Đây rồi,người có thể cứu nguy cho tất cả chúng ta!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChimAnhThep, 20/02/2008.

3455 người đang online, trong đó có 538 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3522 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Đây rồi,người có thể cứu nguy cho tất cả chúng ta!

    Đây rồi,người có thể cứu nguy cho tất cả chúng ta!
    Người anh hùng đó,con người rất thông minh,rất khả ái đó CHÍNH LÀ BẠN!
    Vâng,chính là bạn!
    Việc đầu tiên bạn nên làm là bình tĩnh!Chẳng phải ngay từ thơ ấu,bạn đã thuộc lòng câu danh ngôn nổi tiếng:"nếu tôi mất tiền,tôi sẽ được trí khôn và kinh nghiệm!" đó sao!Mà ở đây bạn chưa mất tiền.Chỉ có điều thị giá số CP của bạn giảm khoảng 30% gì đó...Có hề gì!Khi TT phục hồi,toàn bộ thị giá số CP của bạn sẽ lấy lại toàn bộ giá trị trong vòng nửa tháng.Nửa tháng!Không phải là thời gian quá lâu phải không bạn!?Vậy thì không có gì phải phàn nàn!Đã không mất tiền lại được thêm kinh nghiệm,quá hời cho một nhà đầu tư lão luyện trong tương lai!
    Việc thứ hai bạn nên làm là...bình tĩnh!Nếu như im lặng là vàng thì những câu an ủi động viên nhau của người điềm tĩnh,từng trải,sáng suốt đúng lúc chẳng phải là kim cương sao!Bạn hãy nói lên những câu nói lạc quan xuất phát từ chính tâm hồn lạc quan của bạn,ít nhất cũng ngay trên diễn đàn này.Đừng nên làm mọi người hoảng hốt,vì điều đó sẽ làm chính bạn vào trạng thái bất an.Bình tĩnh lạc quan luôn là hành trang tốt cho mọi hoạt động của con người,nhất là con người đặc biệt như bạn!
    Việc thứ ba bạn nên làm,vâng,cũng vẫn là bình tĩnh!Nếu bạn đã lão luyện thì...nói làm gì!Còn không,bạn có thể xem xét cơ cấu lại số CP của bạn,lúc này cũng là cơ hội để cơ cáu lại danh mục đầu tư.Không nữa,bạn hãy bỏ phứt các CP yêu quý của bạn vào ngăn kéo và...lên đường!Du lịch sinh thái ngắm thiên nhiên hùng vĩ.Hoặc tham gia công tác từ thiện nào đó!Bạn sẽ thấy ấm lòng khi giúp đỡ cho những thân phận cơ nhỡ,những hoàn cảnh thương tâm.Tôi cá với bạn,bạn sẽ ngay lập tức trở thành nhà tài phiệt vì đã ban phát niềm an ủi lớn cho bao kiếp tha nhân.Bạn sẽ giàu có hơn lên rất nhiều,vì tài sản của bạn bao gồm cả lòng trắc ẩn được ban ơn!
    (Và cuối cùng,nếu chính bạn cũng cần được an ủi động viên,thì đã có tôi đây sẵn sàng bên bạn và bên ly rượu nồng ấm nếu bạn . . .mời tôi!)
    Chúc các bạn thành công!
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    HAY !!!

  3. vocungmayman

    vocungmayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Đã được thích:
    0
  4. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Nhưng bác ơi bị kẹp nhiều quá thì PHẢI LÀM SAO ? PHẢI LÀM SAO ???
  5. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    hay
    vote cho bạn nè
  6. goalgoal123

    goalgoal123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Đã được thích:
    10
  7. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.567
    cách hay nhất bây giờ để cứu tất cả là ko vào ttvnol cũng như các diễn đàn về CK nữa, vào một tí mà thấy gấp gáp, hoảng loạn quá ... về ngủ cho lành, kệ mịa nó
  8. hipdamVNI

    hipdamVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là nguỵ biện
    BÁN
    Khi TT không còn lòng tin thì không có gì ngoài BÁN
    Sau đợt suy thoái nặng này sẽ là thời kỳ đóng băng , mất thanh khoản của TT
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Tất cả cùng BÁN ... thế thì ai MUA ...
  10. hipdamVNI

    hipdamVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    bắc thang lên ông trời mà hỏi

Chia sẻ trang này