hoccatlo Thành viên rất tích cực

    Lo lắng vì sợ bị đánh giá không còn trong trắng, nhiều nàng bỏ tiền đi vá lại **********. Trong khi đó không ít quý ông cho rằng, việc làm này chỉ mang tính hình thức và lừa dối.
    > Bi hài chuyện đi vá **********/ 'Vá ********** là làm chui'


    "Khâu vá chỉ mang tính hình thức, bởi sự trinh tiết thực ra lại là giá trị tinh thần. Không phải thứ gì mất rồi cũng có thể lành lại. Tính nết, đức hạnh của phụ nữ mới là quan trọng", Huỳnh Nhân, sinh viên năm 4, một trường đại học tại TP HCM nói.
    [​IMG]
    Theo quảng cáo của các phòng khám thẩm mỹ, chỉ mất vài triệu đồng chị em đã có thể vá lại "cái ngàn vàng". Ảnh: Trung Hào Đồng quan điểm với Nhân, nhóm nam sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng cũng cho rằng, "thật uổng phí khi phải vá trinh".
    "Là nam giới, khi yêu một ai, chúng tôi chỉ quan tâm người đó tính tình thế nào, có hợp với mình hay không; cô ta có những đức tính gì mà mình thấy đáng quý. Còn chuyện trót dại thuộc về quá khứ thì không nên truy xét", một bạn nói.
    Trên trang cá nhân, Trọng Hùng, 32 tuổi, nhân viên một công ty phần mềm ở quận 12 (TP HCM) cho rằng việc âm thầm "vá cái ngàn vàng" là lừa dối.
    "Không phải dễ dàng nhưng theo tôi khi đã yêu và quyết định tiến đến hôn nhân, nếu không còn nguyên vẹn vì bất cứ lý do gì, các cô cũng nên nói thật. Nếu yêu thương thật lòng, người đàn ông có thể bỏ qua quá khứ", Hùng nêu quan điểm. Cũng theo Hùng, thà như vậy còn hơn để sau này anh chồng vô tình phát hiện ra sự thật.
    Anh Minh Tuấn, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Bình Tiên quận 6 cho rằng không việc gì phải vá. "Đã mất thì mất rồi. Trinh tiết theo tôi mang giá trị đạo đức là chủ yếu. Cái màng mỏng manh ấy đâu phải là vật dụng mà rách rồi vá. Bà xã tôi khi gặp và yêu tôi cũng đã có một đời chồng, chả nhẽ như vậy là tôi không yêu thương trân trọng", anh Tuấn nói.
    Cũng theo anh Tuấn, nói như vậy không phải phớt lờ phẩm chất của người phụ nữ. Khó ai chấp nhận người phụ nữ của mình có đời ******** dễ dãi. Tuy nhiên cần phân biệt giữa cách sống bừa bãi để đánh mất trinh tiết với những tai nạn trong đời.
    Cùng suy nghĩ, anh Nguyễn Duy Hải ở Cần Giuộc, Long An, cho rằng, không phải phụ nữ cũng yêu một lần rồi cưới. "Nhiều người cũng từng yêu và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu đến mức trao thân nhưng cuối cùng lại dang dở. Họ chính là nạn nhân của những cuộc tình. Khi đó, chuyện không còn nguyên vẹn lại có lý lẽ riêng của nó", anh Hải nói.
    Giải thích tại sao phải tìm đến dịch vụ vá **********, một khách hàng 30 tuổi nhà ở quận 3 cho rằng "không phải ai cũng có được suy nghĩ thoáng và chịu rộng lượng tha thứ khi được nghe sự thật".
    "Tôi đã một lần đổ vỡ vì chuyện này nên rất sợ. Khi quen nhau được hơn một năm, nghe tôi thú thật từng trót dại với người yêu đầu, anh ấy đã quyết định chia tay. Lần yêu này, tôi lo lắm nên không dám kể. Và việc làm 'gian dối' này cũng là bất đắc dĩ", người phụ nữ này nói.
    Trên mạng iternet, nhiều phụ nữ có nhu cầu vá màng trinh cũng thú thật không muốn lừa dối. "Nếu các ông không quá coi trọng "lần đầu tiên" và bố mẹ các ông không quá câu nệ chuyện chúng tôi trót dại không còn nguyên vẹn, thì không ai đi vá cái ngàn vàng làm gì", nickname Sad Rose chia sẻ.
    Về góc độ y học, ********** là một lớp niêm mạc như lá chắn nằm trong âm đạo. Tuy cấu tạo dày mỏng của từng cơ thể mà ********** dễ vỡ, cũng có khi khó rách hơn. Lý thuyết cho thấy niêm mạc này sẽ bị rách ở lần giao hợp đầu tiên. Tuy nhiên màng trinh cũng có thể rách khi vận động như leo trèo, chạy nhảy, đi xe đạp. Khi ********** bị rách, sẽ xuất hiện vài giọt máu, hoặc dịch màu hồng.
    Ông Nguyễn Ngọc Thông, giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM cho biết, vá ********** là tìm cách khâu níu lại phần rách, song tỷ lệ thành công là không cao. Vá ********** hiện chưa có trong danh mục kỹ thuật y tế. "Việc khâu vá chỉ đáp ứng nhu cầu nhỏ của xã hội. Người thực hiện chủ yếu tìm mọi cách làm lành ********** để khi ******** bị chảy máu mà thôi", ông Thông nói.
    Cũng theo bác sĩ Thông, các bạn trẻ không nên nghĩ "rách rồi có thể vá lại" rồi quan hệ ******** bữa bãi. "Quan hệ ******** sớm không chỉ tổn hại về mặt tinh thần mà còn dẫn đến nhiều tác hại cho sức khỏe sinh sản", bác sĩ Thông nói.
    Trung Hào
  2. hoccatlo

    hoccatlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Một commen:

    Đàn ông lấy quyền gì mà "bỏ qua" cho phụ nữ

    "Là nam giới, khi yêu một ai, chúng tôi chỉ quan tâm người đó tính tình thế nào, có hợp với mình hay không; cô ta có những đức tính gì mà mình thấy đáng quý. Còn chuyện TRÓT DẠI thuộc về quá khứ thì không nên TRUY XÉT",

    một bạn nói. "Không phải dễ dàng nhưng theo tôi khi đã yêu và quyết định tiến đến hôn nhân, nếu không còn nguyên vẹn vì bất cứ lý do gì, các cô cũng nên nói thật. Nếu yêu thương thật lòng, người đàn ông có thể BỎ QUA QUÁ KHỨ", Hùng nêu quan điểm. Đây là những đoạn trích từ bài báo.

    Đọc ý kiến của những anh đàn ông này, mới thấy định kiến với phụ nữ trong xã hội Việt Nam vẫn thật lớn. Đàn ông cho mình cái quyền phán xét quá khứ của phụ nữ và đánh giá phẩm hạnh của họ thông qua chuyện ********** ư? Và họ sẽ "tha thứ" cho người phụ nữ không còn trinh nhưng biết "hối cải" về "quá khứ lỗi lầm"?

    Tôi cho rằng với tình yêu chân chính, chuyện quan hệ ******** không có gì là xấu cả và phụ nữ không cần che giấu điều đó. Tại sao đàn ông có thể mà phụ nữ thì không? Các nhà xã hội học đã nhận định trong nửa thế kỷ qua, tại Việt Nam phụ nữ đã phát triển về khía cạnh xã hội nhanh hơn đàn ông, có nghĩa là họ đang tiến nhanh hơn trong quá trình hoàn thiện bản thân so với các đấng mày râu. Cá nhân tôi cho rằng đàn ông Việt Nam cần văn minh hơn. Việc chăm chăm đòi hỏi còn trinh phản ánh tư tưởng sở hữu phụ nữ, đó là tư duy từ hàng trăm năm trước. Đàn ông Việt Nam, chào mừng quý vị đến với thế kỷ 21!

Chia sẻ trang này